Tìm kiếm bài viết theo id

cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi yeuem17102007, 24/11/10.

ID Topic : 2532491
Ngày đăng:
24/11/10 lúc 21:27
  1. senko1990 Thành Viên Cấp 3

    hoàn cảnh của bạn y chang mình hồi trc, nên chia tay bạn ạ. lúc trc mình là SV chuẩn bị ra trường, tay trắng, bị mất người iu khi ẻm đi thực tập tôt nghiệp vào tay 1 anh mà hiện nay là đồng nghiệp làm chung với mình, anh ấy có tiền, có vị thế, và mình nghĩ những người coi trọng cái đó hơn tính cảm thì ko xứng đáng để mình trao tính cảm, mình chấp nhận chia tay khi nhận đc lời đề nghị của ng iu, bùn lắm chứ, nhưng thà đau 1 lần ròi thôi bạn à, rồi ẻm cũng bỏ anh ấy đi lấy 1 người hơn anh ấy nữa, sau này anh em làm chung tâm sự ra mới bít
     
  2. prepress Thành Viên Cấp 4

    Chủ topic lụy tình quá. Ốc cũng đã ăn rồi mà nó không coi đó là sợi dây ràng buột thì hà cớ gì lại trói chính mình.Mình có ông cậu có vợ đẻ con xong bị thằng sếp người Nhật làm cho bỏ chồng bỏ con đi theo gã Nhật đó luôn mà ổng cũng là bác sĩ chứ đâu phải vừa gì.Nói chung tâm lý phụ nữ khi đã có ý định thay đổi là khó níu kéo lại lắm.Một câu thật lòng thà đau bây giờ chứ đừng để sau này còn đâu hơn. BỎ MỊA NÓ ĐI CHO RỒI.
     
  3. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    quaá chuẩn.
     
  4. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    mình đã nói thằng đó giống như những lời bạn nói.mình nghĩ thằng này cũng không ra gì nên không muốn chia tay người yêu vì vơi cô ấy sẽ đâu khổ.
     
  5. ailun20 Thành Viên Cấp 6

    trường hợp của bro giồng y như trong phim "Thập diện mai phục" ý, cũng 3 năm mà ko bằng 3 ngày,hi vọng chuyện này ko kết thúc giông như phim,good luck!
     
  6. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    tối hôm kia mình đã nói chuyện với thằng đó.nói gần 1 giờ đồng hồ.mình hỏi nó :" sao biết cô ấy có người yêu rồi sao mà còn nhảy vào.anh là vậy thì người ta sẽ nghĩ anh là hạng người như thế nào.người ta sẽ đánh giá bạn gái mình như thế nào.?.".nó nói là không qua tâm đến dư luận của xã hồi.mình nói là " anh sống mà không quan tâm đến dư luận xã hội thì anh có lên trời mà sống,anh cũng biết là em với bạn gái em đã xxx với nhau mà anh còn nhảy vô thì khác nào anh muốn ăn cơm thừa,dzậy anh nghĩ anh là gi.?.nếu như mà tôi với bạn gái tôi không còn quen nhau thì anh muốn làm gì thì làm, nhưng tôi với bạn gái tôi đang yêu nhau, 2 người đang 1 chút xxit mích, anh biết 2 người có xít mích mà anh còn làm như dzậy thì tôi không hiểu anh là người như thế nào.?.nếu không có anh nhảy vô thì mội chuyện đâu có tùm lung như thế này.".mình còn nói:" trong tinh yêu phải có lý trí nữa anh à.có thể anh thích bạn gái tôi nhưng anh phải có lý trí chứ.con người có cái đầu để làm gì..??..."..Tối hôm đó mình nói chuyện với nó rất là bình tĩnh.không la hét nhưng nhưng rất cứng rắng.có thể nói là mình bình tĩnh hơn bất cứ lức nào.mình còn nói rất nhiều, hỏi nó rất nhiều nhưng không mốt câu nào nó trả lời được.mình biết là nó không dám đánh mình ( thằng này to con hơn mình ) nêu mình không ngại nói hết nhưng điều mình nghĩ về nó.
     
  7. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    cám ơn bác.
     
  8. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    một lần nữa mình xin cám ơn tấc cả anh em 5s.AE tốt với mình quá.
     
  9. BlKaTiE Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình hiểu hoàn cảnh của bạn...mình đã từng gặp trường hợp y hệt bạn..mất việc,giới thiệu cho đi làm PG,làm 2 tuần bay lun..giải pháp của mình là,hãy cố gắng vượt qua,đừng níu kéo người như vậy..mặc dù đau lắm..nhưng phải vậy..có lần 1 sẽ có lần 2,không lây gì đảm bảo là người đó dù quay lại với bạn nhưng sẽ không như vậy lần nữa cả..thấm thoát cũng đã 1 năm hơn,và mình(cũng như bạn bè mình) đều mừng vì mình tình cờ thoát ra được..(hồi mới bị đá còn được bạn bè chúc mừng thoát nạn nữa chứ..shock lắm)...
    Cố gắng lên bạn...Nói hơi nặng lời tí nhưng..Hạng đó không đáng giữ..mà có muốn giữ cũng không được..
     
