Ở đâu dễ sống thì người ta sống thôi. Nói đơn giản ngay trong nước thôi, có nhiều Sinh Viên ở tỉnh lên các thành phố lớn học, trước khi đi thì nói sau này sẽ về làm việc phục vụ quê nhà, vậy mà học xong thì ở lại các thành phố lớn làm việc như HCM, HN, ĐN...
honey quay về vì đồ ăn VN:sweat::sweat::sweat:...just kidding cũng tùy thôi bạn ah, đó là quyết định của mỗi người, nơi nào cho họ đất sống thì họ sống giống như có bạn đã nói đấy "đất lành chim đậu". Mình nghĩ bạn ko nên gay gắt với bạn của bạn nói riêng và những du học sinh ko trở về nói chung và đừng quy kết họ là "tội đồ"
Thấy bên đây cũng có nói vụ này, có mấy anh chị bàn luận rất sắc bén. Cái quan trọng ko phải là chúng ta ở đâu, mà quan trọng là chúng ta đã làm gì được rồi đúng ko các bạn?
nc ngoài làm thì mình làm mình hưỡng. ở vn mình làm cấp trên ưuỡng. cấp trên sai thì cấp dưới phải chịu . chán
Đọc bài này của bạn hơi bị bức xúc đó vì mình cũng đang học ở nước ngoài đây và đảm bảo 100% là sẽ ở lại đây làm. Bạn nói tụi mình không nhớ quê hương? Xin lỗi bạn chứ ai đi xa cũng nhớ nhất là gia đình mình thôi. Mặc dù mình đi đã mấy năm rồi, nhưng nhiều lúc ngồi ngẫm nghĩ về gia đình mình cũng còn khóc như hồi mới qua. Bạn nghĩ ở đây sống sướng? Mời bạn qua sống thử. Du học sinh có loại nhà giàu nứt đố đổ vách thì không lo tiền bạc, còn số đi học bằng học bổng như mình, tuy được ba má và chính phủ bên này hỗ trợ, nhưng vừa đi họv vừa đi làm bạn biết cực thế nào không? Tiền thuê nhà 1 tháng đâu phải như bên VN thuê chỉ có vài ba triệu? mà lên đến 22 triệu/tháng đó bạn. Chưa tính sinh hoạt phí mỗi tháng tầm hơn 10 triệu. Gia đình có khá giả cũng bó tay làm sao một tháng chi nổi hơn 30 triệu? Tụi mình vừa phải đi học vừa nai lưng ra làm để bù lại tiền nhà, tiền sinh hoạt. Mà bạn nghĩ bên đây học tự do dễ lắm sao? Xin lỗi chứ thầy cô chẳng dạy gì đâu. Bạn biết cái cảm giác bạn phải tự mày mò, tự nghiên cứu, tự làm từ A đến Z không? Ở VN bạn đi chơi về có ba ma lo cho ăn, tiền bạc chả phải nghĩ, chẳng bị ai đuổi ra khỏi nhà, đi đâu mọi người cũng nói tiếng Việt. Còn tụi mình đi học đã mệt, đi làm còn mệt hơn. Về nhà phải tự nấu ăn, dọn dẹp. Một ngày chỉ ngủ có 3 tiếng thì mới học và làm xong hết việc. Chưa kể bên đây không phải quê nhà, tụi nó lừa mấy đứa nước ngoài ngu ngu nữa. Mình từng bị mất hết $1300 vì lừa thuê nhà rồi. Chưa kể rào cản ngôn ngữ, xã hội, văn hoá, và khủng khiếp nhất là chủng tộc. Sống ở đây không dễ như bạn nghĩ đâu. Nhưng bạn có biết tại sao mọi người đa phần không chịu về không? Mình đơn cử như trường hợp mình 1 năm học đã hết $17500, học 3 năm là bao nhiêu tiền cộng sinh hoạt phí $1000 1 tháng thì bạn tự tính thì biết. Nếu về VN lương tháng chỉ 2-3 triệu thì trước mắt đã thấy cày cả đời cũng không bù nổi số tiền mình đi học. Những gì tụi mình học ở nước ngoài