Tìm kiếm bài viết theo id

Chán nản muốn đi xa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ĐÀO MỒ SỐNG DẬY, 13/2/13.

ID Topic : 6441902
Ngày đăng:
13/2/13 lúc 03:44
  1. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    chắc uýnh bài hết tiền thiếu nợ rồi phải ko
     
  2. ĐÀO MỒ SỐNG DẬY ĐỘC ÁC NHẪN TÂM ĐÊ TIỆN..

    E còn ít bác
     
  3. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    vậy tranh thủ kiếm sòng làm tiếp đi, qua mùng ca nó zẹp hết
     
  4. usb3gmobi Thành Viên Vàng

    vãi ......thanh niên đà nẵng thất nghiệp ngồi đầy ra ở quán cafe. chú tới đó làm gì. còn làm nhân viên kinh doanh thì dưới đó có thằng bán hàng đa cấp lớn lắm - phú hưng gì đó - qua cam mà làm ăn .
     
  5. c_u_to Banned

    td đi ... tinh thần sảng khoái ...
     
  6. namphk90 Thành Viên Cấp 3

    :v ngang cơ mình .... phượt một chuyến cho thoải mái tinh thần đi bạn ...
     
  7. WhiteWolf514479 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bác này đăng mấy cái topic vớ va vớ vẩn nhiều khiếp.
     
  8. jennifer_tun Thành Viên Cấp 3

    Có 1 topic giống như bác, và mod cho e đi nghỉ mát 1 tháng.
    Chúc bác mau vượt qua và cảm thấy thỏa lòng
     
  9. hantuyenshop Thành Viên Cấp 2

    đầu năm nghe mấy bác ,mấy thím ....
     
  10. rude Thành Viên Cấp 4

    Bên cầu Bình Lợi dạo này nước lớn đó bác.
     
  11. Mân Côi Thành Viên Cấp 2

    Đừng có mà lên rừng nha, trên đó bây giờ tụi Khựa đầy không tu được đâu!
     
  12. usb3gmobi Thành Viên Vàng

    cụ thể là lâm đồng . 1200 khựa đang ở đó
     
  13. enter_baby9999 Thành Viên Cấp 5

    like manh!!!!
     
  14. aothun35k Thành Viên Cấp 1

    Nếu cảm thấy sống ko có ích thì đi đi bạn ạ, đừng than với thở mệt óc, thay vì ngồi than thì tự thân vận động tí đi. cuộc sống là một đoàn tàu lúc nào cũng chạy thôi, nếu dừng lại sẽ bị ghiền nát dưới bánh xe lịch sử. Chém gió vài phát vì Tết đc nghỉ nên online vô chém gió chứ sau Tết là làm việc ko thời gian nghỉ ngơi

    Thời buổi hiện giờ kinh tế khó khăn, vật giá leo thang, thất nghiệp triền miên, công việc khó kiếm ko tự thân vận động ở đó mà than với thở,

    Xã hội này ai cũng như bạn thì ko có đất để cạp mà ăn.

    Mong muốn mọi người an ủi để sống trong sự xoa dịu tâm hồn theo cách tự Thủ Dâm Tinh Thần thì không nên chút nào

    Xin lỗi nếu nặng lời nhưng cuộc sống là phải có khó khăn, đừng có than thở hại não

    Ko thì ra cầu Sài Gòn nhảy xuống cho xong ( Đây là gợi ý bạn có thể chọn lựa nhiều cách khác)
     
  15. pomac Thành Viên Cấp 4

    Chuẩn nè,thời buổi giờ,ngồi ở đó than thở thì càng nản hơn thôi,làm ít ăn ít ,muốn độc đắc mà ngồi ở đây kiếm an ủi thì ở đâu ra độc Đắc đây
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. passio
Tổng: 850 (Thành viên: 4, Khách: 803, Robots: 43)