giờ khoa học tiến bộ , gái mà chọn nhà nhỏ + 2 quả tim vàng thì đúng là ko có ,tưỡng tượng gái ko shopping ,ko matxa ,ko làm đẹp ...thi nó còn xấu nhanh kinh khủng ,cuộc sống lúc nào cũng lo toan làm gái mau già còn hơn chữ già . Điều đó cũng mở ra nhiều cơ hội cho đàn ông chúng ta ,ngày xưa a nào cha me sinh ra đã xấu thì thua chứ giờ a nào cứ phấn đấu tài chính mạnh là gái theo ầm ầm như quân Nguyên. Thằng bạn e vừa lùn vừa hô, luong thang 1000usd + quản lý KD cty NN gái nó đeo muốn trẹo cột sống
ngài nói với con chiên là hãy lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu, mình yêu họ nhưng họ không yêu mình thì dễ ly dị rồi thêm tội ra mệt lắm. vì tình yêu là sợi dây chắc nhất mạnh mẽ nhất giúp đôi vợ chồng sống chung thủy với nhau, nhất định là không bị cám dỗ rồi ngoại tình nha, vì họ yêu chồng mình quá mà cũng như chồng yêu vợ quá mà, sao lại ngoại tình được nhỉ như thế thì mình không còn yêu vợ nữa và nàng đau đớn biết chừng nào vì bị phản bội cũng như chồng sẽ đau đớn biết chừng nào nếu biết người mình yêu phản bội. còn có ngoại tình như các cô gái còn rung động trước người khác nữa thì đó là không yêu chồng rùi, cũng như chồng còn rung động xao xuyến trước các cô gái, especially là các cô gái đẹp thì không còn yêu vợ mình roài. còn câu nữa phải gẫm là ngạn ngữ đức: người đàn ông thông minh không lấy vợ đẹp. câu sau thì không biết chứ câu đầu đúng là cha sở mình chí lý, hi hi ngài đã 65 rồi gần đất xa trời hơn rồi, nên không còn sợ gì nữa. ngài nói thật chí lý. chúng ta có ba cái dục gọi là tam dục làm tan nát tâm hồn chúng ta 1. đó là dục con mắt thích gái đẹp cũng là biểu hiện cái dục này, thích đẹp vv.. 2. dục của cải 3. dục địa vị khoái người ta nể trọng mình vì tài năng xuất chúng của mình như tiến sĩ hay giáo sư gì đó, hi hi bên đạo công giáo của mình càng to thì càng phải phục vụ nhiều vì cho nhiều sẽ lại đòi nhiều. dạ cám ơn thiên chúa ngài cho con cũng ít, nhưng dù sao ngài muốn sao thì con làm vậy.
Chú nằm mơ sao? Gái xinh đẹp + nhân cách tốt là một thứ cực kỳ xa xỉ. Mãi mãi bọn gà không thể nào mơ tới được. Chú phải biết nhân cách tốt thì nó đi kèm với nhiều thứ lắm. Tầm nhìn của gái cũng rộng hơn, biết cách đối nhân xử thế. Được nhiều người yêu mến và cảm phục. Chú có nghĩ là sau lưng gái như vậy sẽ có bao nhiêu thằng theo đuổi không? Nhieu vô số kể, đập chết thằng này, thằng khác lại xông lên. Mà lại toàn là hàng khủng. Một em tốt như thế mà nó tha cho à. Theo đuổi trước hết là mấy thèng thành đạt trẻ trung đẹp trai, nhà lầu xe hơi. Tiếp sau đó là mấy chú ở quê, học giỏi, từ 2 bàn tay trắng làm nên sự nghiệp (dien hình là anh em miền Trung, nhiều lúc tôi tự hỏi sao tụi nó chịu cực chịu khó được như thế, sau vài chuyến ra đấy thì tôi dần dần hiểu ra -> bọn nó nghèo quá đíu bựa như thế đíu được). Rồi tiếp đến là mấy tên tầm trung, nhà khá giả, công việc cũng ngon lành. Cứ thế vân vân và vân vân. Trong các dạng tôi đã liệt kê, chú thấy mình có thể đuợc xếp vào dạng nào? Gái xinh mà thích đú thì chỉ thích hợp cho mấy đại gia là trò vui xác thịt, có xiền là được. Còn gái xinh mà nhân cách tốt thì đừng có mơ. Sẽ có thằng đẹp trai giàu có, nhân cách tốt hợp với em ấy hơn. Chúc mọi người sớm tìm được mộng cô của mình, tôi té đây
bác này nói đúng nè ,gái no xinh ,e nó đã rèn luyện nhân cách tốt ,tầm nhìn rộng để hiểu biết đối nhân xử thế thì phải cho e nó được hưởng chứ ,ở với người có đủ tài năng lo cho e nó . Ấy mà lấy dc loại gái này thì tốt biết chừng nào ,cả cuộc đời mình có cái động lực phấn đấu đi lên mãi ko ngừng để mang lại hạnh phúc cho nó .
topic kéo dài vô tận với vô số ý kiến,rút ra được kết luận chọn bạn gái tùy thuộc và đẳng cấp vì phong độ chỉ là nhất thời
cái đẹp nó cũng không đi cùng người đẹp suốt đời ( đến hàng u40 hay u50 là sắc đẹp nó cũng giã từ người đẹp mà ra đi) chỉ có nhân cách đẹp và tâm hồn cao thượng & tấm lòng nhân hậu thì sẽ đi cùng người phụ nữ đến suốt cuộc đời mà thôi bro ơi----đó là cái đẹp vĩnh hằng
Nếu có ai hỏi thì Mamaxito sẽ trả lời rằng: 1-Giỏi chuyện xã hội. (trừ tám nha) 2-Giỏi chuyện gia đình. 3-Giỏi chuyện trên giường.(bình thường thoai.)
chỉ là 1 chữ duyên.Nếu kén chọn thì khó lắm, chỉ cần 2 đứa thix nhau , nói chuyện hợp gu là OK rùi.Thời buổi này bề ngoài ko phải giống như bên trong đâu
Hahah, lương có 1k thì theo làm giề cho phí đời gái Tự thân mình kiếm cũng đc 1k and more tự tiêu tự xài hổng sướng hơn sao gái muh đeo chắc cũng thuộc dạng kí sinh sống cho wa ngày đoạn tháng quá
Ko phải lương cao hay ko, tớ chỉ đang nói về vấn đề nếu zai chỉ có 1k thôi thì gái cố gắng kiếm nhiêu đó tiền rồi tự xài, còn hơn là bám bám. Chứ tớ lương còm cõi, ba cọc ba đồng, đủ sáng đi chợ, chiều tối tự nấu tự ăn thôi ạ. Thời buổi kinh tế thị trường thế này, 1k dành cho 2 người thì làm sao mà đủ ( nếu thuộc trường phái đú và ăn chơi kinh niên )