áp dụng xài cho xã hội họ (cái này chính xác luôn) nên về VN hoàn toàn bị khập khiễng. Hơn nữa điều kiện VN lại không thoải mái, không dễ tiếp xúc với những thay đổi mới của xã hội, xu hướng toàn cầu, không có một sân chơi cho những người vốn đã quen với lối học và lối sống thể hiện mình, tranh cãi, biện luận, nghĩ và làm. Khi mình đi vài năm về VN chơi, cách suy nghĩ và nhìn nhận sự việc của mình đã khác với các bạn ở VN nhiều lắm rồi.Mình cũng không muốn tranh cãi, nên thường chỉ bỏ qua. Bạn để ý sẽ thấy ai đi du học về cái lối nghĩ cũng thoáng hơn một chút, khác đi một chút và đôi khi khó thấy mình hoà hợp được với xã hội cũ. Huống chi trong vòng mấy năm đi du học thì VN cũng thay đổi nhiều, nhận thức, cách nhìn từ con người ở tại VN cũng thay đổi vậy. Hơn nữa chỉ cần 2-3 năm ở nước ngoài đã quen với lối sống ở dây, đã có bạn bè, có những mối quan hệ xã hội rất thuận tiện để sau này ra trường đi làm. Trong khi ở VN ngoài bạn bè người thân ra còn quen biết gì nữa đâu? Không biết xu hướng kinh tế, nhu cầu thẩm mĩ, design, v.v... như thế nào nữa rồi, nên nếu làm việc trong môi trường như vậy hoàn toàn khôg vận dụng được kiến thức mình học, mà còn phải ngồi học lại môi trường xã hội s để tìm hướng đi đúng đắn cho công việc mình nữa. Mà hỏi những ai đã tốt nghiệp và đi làm ở nc ngoài, có ai là không gửi tiền về cho người thân ở VN không? Mà bạn tưởng lương ở đây làm cao lắm sao? Ôi trời ơi một tháng $2000 không thuê nổi hẳn 1 căn nhà và trang trải tiền ăn uống đi lại nữa là. Bạn có biết cái cảm giác đến 30, 35 tuổi vẫn phải ở nhà thuê, vẫn phải đi xe công cộng, và không có thứ gì thuộc về mình thì cảm giác ra sao khôg? KHông có sướng như mọi người ở VN đâu. Nhưng đổi lại thì có môi trường phù hợp, có những con người mình đã quen, họ suy nghĩ, họ tư duy, họ chấp nhận tư tưởng, sáng kiến, ý kiến của mình, có những mối quan hệ xã hội, có bạn bè, thậm chí có người yêu, cuộc sống bận rộn nhưng vật chất cao hơn, văn minh hơn, xã hội công bằng hơn, không khí ít ô nhiễm hơn, hoạt động xã hội nhiều hơn, con người, tình cảm của chính người bản xứ bên này nữa v.v... đó là tất cả những gì giữ chân tụi mình lại. Và còn vì mọi người luôn suy nghĩ "RÁNG LÀM ĐỂ DÀNH TIỀN MỐT VỀ VIỆT NAM DƯỠNG GIÀ". Dám cá 10 đứa du học 9 đứa có suy nghĩ này :snicker: *** Mình thì được chính phủ bên đây tài trợ 60% học phí, bù lại ra trường cho thẻ xanh luôn và bị bắt làm ở đây 3 năm. Nhưng lúc học xong năm 2, diploma đã có công ty chào mời rồi, nên cũng chắc chắn học xong cũng không về VN nổi
He he cái này khó đánh giá khách quan lắm tùy mỗi ng thôi. Tự do, vật chất, tiên bạc.... hay tình cảm.. hay những thứ hầm bà lẳng (tự hỉu nhá ) mỗi ng có mỗi chí hướng mỗi cách nghĩ. Ko nên kiêng cữ ép ng ta phải hỉu theo ý mình phải ko nào ^^. Cá nhân tui thi chỉ thích an nhàn hưởng lạc sống thoải mái =) (tui hẻm phải là thèng lêu lổng lười bín nhá )
