Tìm kiếm bài viết theo id

Cảnh giác !!! Mới 7h sáng mở cửa quán coffee ở nhà để quét dọn, xém bị mất xe.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi pisnguyen, 11/1/13.

ID Topic : 6293038
Ngày đăng:
11/1/13 lúc 08:23
  1. tiachop911 Banned

    chủ thớt qua A Lý làm chống đoản đi, rẻ mà hiệu quả lắm
     
  2. axmani-shirt Thành Viên Cấp 4

    ghê quá ,nhà bà cô trong xóm cũng mới bị bẽ khóa 2 lần mà có gài chốt bên trong nên nó ko vào được .
     
  3. Mïp.Xi Thành Viên Bạch Kim

    Hẻm nhà Míp mới bị mất nữa nè , hẻm cụt mà dám lấy. Lấy xe từ cuối con hẻm , rồi phóng vèo ra đường luôn. Sự bọn này thật. Mới cách đây 5'
     
  4. hayashikendo Bất Khả Xâm Phạm

    cũng may là xe bác có gắn smartkey,làm thêm cái chống đoản nữa là ok rồi
     
  5. tykinglove Thành Viên Cấp 4

    chia bùn cùng bác.bữa nào rảnh ghé wa cafe ủng hộ.
     
  6. yukihoangthuy Thành Viên Cấp 1

    gần tết anh chị em nên cảnh giác vẫn hơn
     
  7. mbcongnghe Banned

    thời buổi loạn lạc , buồn cho cái XH này Cảnh giác !!! Mới 7h sáng mở cửa quán coffee ở nhà để quét dọn, xém bị mất xe.
     
  8. pisnguyen Thành Viên Kim Cương

    E chả bít cái mà các bác gọi smartkey nó là cái gì =]]
    E chỉ đơn giản là gắn cảm ứng mass, khi mở chìa lên, trong vòng 3s mà ko chạm vô chỗ mass là xe sẽ hú còi lên, và nổ máy ko đc...đơn giản vậy thôi ạ. Em làm hết 170k thì phải =]]

    Còn cây đoản thì em đã ghé bên A Lý lúc sáng để làm lại ổ khoá, và tặng A Lý cái đoản đó cho các bác trên đây có làm khoá thì ghé xem luôn cho bít...
    Lúc sáng chạy từ nhà xuống A Lý, gắn cây đoản vô để chạy đc xe, trên đường đi sợ hình sự vịnh chết mồ =]]
     
  9. (>.<)T&T(^_^) Thành Viên Bạch Kim

    vô tình đc cây đoản Cảnh giác !!! Mới 7h sáng mở cửa quán coffee ở nhà để quét dọn, xém bị mất xe.
     
  10. bpchanh Thành viên bình thường

    thời buổi bây giờ nguy hiểm quá Cảnh giác !!! Mới 7h sáng mở cửa quán coffee ở nhà để quét dọn, xém bị mất xe.
     
  11. vitconmd Banned

    nguy hiểm thật.chúng nó ngày càng lộng hành ><
     
  12. saigonvip12345 Thành Viên Cấp 4

    cái đoãn này giá 4tr một cái bọn nó lỗ nặng rồi
     
  13. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    bữa nào chắc em cũng lại A Lý làm khóa luôn quá @_@, SH trong nhà bán rồi cũng đỡ lo, giờ còn ba cái xe lẻ tẻ thôi. +_+
     
  14. pisnguyen Thành Viên Kim Cương

    4tr/c lận hả bác ?? Ghê gớm vậy lun hả ta ??? Em là dân lương thiện, ko rõ mấy cái này lắm =]]
     
  15. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    à, cái cảm ứng mass của chủ thớt gắn ở đâu? đc bao lâu rồi, có bị hao bình hay mát bất chợt sau khi rửa xe ko?
     
  16. pisnguyen Thành Viên Kim Cương

    Em gắn chỗ thợ wen lành nghề có lương tâm ở q5 =]] đc 2,3 tháng rồi ạ...ko có bị hao gì hết, cũng ko bị mass...
    Chỗ này thì bo mạch tự chế tự làm chứ ko phải mấy loại bo làm sẵn mua về lắp, nên yên tâm lắm !!