  10. bmw_uu Thành Viên Cấp 3

    giải tán đi anh giai,đàn ông bi lụy trong chuyện tc chả bao giờ có kết quả tốt cả.Đàn bà một khi đã thay lòng đổi dạ rồi thì có làm lành lại cũng có dớp rồi, lại như cũ thôi. Ba năm là gì...nguời ta ăn ở với nhau chục năm 2 3 mặt con mà có chuyện cũng li dị mà.Dẹp hết gái gú đi,tập trung vào sự nghịêp.Hãy để người mà bạn yêu nhìn thấy bạn ở trên đỉnh cao sự thành công,đó là sự trừng phạt đau đớn nhất cho kẻ đó, nếu chính họ là kẻ đã bỏ qua hay hủy hoại trái tim bạn.
     
  11. hayashikendo Bất Khả Xâm Phạm

    gái trên đời đâu thíu đâu ta ,tiếc người nào thương mình mà vì 1 lý do nào đó(như bệnh tật hay địa lý)phải xa nhau ,chứ mấy con mắm zố như vầy níu kéo chi cho mệt,đã chia tay là đi luôn đừng có vụ chia tay 1 time rồi lại way lại, cũng chả có bền dc nữa đâu, lòng tin đã mất đi rồi thì dù có ở bên cạnh nhau thì càng khổ mà thôi,con nhỏ đó biết đâu cũng cho thằng kia ăn 1 rổ ốc rồi chứ chả vừa,tui là tui ghét và thù nhất mấy đứa đạo đức giả như vầy ,wen dc thì wen ko thôi thì nói thẳng e ko còn yêu a nữa mình chia tay đi, nghe vậy còn thấy nể chứ cái thứ luôn mồm e vẫn còn yêu a mà e cũng yêu a kia luôncần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!! thì cho nó bấm đi là vừa [YOUTUBE]fJaBvipJJQE[/YOUTUBE]
     
  12. Cá Basa Thành Viên Bạch Kim

    1 khi lòng tin đã ko còn thì có nói gì cũng vô ích thôi bro ơi, nghỉ chơi nó đi cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!!
     
  13. NCK Thành Viên Cấp 2

    Chú cứ cho em đó ra đi đi,kiếm ngừoi nào tốt hơn mà quen ,đừng có lụy phụ nữ quá bạn ơi
     
  14. saokyvayne Thành Viên Cấp 6

    Dù bạn có dành lại được ny bạn thì cũng kho lòng giữu được cô ta với những lần khác
    Sau này nghĩ lại bạn còn hên hơn nhiều
     
  15. bsbjindo Thành Viên Kim Cương

    cái đó chỉ là 1 phút xao lòng thôi,bạn nên khuyên nhủ lại,phân tích cho bạn gái hiểu rõ, con trai như mình cũng có nhiều phút xao lòng mà
     
  16. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    mình đã khuyên nhũ cô ấy rất hiều bạn à.cô ấy nói cần có thời gian suy nghi.
     
  17. vtuanvnn Thành Viên Cấp 2

    vậy mà bác còn phải đợi em ấy suy nghĩ nữa hả, mới quen 1 người 24 ngày mà đã phải suy nghĩ đắn đo so với 1 người đã quen 3 năm là ai cũng đủ hiểu rồi, bác cố tình không hiểu hay sao vậy, sao cố níu kéo 1 cái không thuộc về mình, chuyện này có trở lại êm đẹp đi chăng nữa thì tương lai sẽ còn xảy ra nhìu chuyện như thế này dài dài thôi, bác hãy đợi đấy nha. Đàn ông gì mà ko có ý chí gì hết, vì một chuyện tình như vậy có đáng không.
     
  18. datafire Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Quen 24 ngày rùi suy nghĩ một time, vậy chắc mai mốt quen thăng nào 42 ngày nó bỏ theo lun đó anh!!!
     
  19. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    tư vấn hoài vậy cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!!
     
  20. lio_lio Thành Viên Cấp 6

    3 năm = vừa tình vừa nghĩa và có thể 1 chút Chán

    24 ngày = tình cảm lạ

    ---------------------------------

    Tóm lại : bạn cứ đối xử tốt với cô bạn đó , đừng ép ng ta này nọ , đừng làm cô bạn đó khó chịu , cứ để chọn sao thì chọn cần AE tư vấn vấn đề tình cảm giúp mình.!!!gấp lắm rùi..!! nếu bạn còn cần ng ta
     

Tình hình diễn đàn

  1. KHO XƯỞNG ĐIỀN THỊNH
Tổng: 667 (Thành viên: 3, Khách: 655, Robots: 9)