Ai cũng ra đi thì ai ở lại? Nhớ ông Trần Đại Nghĩa sẵn sàng bỏ 200 lượng vàng/1 năm ở Pháp chỉ về để ăn cơm với muối ở VN. Thôi bạn ơi!Cứ suốt ngày nghĩ COCC thì chẳng làm j đc đâu ha.Mỗi người tự sắp đặt tương lai sự nghiệp ,riêng mình cũng thấy tương lai sáng ngời chứ COCC j đâu?Ngay từ năm 3,hãy làm đệ tử ruột của mấy thầy,sau này sẽ nhờ đc nhiều lắm đó. Còn ở Mỹ,đúng là tưởng bở,nó cũng có công ty nhà nước-tư nhân như mình thôi.Nhưng mình là nhà nước chủ lực còn nó là tư nhân.Và tui nghĩ,suốt cuộc đời làm ở Mỹ sẽ ko dưới 2 lần bạn chạy vạy đi xin việc đâu.Cứ nghĩ rằng sáng nay sếp còn chào hỏi thân mật,chiều tới thì xị mặt xuống và "xin chia buồn,bạn đc 2 tuần lương".Mỹ,Pháp,Nhật,Hàn gì cũng có COCC cả,chẳng qua là bạn ko ở đó thì bạn ko biết thôi. Sis Thảo ơi!Mới ở Lotte mark giờ bay qua Mỹ òi? Sis học gì mà lương 3-4tr ở VN đc chứ?đi dạy thôi là 50$/giờ rồi . Cho vài cái ví dụ để bạn noi gương coi!
một quy luật tất yếu của cuộc sống là con người luôn hướng tới ăn ngon mặc đẹp, ở nhà lầu lấy vợ Tây, hướng tới chân thiện mỹ nên cũng ko có gì phải đáng bàn cãi. VN và US nếu so sánh thì thật khập khiễng..... nên chảy máu chất xám là điều ko tránh khỏi và cũng ko thể trách người ta đâu bạn
Chuyện thường ngày ở huyện, 100 thằng thì hết 99 ko muốn về. Chả ai ngu đến nỗi khi bỏ cả chục ngàn $ tiền học + công sức cho đã rồi về VN nhận lương 2,3 tr/tháng
nghĩ sâu một chút đi bro.......bỏ mấy chục ngàn ra đi du học về VN đi làm lương 1 tháng 2000$ là hết cứt rồi......bên kia làm đồng lương cao hơn....
Bạn biết rằng chi phí đi học nước ngoài hết bao nhiêu tiền không ? Về để mà làm cả đời để trả nợ hả?hãy đặt mình vào vị trí đó nhé trước khi phán xét người khác.Dân giàu nước mới mạnh,chất xám gì ?????
COCC cũng vậy thôi,đc cái đầu vào nó hanh thông chứ còn lên level thì cũng ganh đua nhau mà lên. Mà cũng đừng nghĩ COCC là ngu đần,ko dễ lọt vào bộ máy công quyền mà ko có bằng cấp gì đâu. Bên Mỹ có nguyên dòng họ Kennedy òi,chẳng biết ông nào tài ông nào giỏi,chỉ biết con trai nhà đó muôn đời gắn bó với chính quyền Mỹ.(nay thì tuyệt chủng òi:snicker
Đã bảo rồi. Nếu bọn COCC bên tư bản bất tài vô dụng, chỉ vào để ăn bám trục lợi thì sẽ sớm bị đào thải ra, vì sao, vì sẽ có kẻ tố giác chúng, là ai, là những đối thủ ở các phe phái khác. Còn ở đây, bọn COCC cũng "giỏi", nhưng là giỏi cái-chúng-cần-phải-giỏi để có thể bám trụ và leo cao hơn. Và cuối cùng, việc dòng họ Kennedy ko phải khi ko mà lại có uy quyền đến thế ở bên Mỹ, và dân Mỹ chẳng 1 ai có thể phàn nàn về cái dòng họ này, vì sao, vì đơn giản là họ có những đóng góp đáng kể cho đất nước họ. Giả sử COCC ở VN mà cũng vậy thì dân tình lại càng mừng, và chắc chắn sẽ chẳng có ai bận tâm tại sao lại COCC như thế. Nói chung, VN