Tìm kiếm bài viết theo id

cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi yeuem17102007, 24/11/10.

ID Topic : 2532491
Ngày đăng:
24/11/10 lúc 21:27
  1. vtcd111 Thành Viên Bạch Kim

    chắc ko đơn thuần chỉ là vấn đề Đạo đâu pác. Cái đó chắc là cái cớ thôi.
     
  2. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Câu hỏi thứ 1: Bạn là sv, còn đi học?
    Trả lời: Nếu đúng thì bạn thất thế là cái chắc, tình yêu bây giờ rất thực dụng, khó có thể vun đắp bằng tình cảm, lời nói hay cử chỉ âu yếm, câu nói NO MONEY NO TALK là chính xác.

    Thứ 2: Bạn gái của bạn là người yêu đầu tiên của bạn phải kg?
    Trả lời: Sẽ có 99,9% người đồng ý câu "Người yêu đầu tiên của bạn chính là vợ của người khác". Bạn có thể kiểm chứng câu nói này.

    Chúc bạn may mắn
     
  3. gau_nakata Thành Viên Cấp 3

    theo mình thì nên vứt đi ^^ mình ko thik đồ xài chung cho mấy :burn_joss_stick:
     
  4. saokyvayne Thành Viên Cấp 6

    Từng làm nhân vật nữ trong chuyện này sao có vẽ rành quá vậy ccn
    Minh cũng là NV nam trong câu chuyện như thế này
    Điều mình làm là phải cho cô ấy có time suy nghĩ nhìn nhận lại những gì mình vừa trãi qua & xem thử t/c trước giờ có phải là yêu hay chỉ là ngộ nhận trong 1 thời gian kéo dài mà 2 đứa phải cố gắng vượt qua....
    Mình nói vậy ko phải bao dung nhưng không có cách nào khác
     
  5. LeeKaH Thành Viên Kim Cương

    Làm đấng nam nhi phải dứt khoát, nếu bạn nhắm có thể giữ dc thì hãy giữ thật chặt, nếu thấy chắc ko có KQ thì hãy thả ra, phải mạnh mẽ lên chứ bạn :smile:
     
  6. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    Nghe anh chửi đây:

    (Nghĩ sao lại không muốn chửi nữa. Bởi những chuyện mà con nặc nô kia làm với chú, đã nặng hơn bất cứ câu chửi rủa sâu cay nào khác. Ấy vậy mà chú còn không tỉnh ra được, thì anh có là mẹ Đốp cũng thua xa cái ẻm nhân tình tuyệt vời của chú)

    Để anh nói cho chú mở mắt ra nhé, gái nó yêu chú nhiều lắm thì nó đã chả phải đi mời thằng khác xơi nó, nó cũng chả phải nằm ngửa cho thằng khác chọc nó. Làm gì có loại gái nào yêu chú nhiều lắm mà lại thế hả? Lúc đứng trước mặt chú thì gái lúc nào nó cũng phải tỏ ra yêu chú rồi, cuộc đời là một sân khấu kịch thôi, chú với gái nhà chú mỗi người diễn một vai.

    Với lại anh nghĩ chú không dám bỏ là vì chú có phần sợ phải làm lại từ đầu, sợ phải vứt bỏ mấy năm yêu nhau vào sọt rác. Nhưng mà chú tiếc mấy năm đó thì cũng phải tiếc cho mấy chục năm sau đó nếu chú cứ tiếp tục yêu cái của nợ đấy. Chú nghĩ xem đời chú nó nhọ nhem địa ngục thế nào nếu con vợ chú nó cứ hễ cãi cọ gì với chú là nó cứ kềnh cang ra cho thằng khác sờ mó bú mớm? Nghĩ xa chút đi, yêu lấy bản thân tí xíu đi.

    Trước anh nhớ còn có thằng đẳng cấp hơn chú nhìu. Nhưng đa phần những thằng như chú gặp phải chuyện này hầu hết đều tâm niệm sợ người yêu bị thằng kia làm khổ, bị lợi dụng ...etc...Nhìn chung các ông này thuộc dang bất trị, rất khó đào tạo nổi, thôi nói qua loa vài điểm nhấn coi như "nghĩa tử là nghĩa tận" (chú như vậy cũng coi như chết được rồi).

    Chú có thấy trong topic kia mọi người chửi chú ngu ko, và vì chú ngu thật nên chỉ rõ đọc cho dễ hiểu.

    Con hàng không có tí giá trị nào phải cặp với một thằng như chú thì đời nó cũng đã quá nát rồi, chú ko biết điều đó nên chú ngu tập 1

    chú lo cho nó bị lợi dụng mà ko biết chính chú đang bị lợi dụng, đó là chú ngu tập 2

    Nó đi đú đi đỡn với giai mà chú không biết phải xử lý thế nào cho hợp tình hợp lý, là vì chú ngu tập 3.

