hôm tết vừa rồi,mình lỡ tay làm vỡ bình bông bàn thờ ông địa, gần sáng nghe chó nhà sủa và gầm gừ,nhìn xuống thì thấy chó cứ quay mặt vô phía bàn thờ ông địa mà sủa,làm mình nổi cả gai óc,hic
Trời ơi, ai cũng nói có ma, đêm nay nay mình lại đóng phim ở nhà một mình. Chết tôi rồi. Vậy túm lại mọi ng có biết cách nào giải quyết giúp mình,chứ mất ngủ k chết mà sợ quá thì chết. P/s : ngày trước ở chung cư Phạm Viết chánh nhưng giờ chuyển đi rồi bạn ạ. Lười edit.
hic, vậy là chịu thua rồi. Thế thì bây giờ chuyển hướng snag hỏi có anh chị nào biết ở đâu bán đồ bịt tai hoặc làm sao để k phải nghe tiếng động k ạ ?
Buổi tối ngủ cũng hay nghe mấy con chó trong xóm cải tru lên giống như chó dại "ú...............ú.... gấu gấu" Nằm im nghe rồi nhìn ra cửa số có ánh trăng nữa, thấy hay hay ngủ lúc nào ko biết luôn Nằm trong nhà mà nghe tiếng động gì thì mình cũng sợ lắm, nên luôn cầm trong tay cái gì đó có thể phang được rồi đi khắm nhà tìm, ko có thì mới yên tâm ngủ, chứ trùm mền có khi sáng ra ko mở mắt được thì khổ
Papa mình để lại khẩu Shotgun nòng dài với >10 viên kẹo nên không sợ thằng đek nào hít Nếu đúng vấn đề sinh dục thì bạn "hoạn" nó đi (nếu là đực) còn ko đem ra thú y chít thuốc em nó (nếu là cái)