Nếu chọn bạn gái thì phải đẹp, thông minh một chút và phải biết nghe lời. Không biết nghe lời thì dẹp. Còn chọn vợ thì khác
nếu ma dc vay thi bác nay đúng là quá bản lĩnh luon,ló đào tạo bac náy quá chat luong va kỹ càng kekekeke.........có nhận học viên ko bác??
Ôi...em là con gái, vào đọc 22 trang xong em không có muốn quen ai nữa roài. 1 vài nơi tình hình là 100 gái/130 trai, kiểu này thì tương lai em đang suy nghĩ không biết là ai chọn ai đây nữa
Chọn con trai đi Bro, nó biết nhậu cùng bro khi bro buồn, thích thì đi uống bia ôm, cafe ôm. Còn chuyện kia thì chịu.hehe
ngày xưa cũng mơ ước vậy nak .. vợ nhật cơm tàu ... giờ vẫn hy vọng nhưng ôi thôi hehe .. ko mê trai ... văn vẻ chưa :sad: với e đơn giản thui ạ .. yêu e hết mình và thật lòng ..... p/s đọc đến trang 11 đuối quá ... hic
Nếu mình là con trai mình thích con gái dịu dàng , biết chăm sóc bản thân trước tiên ... rùi biết chăm sóc cho mình ... ngoại hình , học vấn không quan trọng , miễn ở bên ng đó mình có cảm giác rung động là ok
Cũng ko nói trước dc, gặp mà thấy thương ngay từ ánh mắt đầu tiên thì....Đi theo tiếng nói con tim thôi bạn ah
nói đơn giản chứ 0 đg đâu. 1 ng đáng lẽ thành công 100 nhưng vì 0 hp nên còn có 30-70 và ng lại 100 nhờ hp mà -> 130-150 đó
sac =)) =)),lau qua moi gap bac'.. Bác hoi câu đó lại sai rùi,cau này đang ra em phải hỏi bác moi dúng : bác còn ác cảm và thanh kiến với Gia Long nữa ko ?=)) =))
tui thì có dzợ rùi nên hem có ý kiến, đặt ra tiêu chẩn cho nhiề dzô tới khi quen và cưới thì trái ngược hòan tòan hehehehehehe đây là kinh nghiệm của tui, nên tui thấy khỏi bàn chi cho mệt, chuyện dzì tới nó sẽ tới hehehehehe
Chọn bạn gái yêu ta khi ta nghèo, chăm sóc ta khi ta bệnh, ôm ta khi ta buồn. Và đừng chọn bạn gái ngược lại những điều trên.
tùy vào trường hợp quen qua đường hay quen luôn và tính tời hôn nhân. Quen qua đường thì sao cũng được Còn nếu quen luôn và tính tới hôn nhân.......... thì đọc phần dưới và cơ bản phải như 2 bác này 1. dễ thương đẹp thì 1 thời gian cũng xấu, còn dễ thương thì lâu hơn đẹp như hoa hồng......và dễ thương như hoa Phong Lan ..... 2. chịu khó wen con nhỏ nhà thua mình hông nói, nhà nhỏ giàu wen sung sướng, tiểu thư wen rùi, nếu 1 ngày đẹp trời lấy nhỏ về...... cuộc sống vợ chồng, cơm áo gạo tiền, mình mà lớn tiếng nặng nhẹ nhỏ là nhỏ bỏ về nhà mẹ vợ liền, rồi ba mẹ vợ kéo nhau qua chửi mình vậy thì còn thể thống gì, nếu có con bắt con mình về nhà vợ, nếu người đàn ông bản lãnh thì khác..... người đàn ông nhu nhược thì chỉ biết cam chịu..... đó là chưa nói nhỏ wen trong nhung lụa giàu sang khi lấy nhau về..... đòi này đòi kia không lo làm....... làm biếng, đi thẩm mỹ viện (cắt, mổ, xẻ, bơm), đi nhiều chuyện, trách than lấy chồng thế này thế nọ ....... cho dù chồng bạn có hiền như thế nào cũng phải trở thành người cộc cằn hay nóng tính hay vũ phu thôi 3. có trình độ học vấn chút (12/12) ok hay trung cấp hay có nghề chút học vấn cao hơn mình và làm ra tiền nhiều hơn mình, thì người chồng bị coi thường, bị nói nặng nhẹ vì giống như vợ là trụ cột gia đình mà mình bị lép vế hơn và bắt đầu có khỏang cách có học vấn để biết cách nói chuyện, biết cách xứ lý tình huống, học không cao sẽ có thời gian chăm sóc gia đình..... chứ học cao suốt ngày lo cho công việc ........ nếu vậy mình lấy vợ hay lấy cái máy 4. Hiểu mình 2 người hiểu nhau thì nhà mới trong ấm ngòai êm, mới bền, mỗi người 1 ý thì bó tay....... chồng nói vợ nghe và ngược lại........... yếu tố này quyết định tất cả đó chỉ là ý kiến cá nhân mình........... nếu vui giữ lại còn không thì xem như mình chưa nói gì hihih