Tìm kiếm bài viết theo id

cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi yeuem17102007, 24/11/10.

ID Topic : 2532491
Ngày đăng:
24/11/10 lúc 21:27
  1. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    hôm nay mình cũng không gọi cho thằng đó.Vì mình nghĩ nó không xứng đáng nói chuyện với mình.
     
  2. kecodon1990 Thành Viên Cấp 4

    cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!! - 2cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!! - 3cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!! - 4
    Thị Nghè đủ loại ốc rẻ lắm cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!! - 5
     
  3. banga0908 Thành Viên Cấp 3

    hehe ...phải mạnh mẽ như thếcần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!!
     
  4. toannguyen08 Thành Viên Cấp 6

    pm mình mình dẫn đi nhậu
     
  5. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    Gửi mọi ng

    Các bạn nghĩ di chua cuới thì có quyền ràng buộc gì ? Néu có 1 cô dẹp ,ngon hon có tình ý với b thì chắc các b cung thé thôi ( nhu bạn gì dó cua 3 em 1 lúc ) .
    Tốt 1 là lựa ng vừa mình , dặc biệt là hiền, 0 tham vọng .Nhiều bạn do có số hên nên học ,làm ...chung với G dẹp ,trội hon m nên quen truớc .Nhung g dẹp thì ít ,phải tìm ng xứng ->sau này tìm dc thì bạn mới chính là KỲ ÐÀ CẢN MUI -> khóc làm chi, hãy để cô ấy hp . Như mình có mấy cô cn gần nhà xinh ,lanh nhung m đâu có dám quen vì mình 0 có tài làm an ,chỉ thích sách,phim kh.Yêu sớm là nuôi vợ cho thằng khác .Hãy dợi tuổi phù hợp quen 6,7 th là cuới luôn chứ quen lâu thì có ngày...rồi khóc -> dành tg nâng cao kiến thức nuôi dạy con ,chăm sóc cha mẹ ,.....Cá BASA quen sớm quá coi chừng .Tóm lại những b khóc đa phần là quen quá sức mình chứ tg vẫn cưới nhau rầm rầm .NGHĨ ĐI !!!!!!
     
  6. drbingo Thành Viên Cấp 4

    đồng cảnh ngộ, và bây giờ chỉ biết yên lặng nhìn từ xa, tự an ủi mình là hãy xem đó là điều may mắn cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!!
     
  7. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    Hỏi ước mơ cô đó là gì rồi đem 80% sức mình ra mà > 70% ước mơ (vì theo tg cô đó sẽ hạ dần ) của cô ấy thì vô.Nghĩa là cô đó yêu cái bình thường của bác thì dc.
     
  8. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    mình đã hỏi cô ấy muốn gì và cần gì nhưng cô ấy chỉ im lặng.Đối với mình chia tay cũng không sao.Mình sẽ là chịu, nhưng cái mình băng khoan là mình không tin tưởng người này.sợ cô ấy đau khỏ sau này.
     
  9. cvchanh Thành Viên Bạch Kim

    tất nhiên.là con người mà,bạn sẻ buồn và mất thăng bằng trong một thời gian.dài hay ngắn thì sẻ tùy thuộc vào cách nhìn vấn đề và nghị lực của bạn.
    AE 5s đả nói hết rồi nên mình ko bàn nửa.nếu quả thật đúng như những gì bạn đả tâm sự thì mình củng khuyên bạn nên bỏ qua đi.chuyện tình cảm mà chỉ một bên cố giử sẽ ko bền và đẹp như bạn mong muốn đâu.
    góp ý thế thôi.mọi chuyện còn lại tùy bạn cân nhắc.chúc may mắn
     
  10. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    ae 5s là những chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm thanh thiếu niên thiếu tiền xã hội...:sexy_girl:
     
  11. behieu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chuyện thường thôi ! đọc thấy chữ đi làm PG là bít kết quả câu chuyện cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!!.
    Môi trường thay đổi con người !
     
  12. lexuananh Thành Viên Cấp 3

    thôi mình nghĩ bạn nên dứt khoát đi là hơn níu kéo chắt ko được gì đâu, cô ấy chẳng đáng cho bạn phải bận tâm đâu
     
  13. LeeKaH Thành Viên Kim Cương

    tốt nhất nên nói chuyện rõ ràng, 3 mặt 1 lời bạn nhé.
     
