Tìm kiếm bài viết theo id

Cảnh giác thằng nhỏ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi King Of The Kings, 18/3/12.

ID Topic : 4718764
Ngày đăng:
18/3/12 lúc 01:23
  1. tonyteo_hamho Thành Viên Cấp 6

    Chia buồn với a.....giờ ra đường từ già đến bé đều phải cảnh giác sao trời
     
  2. Gia Khang Verified

    chia buồn cùng bạn

    nó chủ tâm ăn cướp
    xong nó tẩu tán liền
     
  3. danggia Thành Viên Cấp 4

    Bác cũng kỳ, ai lại cất tài sản quý 1 cách sơ sài như thế.
     
  4. chumsimso Thành Viên Cấp 4

    chia buồn cùng bạn nha!
     
  5. Meo cui bap Thành Viên Cấp 3

    Thằng nhóc 7 tuổi thì biết cái gì do ba mẹ nó hoặc 1 đường dây chuyên dạy con nít ăn cắp đem về cho họ thôi
     
  6. iphone_usa Best Care For Your Apple.

    Thôi chuyện qua rồi bác bỏ qua đi,con nít nó ko biết gì đâu đừng trách nó tội nghiệp,nó chỉ muốn báo hiếu với ba mẹ nó thÔI,vài năm nữa nó sẽ báo đời 2 con GÀ khốn nạn kia.
     
  7. bIn_chém_gió Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cửa hàng nhà em có ghi"Ba mẹ mua hàng vui lòng gửi xe và gửi con-sẽ có bảo vệ trông nom và vé xe+vé con miễn phíCảnh giác thằng nhỏ
     
  8. tienthanht919 Thành Viên Bạch Kim

    e củng mới mất 2tr cái cảnh ở nhà trọ chán thật
     
  9. hóc xương Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có bác nào kinh doanh vàng trên 5s ko ta
     
  10. Apple Gold $ TRÙM MIẾNG DÁN iPHONE $

    sao vàng mà để hớ ra để người ngoài dễ dàng vô vậy ta ? phải bỏ vô két sắt khóa lại chứ nhỉ ???
     
  11. thaoboom Thành Viên Cấp 4

    thủ đoạn tinh vi
     
  12. King Of The Kings CHUYÊN GIA HÀNG HIỆU

    Bình thường em để trong tủ khóa lại mà, do hôm đó có đám cưới, vợ em tính điệu nên từ sang mang ra phòng ngủ đeo thử. Thường em bán hàng ở phòng khách phòng ngủ đóng cửa nhưng hôm qua đúng là số mất, cử phòng ngủ mở, hộp trang sức để sơ xài haizzzzzzzzzzzzzzzzz
     
  13. hoangtubatu Thành Viên Cấp 4

    nản thật ngày càng nhìu chiu trò chúc bác mau tìm lại đc
     
  14. antiloving Thành Viên Kim Cương

    cú này đã từng bị nè. hùi trước có nhỏ bạn bán hàng quà lưu niệm, 2 vc cùng đứa nhỏ tầm 4-5 tuổi vô chơi, 2vc lựa tùm lum hết, mà đứa nhỏ thì chạy vòng vòng,vừa sợ đứa nhóc va phải tủ kính nên kiu bà vợ canh đứa nhỏ, lu xa bu 1 hồi kết quả là 2 vc chả mua gì, mà lát kiểm đồ thì mất hết 5 món
     
  15. _Kirin_ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hix, trộm cắp mà trá hình vào con nít thì quả là khó đỡ Cảnh giác thằng nhỏ
     
  16. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    đứa con nít còn non nớt mà đã đầu độc nó như vậy rồi, sau này lớn lên sẽ như thế nào, haizzz
     
  17. Freddy_nguyen Thành Viên Cấp 1

    Có thể loại này nữa hả, chia buồn cùng pro, đúng là càng ngày càng tinh vi
     
  18. entytai Thành Viên Cấp 4

    gặp trẻ con là sợ thấy mother rồi , con nít bây giờ nhiều đứa mất dạy lắm cha mẹ cưng quá mức
     
  19. phungbatu Thành Viên Cấp 4

    ghê thật mà, hix giờ phải cảnh giác thôi. Dạo này loạn lạc quá rồi
     
  20. King Of The Kings CHUYÊN GIA HÀNG HIỆU

    Không ngủ được vì nhớ em nó huhu