Sáng ngày 12/9, Đội săn bắt chó thành phố thuộc Chi cục Thú y TP. HCM đã phát hiện nhiều con chó không rọ mõm, thả rông ngoài đường, vỉa hè. Khi phát hiện Đội săn bắt chó “tóm” chó cưng, nhiều chủ chó ngơ ngác, hớt hải chạy ra bảo vệ. Sáng ngày 12/9, Đội săn bắt chó TP. HCM (thuộc Chi cục Thú y TP. HCM) đã dùng xe chuyên dụng gồm lồng sắt, thòng lọng đi bắt chó thả rông trên địa bàn thành phố. Như thường lệ, từ 6h30 hàng ngày, Đội săn bắt chó gồm 3 người (lái xe, 2 nhân viên trực tiếp bắt) Đội săn bắt chó TP. HCM đang thực hiện công việc thường ngày là bắt giữ chó thả rông, không rọ mõm. Bảng tuyên truyền được dán bên hông thùng xe chuyên dụng để chở chó. Chú chó đang "tắm nắng" ngoài đường nhưng không rọ mõm nên bị bắt. Chú chó bị "tóm" gọn đưa lên xe chuyên dụng nhốt lại. Sau khi bị bắt chú chó hơi sợ nhưng không bị thương. Chú chó bị mệt sau khi bị tóm bằng thòng lọng. Người chủ chó cho biết, rất bất ngờ, khi nghe tiếng thú cưng kêu, tưởng "cẩu tặc" đi trộm chó nên chạy ra xem tình hình. Sau khi biết được, người bắt chó là Đội săn bắt chó của TP. HCM nên chỉ biết đứng nhìn ngơ ngác, rồi ngậm ngùi cầm giấy tờ lên địa chỉ 252 Lý Chính Thắng (quận 3) để nộp phạt. Sau khi nộp phạt số tiền 200.000 đồng vì hành vi thả rông chó, chị Vy (chủ chó) cho biết, do để trong nhà lâu, mới thả ra ngoài đường "tắm nắng" nên không kịp rọ mõm. Chị rất mừng vì được nhận lại chó và về sau sẽ chú ý hơn trong việc trông nuôi thú cưng của mình. Theo thường lệ là từ 6h30 – 10h, nhưng sáng hôm nay (ngày 12/9) chỉ bắt được 1 con chó thả rông nên Đội săn bắt chó đã về sớm hơn. Chị Vy (trái) đến 252 Lý Chính Thắng (quận 3) để nộp phạt. Sau đó chị Vy nhận chó về nhà chăm sóc. Trước đó, quá trình truy bắt của Đội săn bắt chó thả rông gặp nhiều khó khăn... Vì nhiều con chó đã phát hiện nên chạy thoát rất nhanh trước lưỡi thòng lọng. Hai con màu đen đang thả rông trước vỉa hè đang ngơ ngác thì... Nhân viên Đội săn bắt chó lao đến dùng thòng lọng để "tóm". Tuy nhiên, 2 con chó đã kịp né và chạy thoát vào nhà với chủ nhân.
Sau 1 buổi sáng bắt chó vất vả ,các anh đã xuất sắc bắt được 1 con chó nhắm mắt tắm nắng Thu về số tiền phạt 200k cho cả đội Xin nhiệt liệt chúc mừng
Cái xe bắt chó này ngày xưa đã thấy rồi, nhưng bẵng một thời gian dài không thấy xuất hiện ở TP nữa, mấy con chó bị bắt như vậy, khi chuộc về nhà nó bị sốc hay sao đó, cứ khờ khờ cả người ra, còn cái vụ tiêu hủy thì bây giờ sao không biết chứ ngày xưa là đẩy ra chợ chó ở chợ cũ.
mình thấy chủ chó nên đeo khẩu trang cho bọn chó...chứ ra đường nhìu khi người ta bị dí chẳng may cắn trúng thì bỏ mệ
Nếu làm đúng quy trình cũng tốn bộn tiền ah !! Mình nhớ cách đây mấy chục năm ,lúc 5,6 tuổi gì đó sáng sáng là xe này chạy ngang trước nhà bắt chó chạy rong. Mỗi lần xe bắt chó chạy ngang là cả con đường náo loạn . Giờ thấy lại tự nhiên tuổi thơ ùa về. Ko biết sắp tới có thấy chú bán gỏi khô bò với tiếng kéo xắt xắt , xe kẹo kéo tiếng nhạc xập xình với đám con nít bu quanh , cô bán chè với tiếng rao trưa vắng hay tiếng lóc cóc hủ tiếu gỏ đêm khuya ..!! :'(