Tìm kiếm bài viết theo id

Cha mẹ xin lỗi con part2-By TaDa.Location:NhaTrang!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi law89, 21/3/09.

ID Topic : 802701
Ngày đăng:
21/3/09 lúc 20:38
  1. mayman2772 Thành Viên Cấp 4

    con cầu xin phật trời sớm siêu thoát cho những sinh linh bé nhỏ ấy
     
  2. quocbao5031 Thành Viên Cấp 4

    Hình như có vấn đề, cẩn thận củi lửa
    Bro có thể nói rõ hơn về việc họ vu cáo không mình cũng ở Nt nên hơi tò mò
     
  3. wellwell Thành Viên Cấp 3

    Tui ở nha trang nà, Phường ngọc hiệp là chỗ ngoại tui nà. Sao h tui mới biết ta?
    bữa nào về hỏi thử. Đúng hay sai về pháp luật làm sao mà biết đuọc,nhưng viec chon cat nh7 vậy là đúng dó.
    Ở nha trang trên chùa j ở Lương Sơn đó(quên tên rùi) cũng có các ni cô lươm xác của trẻ em , người chết trôi đem về mai tán trên chùa.(đa phần chết do vượt biên, h chắc ko có cơ hội lượm đâu).
    xưa thì chết trôi vượt biên, nay thì trẻ con vứt xác, 30.000 xác trẻ em bị bỏ thùng rác đường phố... con số nói lên tính nhẫn tâm của con người.
     
  4. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    chỉ cầu mong cho xã hội mỗi ngày ít đi những sinh linh bé nhỏ!
     
  5. luckyhappy68 Thành Viên Cấp 3

    ôi đau lòng.nam mô a di đà phật.cầu cho những sinh linh bé nhỏ sớm siu thoát.và đầu thai lên chỗ giàu sang phú quý
     
  6. banlanuatraitimtoi Thành Viên Kim Cương

    Chẳng hiểu ông nào mạnh mồm thế nhỉ? Cứ thử đụng vào xem. Không có chuyện mới là lạ.