    Ai có nhu cầu em dẫn đi gắn lun nhé !
     
  17. thanhlich089 Thành Viên Cấp 5

    Xe của chị 2 mình cũng mới bị tụi trộm đục! Lúc chiều khoảng 6h mấy gần 7h, cả gia đình chuẩn bị dọn cơm ăn, bà chị 2 trên nhà bã đem đồ xuống cho, mới đá tó xe cái cạch đi dô nhà chưa ngồi nóng đích là ở ngoài này nó đục xe nghe cái Rốp, lực rất mạnh, em nghe là đoán chắc tụi nó, từ dưới Bếp quơ đại con Dao Thái Lan bỏ dép tung chạy lên thì thấy 1 thằng quay lưng bỏ chạy, tụi nó bỏ chạy tắt đèn và bô xe êm, nó đề 1 hơi mất dạng nên dí theo cũng chả kịp, nhìn lại chiếc xe của Bà chị thì, thấy Bã có khóa từ (kéo miếng chặn ổ khóa lại bằng đầu Lục giác trên cái chìa Khóa), em vào nhà lấy thử một cái chìa khóa bị hỏng đúc vào vặn, thì ổ khóa xoay vòng tròn nhưng tuyệt nhiên không mở được xe...ổ khóa Từ chiếc Wave S của bã bị đục banh chành...dùng chìa khóa chính của xe mở cũng không được luôn, lên hãng Honda thì nó thay cái ổ Khóa mới 900k...hên thấy sợ , dạo này tụi nó manh động ghê...mẹ nó bửa em chạy lên kịp em lụi dô sườn chết mẹ nó...tiếp theo sau đó làm như tụi này cay cú hay sao ấy, xóm em mất liên tục gần 5 chiếc xe...rồi Mấy tuần sau công An chạy xe Rip ngé ngang nhà ông hàng xóm mất xe, chở theo thằng chôm xe, nó người Đồng Nai, xâm mình, chạm trổ, chích choác, thứ gì cũng có...CA về làm việc cả thán éo nghe báo cáo tình hình, dt CA éo nghe máy lun, ông hàng xóm chạy lên đồn hỏi hang thì tụi Công An quác tháo, đụ m*** anh làm như tụi tui rảnh lắm vậy mà nghe điện thoại của anh (ông hàng xóm kể thằng CA :"Miệng rít thuốc lá ngồi đọc báo công An nó CHỬI TAO NHƯ CON NÓ")....thằng cha CA nói, xe giờ nó khai nó bán qua Tho Mo, tìm làm sao được....vậy là coi như bắt được cũng như không...kêu nó đền thì cái hạng rẻ rách như 1 thằng trộm xe lấy đâu ra hơn 10tr trả ổng...Cảnh giác !!! Mới 7h sáng mở cửa quán coffee ở nhà để quét dọn, xém bị mất xe.)...Nói chung anh em đi xe cẩn thận, mất cái xe là coi như hận đời lun... =))
     
  18. ngohuunguyen Thành Viên Cấp 1

    hic,ghê quá,mai qua a lý làm 1 cái cho chắc ăn
     
  19. sqhsqh Thành Viên Cấp 4

    xe nào cũng gắn được hả bác top
    e đi vision, nếu bác k thấy phiền thì cho e xin số chỗ bác gắn nha,chứ để bác dẫn đi sợ phiền bác quá
     
  20. pisnguyen Thành Viên Kim Cương

    Xe nào cũng ok bác ợ...
    Bác cứ alo e dẫn đi...Tất cả vì sự an toàn an tâm của mọi người...em ko ngại đâu Cảnh giác !!! Mới 7h sáng mở cửa quán coffee ở nhà để quét dọn, xém bị mất xe.

    Em dẫn đi giới thiệu, tuyệt đối ko ăn 1 đồng trong đó đâu ạ...
     

Tình hình diễn đàn

  1. 0919234667,
  2. balokity,
  3. vietmaytinh
Tổng: 360 (Thành viên: 6, Khách: 350, Robots: 4)