Người ta không biết người ta mới hỏi. Mà người ta hỏi tử tế đàng hoàn chứ đâu có ăn nói lỗ mãng. Vậy mà có nhiều người vào đây ra vẻ là một "tay cười" có hạng. Cố tình trả lời sai vấn đề hay nói những câu nói chọc cười không đúng nơi đúng chỗ. Topic này hiện giờ là quá muộn cho câu hỏi của chủ Topic nhưng mà về lâu ắt sẽ có người cùng câu hỏi người ta còn tìm được câu trả lời có ích. Biết thì thưa thớt không biết dựa cột mà nghe. Cứ vào chọc phá người khác. Thử đặt hoàn cảnh mình như người ta xem cảm giác thế nào khi hỏi một đàng người khác chọc ghẹo một nẻo. Suy nghĩ chút đi. Ngày trước hay cắt chỗ cậu Dũng Hoàn Châu trên đường 3/2 giá 50k chưa tính các khoản khác, chỉ riêng cắt không đó. Nhưng ở đây thì Dũng cắt ok. Có điều còn tùy từng bạn với túi tiền hợp lý nhất nữa.Giá 50k cách đây hơn 1 năm rồi. Với lại 50k cũng không phải rẻ để chi tiêu cho một lần cắt tóc nam. từ từ tham khảo