Tìm kiếm bài viết theo id

Câu chuyện có thật 100%

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi badboy0_0, 27/1/10.

ID Topic : 1565367
Ngày đăng:
27/1/10 lúc 00:27
  1. truongthanhthuy Thành Viên Cấp 6

    mihn dugn co choc gheo hay dua gion voi coi thu 2 , thu 3 gi day thi ho se khogn choc lai mihn .....do la 1 ty suy nghi cua minh, k biet dugn k nua
     
  2. concasau Thành Viên Bạch Kim

    mình xin chia sẻ bản thân nè:
    mình tập thể dục đều đặn,sức khỏe tốt,không bao giờ bị như vậy
    nhưng một bữa ngủ gần bàn thờ thì bị,khó hiểu quá
    tất cả các giác quan thì hoạt động nhưng cơ thể cứng ngắc,không kêu được nữa,niệm đức "quán thế âm bồ tát" thì tỉnh lại được
    mình đã gần tuổi 40 nhưng rất trẻ vì thường xuyên tập thể thao,sống lạc quan,không bon chen.trước đây 10 năm mình bị xui khủng khiếp nhưng thỉnh "quán thế âm bồ tát"
    và niệm phật(cái này thì bà ngoại mình bày) ,làm việc thiện thì thực sự là là tất cả đều qua khỏi,không hiểu do cơ duyên hay sự trùng hợp
    tuy vậy mình đã nhận ra được nhiều điều trong cuộc sống,và nghĩ rằng tư duy một chút theo đạo phật thì cũng tốt nhưng phải cải tâm,nhìn nhận được thiện ác,và giúp người ,có thể là lời nói hay vật chất thì cũng tốt nên vẫn duy trì cuộc sống như thế
    tuy nhiên,mình tự đọc sách thiền và tự tập thiền thì thấy ảo ảnh,sợ quá nên thôi
    vậy qua bài này ,những ai tin hay không tin thì đều dựa vào sự nhận thức nhân sinh quan của mình cả và đều hợp lý
    nhưng hãy tìm cho mình một "đạo" để có đức tin,và hơn nữa là cũng tìm ra một tư duy sống tích cực thì là tốt thôi,đem lại cho mình sự thanh thản,chống lại điều xấu
    theo đạo không nhất thiết là vào chùa,ăn chay mà tìm ra cái đẹp của đạo,hướng mình đến chân lý của đạo và sống theo chân lý đó
    bên cạnh đó,bạn phải tạo cho cuộc sống của mình tốt đẹp,tập luyện,có thể tha thứ và hướng đến điều thiện thì chẳng ai có thể hại được mình và điều lành sẽ đến
     
  3. playforfun Thành Viên Cấp 1

    Đã bị 1 lần! Hôm đó mắc võng ngủ kế cây bồ đề ở cty khoảng 2h chiều ngủ 1 hồi thì bị những triệu chứng như mấy bạn kể ở trên.
    Lúc đó mình chẳng niệm phật j cả mà chỉ suy nghĩ nhiều thôi 1 lát sau là tỉnh dậy nhưng toàn thân tê hết ko đứng dậy được phải nằm 1 lúc mới đi được!
    Mình nghỉ chắc lúc đó mình nằm mơ thấy mình thức dậy quá! hi hi Vì nằm mở nên không cử động đc! Vì lúc đó mình tưởng mình thức nhưng thực ra là mình đang ngủ!
    Các bác thấy sao?
     
  4. mitlun Thành Viên Cấp 2

    cái này mình cũng bị hoài
     

Tình hình diễn đàn

  1. trandinh1102,
  2. doiphieulangts,
  3. dinhphongland1,
  4. sanhkhlv91,
  5. SuperF1,
  6. sonblackberry
Tổng: 952 (Thành viên: 12, Khách: 934, Robots: 6)