và ở tư bản khác nhau ở cách thức làm việc, chứ ko phải vấn đề COCC hay gì gì đó. Ví dụ ở trường hợp gọi là COCC, thì ở tư bản, tệ thì bị đào thải ngay, tốt thì giữ lại và ko ai phàn nàn gì. Còn ở VN, tệ thì chẳng ai dám đào thải, tốt thì ko thấy (có thể có nhưng hầu như ko thấy), và ...cũng chẳng ai dám phàn nàn gì bất kể tốt xấu. Tóm lại, đất có lành thì chim mới đậu, đất dữ mà chim bu vào ko khéo sẽ bị thịt ngay. P.S: Coi thêm về Kennedy family: http://kennedy.senate.gov/senator/family.cfm
vấn đề này rất là khó nói các bạn ạ......thôi thì nơi nào mình phát huy được sở trường của mình thì cứ tiếp tục bám trụ .... giống như bà chị của mình...ở Vn 1 tháng kiếm mấy chục ngàn, qua Mỹ 1 tháng kiếm chưa tới 2500 mà còn trầy da tróc vẩy, cực khổ trăm bề, khủng hoảng tinh thần ( vì qúa bùn, # tiếng nói , # văn hoá) làm từ sáng đến tối mịt mới về tới nhà....
Dĩ nhiên cái đó là cái làm hạn chế nhiều ng ra,chứ ko nhân tài VN khá đông,nói như bạn 100 ng đi học ở trường ra xin vào các cty thì 100 ng lọt vào wá?Số lọt vào chỉ là 1 con số ít ỏi.Đôi khi dành hết sức lực đi học,học thêm này nọ vẫn ko bằng 1 thằng COCC,đó là cái thật ở cuộc sống,mấy ai dc học hành đầy đủ để tự tin đi làm với tâm lý thỏai mái?Hay những ng ko có khả năng đi học,ra trường fải làm nghề tay tái trong khi năng lực đủ?Hạng COCC thì chỉ có nằm và hưởng thụ(chạy chức,bằng TN ko có). Bạn dẫn chứng ra ở Mỹ có COCC đi hay bạn cũng chỉ nghĩ VN như thế đóan Mỹ cũng thế,ở Mỹ thì vợ và chồng ko dc làm chung xưởng vì nó sợ làm như thế sẽ xảy ra tình trạng thiên vị.Ai bảo ở Mỹ có chuyện COCC là ng chưa biết cái gì,luật ở Mỹ hơn VN cả ngàn lần. Nếu có dịp đi Mỹ mình cũng sẽ wa đó làm rồi về VN sống,chứ ở VN nghĩ bao h thăng tiến dc,trong khi cái khái niệm COCC thì còn dài dài,nó sẵn sàng lọai bạn ra 1 cty để cho con cháu nó vào,bạn làm gì dc nó?
đi hay ở ko quan trọng, cảm thấy nơi nào hợp với mình thì mình cứ sống, thời đại toàn cầu, đừng có quá cậu nệ cái từ "cống hiến cho quê hương" hay gì gì đó. Có khi muốn cống hiến cũng chả ai cho cống hiến, còn có khi người ta cần cống hiến thì mình cũng chả đủ năng lực đề làm vắng mợ thì chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui lo cho bản thân khá lên, ko làm rác cho xã hội, ko suốt ngày ngửa tay xin trợ cấp, tài trợ, ko ăn bám, ko ăn dơ ở bẩn ... cũng là 1 cách cống hiến rồi có thằng bạn hồi học chung lớp TOEFL để đi du học, nếu đánh giá khách quan thì hoàn toàn ko có khả năng học, khá là đần độn dù rất chăm, chăm nhất lớp. Học bao nhiêu quên sạch, giảng gì cũng ko hiểu. Khi mọi người lấy xong TOEFL 500 & apply xong hết thì nó vẫn chưa thể tự viết 1 cái essay 100 words, toàn chép sách & hỏi bạn. Bây giờ có người nhà bảo lãnh sang Mỹ học & ở luôn bên đấy. Đi như nó nhìn rộng ra cũng là cách góp phần cống hiến cho quê hương rồi