  14. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Đây là cách suy nghĩ của các chú gà con đây,việc éo gì phải quan tâm thằng kia có tốt với nó hay không,bỏ là bỏ không lăn tăn nghĩ ngợi gì hết,sau này nó có hối hận quay lại thì phang chán chê rùi bỏ:sexy_girl:
     
  15. xaque_56 Thành Viên Mới

    Bạn đừng lo cho người ta nữa mà phải lo cho bản thân mình
    Phải biết đứng dậy và làm nên sự nghiệp con trai phải lấy sự nghiệp làm đầu bạn ạ

    Mình nè cũng giống như bạn thôi-buồn chán thất vọng thì không tránh khỏi, Nhưng mình đã quen nhầm người rồi bạn ạ đừng có bận tâm cô ấy bị thằng kia lợi dụng Vì cô ta muốn được như vậy
    Những gì bạn làm bây giờ chỉ là làm cho cố ấy thấy khó chịu và bực bội thôi
    Lúc nào buồn thì đi làm 1 việc gì đó cho bản thân mình đi

    Rồi bạn sẽ thấy cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa và tốt đẹp lắm
    good luck
    Mình ko không chê hay trách ai gì !mình hiểu cảm giác của bạn rất nhiều vì mình cũng đang trải qua nè
    Nếu cần tâm sự thì cứ pm inbox
     
  16. CTX Đã Có Vợ Thành Viên Mới

    Anh có câu này tặng chủ thớt:

    -Em cao lên bởi anh cúi mình. Đời là thế bây giờ anh đã hiểu.
    Khi nào chú tự ngộ ra ý nghĩa câu này thì mới cơ khá lên được....Đừng bao giờ trao cho gái cơ hội đứng cao hơn chú, vì như vậy 99,99% gái sẽ ko bao giờ bỏ qua cơ hội đùa cợt và chà đạp tình cảm của chú cho dù cái tình cảm đó của chú xuất phát thật tâm hay đơn giản chỉ là chơi đùa.

    Chú nghĩ lại coi, chú sống kiếp thực vật như vậy rồi có sung sướng gì ko, hay chỉ được mang tiếng là có người yêu mà lòng nó lúc nào cũng tơ tưởng thằng khác. Mà cho dù gái của chú có xinh lắm, ra đường cứ gọi là sướng rơn rơn với các đám đồng chí (nhưng thật với chú, các đồng chí của chú nhìn chú mà thương chứ đ.éo phục đâu), còn được thêm cái là chui vào cái ks nào đó, ấp ủ với gái mà đ.éo làm được gì, rồi lại lên đây ba hoa là "mình ăn ốc rồi", ăn rồi mà nó vứt đi như cái giẻ rách thì cũng lấy làm lạ đấy. Gái cho gì nhận đó, mà trong lòng vẫn lâng lâng "em Cáo thuộc về mình".

    Chú đã lên đây, thì trong lòng chú đã biết việc mất gái là hoàn toàn trong khả năng xảy ra, vậy có gì lăn tăn khi mà em nó cũng sẵn sàng bỏ rơi cái tình yêu này. Chú phân vân vì chú chưa biết chú đang đợi gì phải ko? Anh nói chú nghe luôn nhé, chú phải đợi gái quỳ xuống dưới chân chú, khóc lóc thảm thiết, thì lúc đó mới may ra động lòng phèo chút, còn mọi sự kiến nhớ nhung lèo tèo khác thì đ.éo bàn.

    Nếu chú đủ bản lĩnh, cứ phởn đi tìm con đường cứu tổ quốc trước, cho gái nó bị đô hộ bởi giai khác đi, vài năm sau khi nào tìm thấy các tư tưởng kiểu Mac, Lê-nin rồi thì quay về lãnh đạo quần chúng, giành độc lập chủ quyền chưa muộn.

    Tư tưởng của gái sau khi buông chú ra để vui với cuộc vui mới: thật thoải mái thật vui vẻ, các giai mới thật tự tin, thật vững vàng, thật cá tính. Nhưng các giai mà đủ điều kiện như thế không bao giờ dành tình cảm nồng thắm như chú từng dành cho gái, việc gái luôn nhớ về 1 nguoi từng yêu mình tha thiết là một ưu điểm của chú. Khi chú quay lại với bản lĩnh vững vàng, và thật ra chẳng khác gì với những thằng giai từng vùi dập gái, chú sẽ dễ dàng thao túng tình cảm của gái, dần đưa gái vào khuôn khổ, và điều quan trọng, là giúp GÁI THOÁT ĐƯỢC CÁI VÒNG LUẨN QUẨN CỦA NHỮNG MỐI QUAN HỆ NAM NỮ.
     
  17. xaque_56 Thành Viên Mới

    cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!!
     
  18. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    e yêu bác CTX từ rất lâu rùi ấy cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!!
     
  19. leky.leek Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói thật nha bạn có ji bỏ qua nha. mình thấy bạn là con trai mà giống con gái quá.yêu hok dc nữa thì bỏ mẹ đi....
     
  20. deicide Thành Viên Kim Cương

    nói vậy chứ chia tay chịu hok nổi dau,nhưng đó là cách tot nhất,dũng cảm lên,nhỏ kia quá đáng....
     

Tình hình diễn đàn

  1. KHO XƯỞNG ĐIỀN THỊNH
Tổng: 666 (Thành viên: 3, Khách: 654, Robots: 9)