    Nhưng mà thôi, đàn ông phải có những thằng như chú, thì những con đàn bà hư hỏng mới có lý do và động lực để mà mất dạy chứ!

    Bonus: ĐM anh phê bình cái hành động rút dây xích đập vào mặt thằng kia của chú nhá, đo là hành vi cạnh tranh ko trong sáng và thiếu đạo đức....các chú còn trẻ nên tập dần cái tính sống và hành xử lành mạnh. Nói không phải khen chứ cái việc làm của chú nó vô học lắm, sau này đi làm cũng vậy: nếu còn cái tính "rút dây xích" trong đầu, khi ko hài lòng việc gì đó ở cơ quan...chú có khả năng dám phá hủy tài sản người khác lắm.

    nguồn : bác CTX:shame:
    cái này đc nè :shame:
     
  7. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Chắc tại bro yếu quá chứ gì cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!! - 2
     
  8. pnlamier Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao lại để thằng kia đắc ý vậy được. 24 ngày mà tình cảm gì.nó là thằng đểu. bạn phải bảo vệ cô ấy hơn là ngồi đây than vãn, mất cô ấy bạn sẽ ân hận cả đời.3 năm thật sự là rất sâu đậm đó:X
     
  9. ACB_duykhang Thành Viên Cấp 3

    má,ăn ốc rồi mà avatar còn đễ zin 100% là sao, tính lừa tình hả bạncần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!!cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!! - 1cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!! - 2cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!! - 3cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!! - 4
     
  10. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    im lặng thôi. để cô ấy tự quyết định và chọn lựa.
    nhưng nếu yêu thật sự, và tin tưởng ở người mình yêu thì sẽ ko có ngã lòng, xao xuyến đâu. tình cảm ko bền chặt nên mới có chỗ cho người khác chen vào.
     
  11. mytinco.ltd, Uy Tín Toàn Mỹ MTdigital

    Mỗi người mỗi trường hợp khác nhau bác copy rùi dán bậy bạ cẩn thận ăn đá
     
  12. heocon60 Thành Viên Cấp 4

    tui nói xloi bro chứ bro vẫn còn phân vân có nên chia tay her k thì người đáng vứt đi là bro đó! quen nhau 3 năm k phải là ít cũng k phải là dài nhưng cũng đủ để hiểu nhau, her quen ban 3 năm quen thằng kia 24 ngày mà nói là thương bro mà vẫn có tình cảm với thằng kia thì...tui bó tay cái thứ con gái này, nếu her k chia tay thì bro nên chia tay, her là người trông núi này núi kia rồi
     
  13. Voica Thành Viên Cấp 2

    nói chuyện thẳng thắng và cứ bảo cô ấy đưa hết lên bàn cân đi. Nếu cô ấy đã chọn thì bạn cũng bên chấp nhận sự lựa chọn đó.
     
  14. boy_langtu86 Thành Viên Cấp 4

    dkm gặp t thì xúc thằng kia trc rùi tới con nhỏ này cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!!
     
  15. black cat Thành Viên Cấp 3

    cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!!gái như thế thì đừng tiếc bạn, trước sau j kẻ đó cũng sẽ bỏ bạn thoi, neu bạn chưa dứt được thì cứ việc tiếp tục iu đương qua đường thoi:look_down:, đừng tính chuyện lâu dài với những người như vậy :angry:
     
  16. BoyHoiNach555 Thành Viên Cấp 4

    muốn giữ hạnh phúc bro qua bên tui chỉ cho cách hôi nách 1 là dùng để quyến rủ cố ấy , 2 là kẹp nách thằng kia cho chết đi :look_down:
     
  17. Dutch_lady83 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tôi thì tôi ko ở hoàn cảnh như bro, tôi ở hoàn cảnh của thằng NY BG bro cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!!
    Dzậy mình phải làm sao? cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!! - 1
    Ai chỉ tui với................
    1.....2...3 ném đá !!!

     
  18. iphoneno1 Thành Viên Cấp 6

    Nên close topiic vì anh chủ top nhục quá đi
    hết thuốc rồi
     
  19. hayenot Thành Viên Cấp 6

    Một câu thôi : Miễn cưỡng ko hạnh fúc
     
  20. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    cám ơn anh em trong 5s.AE tốt với mình quá.các ý kiến trên mình xin tiếp nhận và sẻ suy nghĩ thật kỹ,
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 667 (Thành viên: 2, Khách: 656, Robots: 9)