Tìm kiếm bài viết theo id

cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi yeuem17102007, 24/11/10.

ID Topic : 2532491
Ngày đăng:
24/11/10 lúc 21:27
  1. hogia Thành Viên Cấp 6

    cô ấy cũng 0 tệ khi 0 dối trá.Có yeu bạn nhưng chắc kia ngọt ngào với cô ,nhiều tiền,to con ,...nên cô ấy có xiêu lòng cũng khó trách lỗi 100% dc.Nhắn các bạn Yêu sớm là nuôi vợ cho ng khác
     
  2. risa0610 Thành Viên Cấp 6

    Dù a có muốn hay không thì người đó cũng đã thay đổi. e biết khi a đã yêu thì chắc chắn sẽ níu kéo, nhưng mà người đó không yêu a nữa thì a có níu kéo cũng không được gì, có quay về cũng không hạnh phúc vì đã có khoảng cách rất xa, quay lại chỉ làm a càng thêm tổn thương mà thôi. A cũng đừng trách người đó vô tình vì người đó chỉ sống thật với bản chất con người của mình.

    E cũng biết a rất buồn và tổn thương, nhưng thay vào đó a hãy cố gắng lên, sống thật tốt, làm những việc có ý nghĩa hơn và thành đạt, rồi người đó sẽ hối hận vì đã không trân trọng tình yêu của a.
    E chúc a sẽ có đủ lí trí để vượt qua và sớm vui vẻ trở lại nhé
    cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!!
     
  3. bepin0007 Thành Viên Cấp 1

    Chúc nó hạnh phúc nó không hạnh phúc thấy hả dạ còn nó hạnh phúc thật thì tan nát lòng dạ lun :byebye:
     
  4. hogia Thành Viên Cấp 6

    rồi ng kia đá cô ấy sau 1 tg -> cô ấy quay lại thì sao hả ? VN rồi cũng như TÂY ,1 đời girl sẽ ngủ nhiều ng
     
  5. bepin0007 Thành Viên Cấp 1

    Thì ông đi lấy dzợ đi, quan tâm chi rảnh ghê cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!!
     
  6. mytinco.ltd, Uy Tín Toàn Mỹ MTdigital

    sao lại nghĩ như vậy dù đó là lời nói mang nhiều lòng ghen tức nhưng sau này cô ấy HP thật thì cũng mừng

    Còn nếu ngược lại thì eo cũng là cái duyên số thôi
    Cái gì cũng vậy, không phải mình tốt là người ta phải yêu & cưới mình mần chồng đâu
    Trước khi cưới ông trời thường cho 1 gặp vài người trước rồi mới cho mình gặp được người như ý
    Bác cứ để ý mà xem
     
  7. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    thỉnh thỏang nhớ cập nhật tin tức cho room nha chủ top. để coi cô gái đó tiếc nuối ra sao (tất nhiên là ko phải ai cũng thấy tiếc nuối khi chia tay như vậy, keke)
     
  8. duyvu87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhiều lúc tình cảm như vậy nên đừng bao giờ hỏi: "3 năm nay mà không bằng 1 người mới quen có 24 ngày", chuyện đó bình thường, tình cảm nó đến làm sao mà biết được, con gái yếu lòng lắm, thằng nào nó giỏi lấy lòng thì được yêu thôi, còn ai mà nói, thứ con gái như vậy thì bỏ đi cho xong, thì có dám chắc có gái đẹp đến hỏi số điện thoại, thì dám nói với lòng là ko cho thì cứ lên tiếng, cái gì nó cũng từ từ từng bước, đừng có mạnh miệng
     
  9. leehai008 Thành Viên Cấp 3

    Hay nè
     
  10. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    tình yêu bây giờ nó thực dụng lắm bạn à, nhiều khi người ta phải toan tính trong tình yêu, vì vậy bây giờ không có câu " tình yêu vĩnh cữu " nữa, ngay cả khi tình yêu đã thành tình vợ chồng rồi thì một thời gian sau nó cũng có thể dễ dàng bị đỗ vỡ bởi những tác động bên ngoài. mình không biết phải khuyên bạn như thế nào, chỉ biết cho bạn lời khuyên rằng " cuộc sống nó không tự mang đến cho mình những lo lắng hoặc hạnh phúc mà tất cả đều do mình chọn lựa cả, bởi vậy chúc bạn có sự lựa chọn tốt cho cuộc sống của mình".
     
