Tìm kiếm bài viết theo id

Chia tay

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hongthinh888, 19/10/11.

ID Topic : 4011318
Ngày đăng:
19/10/11 lúc 10:45
  1. jetcar_V96 Be all thing you can be !

    Một chút đồng cảm, phải chăng con người ta phải đánh mất những thứ mình đang có rồi mới biết hối hận, nhưng khi đó e là tình cảm đã chay sạn, hối hận cũng muộn màn, em cũng đang cố gắng như anh, đến một lúc nào không thể cố gắng nữa em sẽ buông tay. Mong anh mau lấy lại cân bằng, người con gái xứng đáng với anh đang chờ anh đó.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 678 (Thành viên: 1, Khách: 660, Robots: 17)