Em đồng ý với bác. Em nhìn tô mì hấp dẫn cũng chảy nước luôn nè. Lão @Cá Mập chiên xù đúng là người không có tâm gì hết, có quảng cáo quán mì của em gái lão thì cũng phải cho xin địa chỉ quán để mà còn đi ủng hộ chứ. Chắc lão ấy sắp "bị" em gái mắng: "Anh hư quá hà, không có tâm gì cả"... Đại loại thế... Bác thấy lương mỗi ngày của em rồi đó, đừng thắc mắc vì sao em rành món mì gói nhé. Vừa đủ 2 gói mì/ngày luôn, nhưng em chỉ dám mua 1 gói, để dành phân nửa để đi ăn bún riêu. Thấy cái quán này lâu rồi mà vẫn chưa tra được địa chỉ. Có bác nào biết thì tra giúp em cái địa chỉ với.
Hình ảnh hấp dẫn quá bác. Nhìn mà chảy nước miếng. Xào khô cũng được.. em cam lòng. ....... em đang đề cập tô mì ... bác đừng hiểu nhầm sang ý nghĩ đen tối lấn át trong tâm trí nhé. (suy bụng ta ra bụng người hiiiiii)
Mình nghĩ dân với quân như Cá với Nước. Bác ấy là là Cá, thế thì làm sao mà thiếu Nước được chứ bác. Bác ấy là cố tình ém hàng thôi.
Người cầm tô mì đầy đạm đang sống chung vs lão @ruaden4 (là vợ hay bồ thì hong piết) mà mấy bác ko đi hỏi chính chủ mà hỏi tớ thì biết trả lời sao? Cần nước thì đây,bác tự nhiên vào mà múc nhé:
Nhìn hình này, em nảy ra ý tưởng kinh doanh bác ơi. Em sẽ nói vợ em đi buôn áo lót. Nhìn hình cả chục cô, mà chẳng cô nào có áo lót cả. Chuyến này buôn về là lãi to ạ,
Bác be bé cái mồm thôi.Trong đây nhiều ông vote mạnh chủ trương thả rông của phái nữ,bác định phá games à?
à, thế à. Em đúng là chậm tiêu quá. Nhưng bác hú nhẹ địa chỉ chỗ này để em ghé qua cái, sắp Noel rồi, em sắm vai ông già Noel phát miễn phí mỗi em 1 coọc-xê bác ạ. Bán buôn, tiền bạc không màng tới nữa.
Ờ, lão cá đãi mấy em lẩu "toàn quốc" thế lày, chẳng thấy chất đạm đâu. Hay là ăn rau trước, bơm...đạm sau
Tớ kp hẹp hòi gì trước yêu cầu đầy tính nhân văn của bác,nhưng thật tình tớ ko muốn chứng kiến cảnh này: Độ rủi ro rất cao,vì vậy bác nên giữ lại bán tết bác ạ.
Hix. Em vừa bấm vào thông báo bài trả lời của bác, và đi rót ly nước uống, chưa kịp xem gì. Quay lại bàn làm việc thấy mấy anh đồng nghiệp, có cả sếp nữa, đang bu lại màn hình của mình và bàn luận rôm rả. Lại truy hỏi mình quán lẩu này ở đâu thế, nhìn hấp dẫn quá, nước nhiều quá... bla bla bla. Giờ thì tiêu em rồi. Bác phải cho em xin cái địa chỉ quán lẩu này gấp, không là Tết này sếp cắt thưởng em.
Tết quán xá đông đúc,giá cả lại chặt chém,bác đăng cai địa điểm rồi hú phát là bao nhiêu em cũng có,phục vụ tận răng nhé:
À, còn có hội này nữa à. Vậy kinh doanh bra sẽ lỗ nặng. Cám ơn bác. May mà tiền còn trong tk, chưa chuyển để mang hàng về.
Sao em nhìn lướt một lượt, thấy toàn mặt lạ hoắc không hà, chẳng thấy ai quen. à, Bác nhớ thỉnh thoảng mở cửa cho mấy em nó thở không khí nhé. Chen chúc như cá mòi, vụ xe đông lạnh bên Anh bị ngạt thật là thương tâm đó bác.