  11. crazyit Thành Viên Cấp 3

    Mình hiểu cảm giác khi yêu, không thể nói dứt là dứt như 1 người cứng rắn ngoài cuộc như vài anh em ở trên bảo vứt là vứt được. Đã là con người, khi yêu thực sự, dù bạn là đàn ông cứng rắn thế nào đi nữa cũng xót xa, và càng muốn níu kéo khi bị bạn gái thay tình thế này. Cái háu thắng của đàn ông không thể chấp nhận chịu thua như vậy, bạn xem lại bạn có phải níu kéo vì yêu cô nàng thật sự hay không thể chịu nổi sự phản bội như vậy
    Các cô gái như vậy thường không hạnh phúc sau này đâu, không biết quy trọng cái mình có, khi đã mất, rồi đổ vỡ với tình mới thì hơn lúc nào hết là tiếc nuối tình cũ, rồi nói 2 từ "giá như" ngày ấy...
    Không biết bạn gái của bro thuộc hạng người thế nào, nói chung thì con gái cần sự ân cần chăm sóc. Bạn là sinh viên rõ ràng không có đủ điều kiện và time để chăm sóc như cái anh chàng làm chung, cả về cự ly cùng thua hẳn, suốt ngày đi làm gặp nhau 8 tiếng nữa....
    Bạn hay sắp xếp làm sao để time của bạn dành cho cô nàng không kém anh chàng kia. Quan tâm chăm sóc nhiều hơn thay vì khuyên bảo cô nàng.
    Nếu tất cả những gì bạn làm mà cô nàng vẫn ko dứt với anh chàng kia, thì bạn hay nghĩ trong đầu mình rằng : hạng như vậy bạn ko cần phải tiếc nuối, và chia tay là đáng mừng cho bạn vì đã chia tay được 1 người ko yêu bạn thật lòng...
    Chúc bạn may mắn
     
  12. tat.haiyen Thành Viên Cấp 3

    bạn nói hay lắm ko như mấy mem kia đặt cái tôi của mình lên cao quá, kêu ng ta vứt là vứt đc sao, tình cảm xây dựng thời gian dài như vậy, chủ topic là khó quyết định nên mới lên đây chia sẻ, ng ta có trách nhiệm mới suy đi nghĩ lại cho kỹ, ko thể nào phủi tay cho xong mọi chuyện đc
     
  13. Cá Basa Thành Viên Bạch Kim

    Yêu bao lâu ko quan trọng bằng yêu bao nhiêu. cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!!
     
  14. mjnko0lz Thành Viên Cấp 5

    cái này là tư tưởng thơi @ nè cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!! - 1
     
  15. gautruc_ngoclan Thành Viên Cấp 4

    mình vẫn khuyên bạn trai mình: anh vẫn có cuộc sống riêng, anh nên tìm hiểu tất cả các cô gái mà anh cảm thấy hợp. nếu anh tìm thấy người nào tốt hơn em, hoàn hảo hơn em, yêu anh hơn em, em chấp nhận lùi bước, còn nếu chia tay em vì một lý do ngớ ngẩn thì anh không đáng để em yêu. bạn hãy để cô ấy có thời gian, 3 năm chưa nói lên điều gì. vì có người sống chung với nhau đến 50 năm vẫn còn chia tay.
     
  16. N30 Thành Viên Cấp 5

    chuẩn kg cần chỉnh
     
  17. ^^ Tiffany ^^ Thành Viên Cấp 3

    bạn này chung ý nghĩ với mình ...

    nếu thật sự bạn gái bro hạnh phúc hơn khi ở bên người ta thì bro cũng nên chấp nhận, dù cho nếu có chia tay người kia, quay lại với nhau thì tình cảm cũng ko còn như trước, 1 vết thương có lành vẫn để lại sẹo ... 2 người khó hạnh phúc lắm.
    con gái nếu tình cảm ko vững thì rất dễ lung lay . khi có người cho mình đc những cái người iu mình ko đáp ứng đc, về tình cảm, hay vật chất, hay chỉ là cách đối xử , thì con gái thay đổi là tất nhin.
     
  18. Jimmyhuy86 Thành Viên Cấp 4

    chán bạn rồi bạn ơi
     
  19. thang22_4_1989 Thành Viên Cấp 5

    sao hiếm bác, chị ban gái mình 6 năm rồi, mình và bạn gái 5 năm, em bạn gái mình 4 năm rồi nè ^^
     
  20. Cho nhau thời gian là hiểu rồi bác ơi...e cũng từng cho ng cũ của e thời gian...rồi hai đứa cũng quay lại...nhưng mà được có một tháng thôi...một khi trái tim của người đó không còn hướng về mình nữa thì có nói j cũng không thay đổi được đâu...cho nhau thời gian chỉ là cái cớ thôi...thời gian 3 năm không nhiều nhưng cũng không ít cho một cuộc tình...hiểu nhau...biết nhau thế nào...để h lại nói cho nhau thời gian...nếu có thể chấp nhận và tha thứ thì cũng sẽ có thể một lúc nào đó điều này cũng sẽ lặp lại...e không khuyên bác chia tay...nếu có thể níu giữ được nhau thì phải nắm lấy...e biết chia tay thì ít nhất cũng có 1 người đau khổ...nhưng khi nhận ra tình cảm đó không còn dành cho mình nữa thì nên buông tay người đó ra.
     

Tình hình diễn đàn

  1. KHO XƯỞNG ĐIỀN THỊNH
Tổng: 662 (Thành viên: 3, Khách: 650, Robots: 9)