http://www.youtube.com/watch?v=dH_vJ1PPHs0 post hoài cái youtube ko đc... Gà thiệt !!! It's time for me to have to go Away for so long To make our own paradise But dreams don't come easy you've gotta believe me You know this deep inside But it's not long now Till I'm on my way I keep wishing tomorrow was yesterday You're my everything That won't disappear Girl you've got nothing to fear
try to the best hối hận ko bao giờ muộn :sweat: [YOUTUBE]izITz0eZcYI[/YOUTUBE] bài này hay nè ps : post dùm nợn béo [YOUTUBE]dH_vJ1PPHs0[/YOUTUBE]
Nợn ơi , giúp cho gió với Cái này http://www.youtube.com/watch?v=dH_vJ1PPHs0 , nợn coppy dH_vJ1PPHs0 đưa vào code [YOUTUBE][/YOUTUBE] là được ngay ấy
"...e biết ko...những lúc e giận hờn e khiến con tim a cô đơn. Mọi thứ a làm chỉ muốn cho e đc vui hơn... e hỏi a yêu e nhiều chừng nào a đâu thể trả lời vì sông đâu có đủ rộng trời đâu có đủ sao. đành nói a yêu e nhiều biết bao..."
mí bữa nay, mọi thứ cứ như đổ ập lên đầu ah. lo lắng si nghĩ đủ cả. nên xì trét, òi jờ cộng thêm mắt đau nữa nên lắm lúc bị khùng, a thông cảm đừng jận e lâu wá nak. thương vẫn thương, iu vẫn iu... 2 ngày nữa là sn nợn béo roài. ^^~
đọc truyện của 2 bạn.....thấy vui vui trong lòng...... 2 con lợn này mà chia........là tui chém cả 2 nát đít
Đọc cmt này cũng vui vui trong lòng. Trước đó biết chuyện của bác. Hihi Cũng suýt chia nhìu lắm òi nhưng mà ko biết sao chả đứa nào chịu... Ờ ờ. Bước wa xác tui đê =]] táng...xéo háng nhen cưng =]] Quản gia thế ah. Để ng ta thịt lợn nhà thế ah...
Hux. dạo này xui xẻo kinh zị, tập tành buôn bán thì bị lừa. hết tai đau đến mắt đau, òi còn bị chó táp nữa chứ. Òi bùn nhất là fải kiên ăn toàn tập => ăn chay... oa oa. óa óa. bùn hiu bùn hắt. NB tròn 5t òi. NB nhớn òi. chúc NB ăn mau chóng nhớn zìa lấy NK nak ^^~ Muazhhhh.
E đang hồi phục òi đóa hén. A cũng có vài thứ mới mẻ... Nói chung là a thích như những ngày qua, tình cảm nồng nàn =]] nhưng mà nhớ e kinh khủng khiếp lun. Hix hix. A đi a nhớ quê nhà. Nhớ canh chua cá nhớ...nhà người iu ^^
dạo này nhà mình vắng hoe nhỉ. hok ai vô ủng hộ hay pm cho hai đứa nữa, chắc do mọi người thấy 2 đứa cũng vững chắc,hiii. thấy công việc của e cũng dần tạm ổn định rồi. mong là sẽ có đc kết wả như vậy trong thời jan sắp tới. mong là a cũng sẽ thấy tốt hơn với việc học nak. nhớ và rất mong a... một ngày ko xa trở về :X:X:X
vô topic này chỉ muốn bắt 2 con nợn này ra mần thịt ^^ mới mua 2 chai chivas nè, để nghĩ xem món gì ngon nhỉ....hmmm
làm ăn kiểu gì mà để bị lừa dzậy trời:tire: xã hội này ko có tin ai dc đâu nk à, cứ tiền trao cháo múc rùi tính tiếp:sexy_girl: còn ko là đói á xạo quá đi ba lở bên úc có nhỏ khác thì sao ta lúc đó chắc bắt nb về chiên xù quá cẩn thận nhé chú:confident: tui chai, ông chai, quyết định dzậy đi.... cứ thế mà làm:bad_smelly:
Cái miệng cứ bô bô là giỏi ah. Nói thật thì gái ko thiếu. Nhưng đã xác định có ng` iu nên...xin khiếu ^^
Hum wa người iu thi bằng lái xe đậu òi, thấy zui ghia lun. mờ hok bik chừng nào đc ng iu lái xe chở đi chơi nhỉ ^^~ Mờ dạo này người iu cũng ngọt ngào ghia. chẹp... thiệt đúng là chủ trang trại đường thốt nốt cóa khác =]]
xạo quá đi :after_boom: để vài hôm cử vài thằng đệ qua đó wanted. í lộn đìu tra:byebye: wanted mắc công nk chém chíth: xe đạp à. biết đi hok á