Tìm kiếm bài viết theo id

Châm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!!

Discussion in 'Chuyện trò' started by viettel.hochiminh, Aug 3, 2008.

ID Topic : 367620
Ngày đăng:
Aug 3, 2008 at 12:45 PM
  1. EFMan Thành Viên Kim Cương

    Bản thân tôi tốt đẹp cũng có nghĩa là XH này tốt đẹp thêm một phần. Vậy thì cớ gì tôi lại chẳng nghĩ cho mình nhỉ?!
     
  2. viettel.hochiminh Thành Viên Cấp 4

    Bản thân tôi tốt đẹp cũng có nghĩa là XH này tốt đẹp thêm một phần. Vậy thì cớ gì tôi lại chẳng nghĩ cho mình tốt đẹp nhỉ?!
     
  3. kuk[ao Thành Viên Cấp 3

    đời thay đổi khi ta thay đổi
     
  4. anhvuitinh001 Thành Viên Cấp 3

    sống vì mình và mọi người là cuộc sống hạnh phúc
     
  5. cu_li2008 Thành Viên Cấp 4

    thằng nào luời biếng thì nó chạy xe máy hay ôtô rồi bạn ạ

    chuẩn không cần chỉnh

    cài này nguyên văn nó là : Muốn thấy cầu vông thì phải kiên nhẫn với những cơn mưa bạn ạ
    Sau đây mình xin góp 1 chút cho vui:
    1. Một nửa ổ bánh mỳ vẫn là ổ bánh mỳ còn một nửa sự thật thì khôn gphải là sự thật
    2. Đừng tưởng trên đời này tiền là to nhất, là quyền lực nhất....Vẫn còn có vàng cơ mà (Vàng là đơn vị tiêu dùng đầu tiên thì pahỉ)
    3. Nếu bạn dùng một khẩu súng lục bắn vào quá khứ, tương lại sẽ đáp trả bạn bằng 1 phát đại bác (thấy hay hay nhưng mà khôn ghiểu lắm)
    Câu cuối cùng: Nó không phải là nó mà lại là nó Châm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!!Châm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!! - 1Châm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!! - 2
     
  6. MRTHANHDIENHLJ Thành Viên Cấp 3

    Châm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!! - 3Châm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!! - 4Châm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!! - 5
     
  7. viettel.hochiminh Thành Viên Cấp 4

    con hổ tuy ốm nhưng hung tâm vẫn còn đó,con người tuy nghèo khổ nhưng chí khí vẫn lưu tồn
     
  8. hoamai83 Thành Viên Bạch Kim

    Sống không giận , không hờn , không oán trách
    Sống mỉm cười với thử thách chông gai
    Sống vươn lên cho kịp nắng mai
    Sống chan hòa với những người chung sống
    Sống là động mà không xáo động
    Sống là thường nhưng lòng chẳng vấn vương
    Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
    Tâm bất biếng giữa dòng đời vạn biến.
    mình thấy bài này trong tấm liễn thất cũng hay viết lên cho mọi người tham khảo.
     
  9. Wa[T]eR Thành Viên Vàng

    Vẫn thích câu này
    SỐng trên đời phải có tấm lòng cho gió cuốn đi
     
  10. thich dt Thành Viên Cấp 4

    Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ! (sưu tầm )
    SAO TA CỨ MÃI HÃI SỢ TRONG SỢ HÃI CHỨ !!!!!!!!!!
     
  11. angelvikky Thành Viên Bạch Kim

    có người bạn ngu ngốc còn nguy hiểm hơn có kẻ thù thông minhChâm ngôn cho cuộc sống !!!!!!!!!!!!!!!
    chơi game ngày 3>4h là có lợi
    chơi game ngày 19>20h là có hại
    => chơi game ngày 24h thì quả là lợi hại
     
  12. dung72 Thành Viên Cấp 4

    trẻ không chơi già cũng chết
    trẻ chơi thì trẻ chết trước,già chết sau
     
  13. dung72 Thành Viên Cấp 4

    thất bại là mẹ của hết vốn
     
  14. luuquantruong Thành Viên Cấp 6

    Có 1 vị tướng, khi ra trận chưa hề pít thua trận là gì, rất dũng mãnh, đánh đâu thắng đó, luôn là người giỏi nhất mạnh nhất và thông minh nhất. Một ngày nọ, sau khi thắng trận trở về, ông cưỡi con chiến mã thân yêu về trên đường ngang wa 1 ngôi làng có 1 con suối nhỏ. Lúc đó có mấy cậu bé đang đùa chơi ngay con suối. Ông hỏi cậu bé "con suối có sâu kô?" " Liệu con ngựa của bác có băng wa được không?" Cậu bé trả lời rằng "Thưa bác không hề gì đâu ạ bác cứ cưỡi ngựa qua đi"
    Vị tướng cưỡi ngựa băng ra được 1 đoạn thì chìm ngĩm. Giận cậu bé quá quay lại hỏi rằng "sao lại lừa bác? nó rất sâu, ngựa kô thể nào wa được" Cậu bé trố mắt nhìn vị tướng và nói "Dạ cháu không hề có ý như thế, con chó của cháu hàng ngày nó vẫn lội qua con suối này đó thôi, ngựa của bác to thế chân dài hơn hẳn fải wa được".
    Hihi bài học gì đây nhỉ???
     
  15. tiger4567 Thành Viên Cấp 2

    jong mình rồi
     
  16. viettel.hochiminh Thành Viên Cấp 4

    không nợ là may
     
  17. quanroyalland Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    " người ôm 1 đống tiền gặp người cò kinh nghiệm, người có kinh nghiệm sẽ ôm đống tiền đi và người mất đống tiền sẽ có kinh nghiệm..."
     
  18. nguoimoi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trên trái đất không có con đường, người ta đi nhiều sẽ tạo ra chúng
     
  19. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    1 người vì mọi người, mọi người xem 1 người như con mọi ( đùa cho vui thui nhá, đừng trách em)
     
  20. viettel.hochiminh Thành Viên Cấp 4

    Ta cứ đi, rồi sẽ thành đường.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Datyendana613
Total: 468 (members: 6, guests: 357, robots: 105)