Chia tay là giải thoát cho tình cảm của 2 người ko còn mặn mà với nhau nữa. Chẳng thấy gì là tán nhẫn, phải gọi là sự thnah thản cho cả 2 chứ
hy...tui cũng đang y như bạn nhưng wen chưa bao lâu tui cũng ko thix lắm chỉ là để ý chút chút thôi... nhưng cúi cùng cách nói của tui là "mình ko thix wen với ấy nữa vì mình thấy ấy ko hợp với mình..." và sau đó cư xữ như bạn bè bình thường vì thân chưa bao lâu nên bình thường lại cũng dễ dàng thôi ^^ bạn nghĩ xem mình nên nói thế nào nha ^^
ko có tương lai gì thì bye đi,vương vấn làm chi cho 2 bên đều khổ ? Can đảm lên, nói với người ta suy nghĩ, tình cảm của mình rồi bye. Nhanh, gọn ,lẹ. Dềnh dàng chi cho nghĩ nhiều.
chắc bạn muốn thử cảm giác cho biết thôi đúng ko ^ ^ vậy thì bạn ko cần làm gì hết á , cả hai đang vờn nhau thôi , vờn đến khi nào chán thì tự dưng hết à
chẳng qua là bỏ đi thì cũng tiếc , nên mới lăn tăn như vậy thôi , con gái mà, ai chẳng muốn được nhiều người quan tâm,
cứ nói thẳg đi bạn , sự thật mất lòg , khó khăn nhưng lại dễ dứt khoát ! Lằg nhằg hoài ko dứt ra dc đâu wen muh ko t/c thì cứ như địa ngục
Tùy bạn thôi, con gái nên chọn kỹ một chút, chọn nhầm "cột mục" sau này sao mà dựa? chỉ được cái nói đúng!