Ăn như bác này coi chừng cao máu mà chết, lại chỉ có khoáng chất (Natri) mà không bổ như hũ chao của em nhá.
Haiz, chắc bác chưa trải qua thời Sinh viên huy hoàng rồi. Bữa sáng nấu 1 gói mì, ăn nửa gói để có sức lên giảng đường. Trưa về ăn nửa gói còn lại cho có sức chiều đi cày. Buổi trưa, lúc này mì sẽ nở ra hết cỡ nên 1/2 tô sẽ thành 1 tô. Nếu tiết kiệm chút nữa, để dành 1/2 gói gia vị mì, chiều chế nước sôi húp cho đỡ đói cũng được. Em chọn mua mì gói loại hơn 2K/gói để có thêm tí rau trong gói gia vị đó bác à. P/s, tốt nhất là chọn mì gói có con tôm to trên hình, để vừa ăn vừa ngắm con tôm cho đỡ thèm.
Trước giờ Việt Nam mình láo nháo quen rồi nên giờ siết lại chút thì thấy không thoải mái. Những nước khác họ làm cái này lâu rồi đó bác. Mục đích ngoài những cái trên còn kiểm soát chặt chẽ để chống rửa tiền. Có mấy bà cô bên Mỹ làm nail, không khai thuế đủ, tiền mặt thì nhiều mà không bỏ vào ngân hàng để tiêu được, toàn chuyển lậu $ về VN mua bđs. Còn ở VN, bác mượn mẹ Vợ 20 SJC, mang ra tiệm vàng bán xong nộp tiền vào tkhoản Ngân hàng cái rụp. NH chẳng thèm hỏi nguồn gốc cả tỉ đồng này ở đâu ra mà có.
và dần dần nhà nước cũng quản lý đc tài khoản của cá nhân nữa, áp dụng vào các trường hợp cần phải khấu trừ, ví dụ như vi phạm hành chính mà người dân ko thèm đi nộp phạt...
Đúng là ở VN sướng như thiên đường. Thèm thuốc lá thì chỗ nào cũng có thể hút được, hút xong, vất thẳng xuống đường luôn. Đi nhậu về thì kiếm chỗ nào tối tối có cây cối chút là có thể đứng tè thoải mái. Thuếsang nhượng bds, khai giảm giảm cũng không ai rờ tới. nuôi chó cưng, dắt ra bãi cỏ công viên, cho đái ị thoải mái rồi dắt về. Tối buồn làm vài ve, hét vào cái loa kẹo kéo ầm ĩ vài bài bolero rồi đi ngủ mà không có hàng xóm nào dám hó hé. Thú dâm dật nổi lên, vào thang máy bóp vài cái, bị phạt có 200K. Bên Mỹ , bên Sing và các nước khác (thậm chí Malaysia.....) không bao giờ có thể như thế nhé.
Em từng nghe 1 người 8x ngoài Bắc vào Nam lập nghiệp chia sẻ như vầy. "Hồi còn bé, chỉ khi nào bệnh thì mới được người nhà cho ăn mì gói". Bác nghĩ sao nè?
Chắc không quản được em đâu. Vì lương tháng nào (vợ) xào tháng đó. Tiền vừa vào tài khoản là lập tức bốc hơi ngay và luôn...
Ngân hàng chẳng những không hỏi mà họ còn cười toe toét là khác. Cơ mà bác thấy người VN bên Mẽo xài tiền mặt, không bỏ vào tài khoản, chẳng lẽ ở VN mọi người lại lấy hết tiền mặt bỏ ngược vào tài khoản sao? Không lẽ cán bộ NN bán hết tài sản để nộp vào ngân hàng cho bị túm gáy...
Bác nên biết ơn chị nhà vì chị ấy đã giúp bác không còn khả năng phung phí tiền bạc vào các thú vui nhân thế.
Vâng, mỗi ngày được vợ phát tiền, em mừng đến rơi nước mắt luôn. Mừng còn hơn được nhận lương nữa, bác à.
Bác bị lão @ruaden4 bịp rồi.Vắt mì trong hình chỉ để than nghèo kể khổ về thuở hàn vi của lão ấy thôi,chứ hiện nay lão đc vợ chìu chuộng như vua: Cũng 1 tô mì nhưng cực kỳ chất lượng nhé:
Mỗi ngày vợ phát cho 5 triệu, bác còn than thở nỗi gì. Trấn Thành cũng chỉ được 2 triệu/ ngày thôi kìa. Kaka...