nó là bợm thì bỏ nó,còn nó nhậu do công việc giap tiếp này nọ thì kệ nó,nam vô tửu như kì vô phong mà
Chia bùn cùng chủ thớt, bỏ rượu khó hơn bỏ thuốc lá à. Uống rượu độc hơn uống bia nhiều vì rượu tây giả và làm bậy bạ chả có nhãn mác, nồng độ cao gây hại cho gan.
Đàn ông con trai mừ không uống rượu beer thì rất yếu , không mần ăn chíck choát j đc cả .....tui kể lại câu chiện để dẩn chứng cho việc này anh chị em đọc rùi cho ý kiến nha ! Anh con trai kia là một tay bợm nhậu thứ thiệt , đang giữ chứ vụ" cây rượu ưu tú " chỉ chờ nhậu thêm 3 tháng nữa là phong chức vụ "cây rượu nhân dân". Rùi anh ta thương yêu một cô gái nết na con nhà nho giáo làng bên , vì gia đình cô gái là "gia đình văn hóa " nên không thể nào chấp nhận cưới chàng rể nhậu nhẹt lè nhè be bét như thế nên buộc anh ta phải bỏ rượu . Sau ngày cưới được một tuần lể cô gái về thăm lại cha mẹ đẻ của mình và khóc lóc ỉ ôi vì anh chồng quá yếu không mần ăn chích choát j được cả , bà mẹ nghe thế thấy thương cô con gái nên hỏi cho ra nhẽ nguyên nhân tại sao mừ chàng rể lại yếu sinh lý như thế . Cô con gái kể lại cho mẹ nghe là : trước khi cưới con anh ấy đang là một "cây rượu ưu tú " gần đề bạt lên "cây rượu nhân dân " nhưng vì nể nan gia đình bên vợ sắp cưới nên anh ta bỏ nhậu , từ dạo ấy tinh thần và thể lực của anh ta bị xuống cấp trầm trọng , anh ta không còn cảm hứng trong chiện chăn gối như trước lúc bỏ rượu nữa . Bà mẹ nghe cô con gái tới đây thì pjk được nguyên nhân vì sao chàng rể quý của mình bị liệt dương , bà vổ tay phạch phạch vào đùi rùi la lên : Được rùi ........ để mẹ chỉ cho con cách này xem có hiệu nghiệm không nha ! Ngày mai ,sau buổi cơm chiều con phải mua cho nó vài xị rượu hoặc vài ba lon beer mới được việc con ơi ........! Nghe theo lời mẹ chỉ bảo cô con gái làm theo và công nghiệm như ý , đêm hôm đó anh ta mạnh như trâu ......mần x.x.x.x.x lần ...kakakaka... Hôm sau cô gái chạy sang nhà mẹ và khoe là có kết quả trên cả tuyệt vời ....anh ấy đêm đó mạnh như trâu ..... Bà mẹ nghe như thế liền bảo : ngài mai tao sẽ mua cho Ba mày vài xị rượu mới được ....lúc này Ba của mày không có rượu beer nên Ổng cũng yếu quá àh con ơi ......! Hai mẹ con tủm tỉm cười và nghiệm ra một điều vô cùng bổ ích : đàn ông con trai là phải có chút rượu beer mới mạnh được anh em ơi ! __________________