Mới cho thằng bạn mượn xe. Ko thân lắm, chẳng lẽ hỏi mượn ko cho cũng kỳ. Đi kiểu quái nào đứt tay thắng sau. Dắt vô tiệm, 140k cành. Haizzzz
Mình cũng bị tình trạng như bác này, nhưng lặng hơn sửa mất 22củ may mà có bh trả, kinh nghiệm từ lần đó của mình là mày đi đâu tao sẽ lái đưa mày đi ,cả ngày cũng được còn mượn tự lái thì miễn
bác nào cần mua bảo hiểm ô tô nói mình nhé. mình bên bảo hiểm ngân hàng BIDV. khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thì quen biết sẽ ưu tiên bồi thường nhanh và chu đáo hơn. số dt trong chữ ký của mình. tks all
Xe này đâu có hư hao gì đâu ! Chỉ lái ẩu quanh cua gấp và bung mấy cái ngàm thôi mà, nếu gãy ngàm ra ngoài chổ hàng bửng xe honda hàng lại chừng 200k.
Các pác này giàu có đi toàn bốn bánh mà cũng khổ tâm quá nhẩy. Như em đây làm công nhân đi xe đạp mà khỏe cái thân...
Nhớ lại hồi đó có thằng bạn đi Ks với bạn gái trên Phan Xích Long, ngủ 1 đêm sáng ra mất cặp kiểng chiếu hậu nghe nói mất vài chục triệu.
à cái này khi mua xe đã mua chỉ là đi sửa thì xa và không có thời gian. dạng xe có giá trị cao đó bác, ngày trước có ông khách hàng đi chiếc lexus lại chơi ( chút ra bị "su" cặp kiếng, đã vậy trên cái cần gạt nước còn để lại card visit để mua lại )
bác nói đúng, ngta mở miệng mượn không cho thì kỳ, đằng này là khách hàng nữa ( vả lại còn đang hợp tác làm ăn, mích lòng mắc công lắm )
thà là nó lên công ty ko thấy xe thì thôi, chứ có xe không cho mượn nó kiếm chuyện nữa bác ( tại nó là khách hàng và e lại đang làm đơn hàng cho nó)
hehe, chắc là thế rồi, để e rút kinh nghiệm mua vài cây quạt để khi nào nó nóng nó xài, mắc công lại cạy xe em