Tìm kiếm bài viết theo id

chắc tới lúc phải trả nợ ... Tình

Discussion in 'Chuyện trò' started by songlayeu, Oct 20, 2011.

ID Topic : 4020381
Ngày đăng:
Oct 20, 2011 at 10:52 PM
  1. vinh2908 Thành Viên Cấp 4


    Ngồi rảnh sửa chánh tả chơi :moneygrubber:
    Tình yêu là mù quáng mà anh. Chúc anh hạnh phúc chắc tới lúc phải trả nợ ... Tình
     
  2. XBreiv™ Thành Viên Vàng

    [/QUOTE]


    Thích cái đoạn này ghê mà khó vận dụng quá!chắc tới lúc phải trả nợ ... Tình
     
  3. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    hehe, thanks bạn, tính mình cẫu thả về chính tả mà
    Nhận lời chúc hạnh phúc, mà chạnh lòng lắm..
     
  4. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Tui có 1 cái tính, đó là rất dễ "overact" về những thứ mình cần để người ta cứ hiểu lầm là mình thèm khát những thứ đó kinh khủng. Nhưng thực tế không phải vậy, nói thẳng 1 câu thì tui là đứa dửng dưng với thái độ của người khác đối với mình. Nói thật, va chạm nhiều, riết rồi phải đâm ra nghi ngờ với những cái gì mà "tự dưng quá tốt". Quen rồi, cho nên 2 chữ "mừng rỡ" chắc không nằm trong thái độ của tui.

    chắc tới lúc phải trả nợ ... Tình - 1 Cam đoan là không thể luôn.
     
  5. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    chỉ mong e tự tin khi đối diện với anh. a nghĩ, e sẽ mừng rỡ khi nhìn thấy anh, theo đúng nghĩa của Trái Tim đấy.

    Cam đoan với nhỏ là có thể đó
     
  6. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Chùi, tự tin thái quá chắc tới lúc phải trả nợ ... Tình.

    Nếu mà được như vậy chắc giờ được con đàn cháu đống rồi. chắc tới lúc phải trả nợ ... Tình - 1 Có phải chổng vó ngó trai như giờ đâu.
     
  7. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    sao bi đát thế em, Avarta là của em ah? nhin ấn tượng và Style lắm mà...
    hay anh em mình thử rổ, rá cạp lại xem sao?
     
  8. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Cái avatar gọi là one in a million đó anh, phải chụp tới 1 triệu tấm mới lòi ra 1 tấm dễ dòm thế đấy. chắc tới lúc phải trả nợ ... Tình

    Không phải anh đang yêu cái chị 1 con kia sao? Yêu rồi sao còn nghĩ đến chuyện "rổ rá" với em nữa? chắc tới lúc phải trả nợ ... Tình - 1
     
  9. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    e thích hàng "si" hay thích hàng bóc ra từ Shop?
    a cũng áp lực và nhìn về Mẹ a nữa!
     
  10. mrcua286 Thành Viên Cấp 4

    Cưới xong vừa có vợ đẹp vừa có con sai. Mún ji nữa bác =]]
     
  11. XBreiv™ Thành Viên Vàng

    Rồi xong, tới đây coi bộ mọi chuyện đã quay ngược trăm 8 với ban đầu! Có người khen bác có lập trường, tui cũng bỏ công ra góp ý... "Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu"... Chỉ tội chị kia...chắc tới lúc phải trả nợ ... Tình
     
  12. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    nói zậy hình như bro lo cái hợp đồng hơn ==''
    thấy ok thì tới kg thì kím em nào 20t mah lấy
     
  13. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    ... bây giờ thì đã rõ bản chất chắc tới lúc phải trả nợ ... Tình
     
  14. newbiesg Thành Viên Cấp 2

    có vẻ chủ thớt ko tập trung vào ý chính nhỉ
     
  15. XBreiv™ Thành Viên Vàng

    uh, vl nhỉ!chắc tới lúc phải trả nợ ... Tình
     
  16. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Anh chắc ko phải hàng bóc ra từ shop rồi, nói thật là em thích hàng tươi, xịn và mới. chắc tới lúc phải trả nợ ... Tình
     
  17. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    chỉ chuyện nếu cô ấy biết mình phân vân và hỏi ở 5s có lẽ là 1 sự xúc phạm tới cô ấy phải ko bạn? sáng giờ năm suy nghĩ, đừng hỏi cô ấy có xứng đáng với mình hay ko? mà hãy hỏi ngược lại, mình có đáng là người cô ấy đặt trọn niềm tin ko nữa? đàn ông anh em mình cứ hay coi nặng chuyện trinh tiết, mình cũng ko ra khỏi suy nghĩ cổ hủ đó, mà thực ra, mình có còn tiết trinh gì đâu mà đòi hỏi, pk bạn? lại nhớ tới cụ nguyễn Du có viết : chữ Trinh kia cũng có năm bảy đường...hehe, cám ơn bạ đã chia sẻ, ko tội chị ấy đâu, mình đã có quyết định rồi, bạn đợi thiệp cưới của mình nhé...hehe

    Good Luck to you
     
  18. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    HĐ đã Ok rồi, ko thể hủy được đâu, do mình nghe nhiều thầy quá nên cứ phân vân, mà có biết đâu rằng cũng gần ế tới nơi rồi bày đặt kén chọn đòi hỏi...
    20 hả? No No I Can't...mình ko biết dỗ con nít đâu...
     
  19. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    hehe, nhưng mình cũng phải liệu cơm gắp mắm nữa em nhé...
     
  20. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    em nặng lời với anh thế, a vốn dễ sa ngã và yếu lòng mà, nên mới lên 5s đó.
     

Tình hình diễn đàn

  1. KhoaBeo,
  2. thanhbdshanoi
Total: 982 (members: 6, guests: 903, robots: 73)