Trước kia tôi cũng mơ mộng, cũng đặt ra những yêu cầu mà theo tôi thế mới là lý tưởng cho người yêu tương lai. Thế rồi khi gặp người yêu bây giờ, có những điều trái ngược hẳn với cái tiêu chuẩn trước kia được đặt ra nhưng tôi vẫn say đắm. Thế nên yêu được thì cứ tranh thủ yêu đi, đừng ngồi cân đong, đo đếm "lý tưởng" mà nó phí hoài tuổi trẻ đi. Mỗi một mối tình đi qua đều để lại những dư vị đáng nhớ và những phút giây ngọt ngào , dù cho khi đã chia tay thì có thêm cả vài vị đắng . Thời trai trẻ ngắn ngủi lắm , trôi nhanh lắm , cứ yêu nhiệt tình đi . Đến khi lấy vợ rồi thì có muốn tình yêu đẹp cũng khó lắm , vì sức khoẻ đã giảm , gối đã mỏi , chân đã chùn , cộng thêm tâm hồn đã chai sạn , xơ cứng . Để xốc lại cái nhiệt huyết yêu đương như tuổi trẻ thì quả là khó như lên giời . Ôi một thời trai trẻ tung hoành không biết mỏi, khi con người ta già đi thì chỉ muốn lấy vợ và yên ổn thôi.
Nếu là bạn gái thì tuỳ vào trình độ và túi tiền để cua được em đẹp hay vừa vừa,còn trình độ thì wuang nó đi vì chỉ là bạn gái mà
Sao mà cách nói chuyện giống quá thế này... Ừ thì cứ yêu đi. Đời ngắn ngủi được mấy mươi năm, muốn khóc - cứ khóc, muốn cười - cứ cười, muốn yêu - cứ yêu... Nhưng cũng xin đừng vịn vào cớ thời trẻ tha hồ tung hoành không mệt mỏi, để rồi hoang phí tình cảm vô độ vào những điểm tạm dừng. Một ngày khi thực sự bước chân không còn muốn bước tiếp, lại ngoảnh đầu nhìn thấy thời gian qua, ta phí phạm thời gian quá nhiều vào những trò vui tình ái không bến bờ... Bạn gái mà cứ "chọn" như chọn cá, chọn rau, thì biết bao giờ mới tìm được người hoàn hảo ? Có chăng phải biết chấp nhận để cùng khắc phục những nhược điểm của nhau, tình yêu nó mới bền được... Đôi khi ngồi nghĩ, yêu đương hay tình cảm trai gái cũng giống như một "dự án" vậy. Cũng phải lập ra kế hoạch dài hạn hay ngắn hạn, để cùng phấn đấu đạt được những kết quả như mong muốn. Dĩ nhiên là phải cần có sự linh hoạt của cả hai nữa, vì dự án này là của cả cuộc đời, chứ đâu chỉ trong vài năm ngắn ngủi đâu...
cao thượng àh :-/ với ai chứ hog phải với mìng Mìng chỉ là 1 ng bt, kòn đi hoc., khi thương ng ta mìng cũg mắc nhìu sai lầm.... ......!!! Chỉ cố gắng làm nh~ gì tốt nhất cho cô ấy thoy
Chuyện này khó nói lắm mấy bro ơi, một chữ duyên thôi! Tất nhiên bản thân mình phải thể hiện thành ý trước, chứ hem phải ngồi đó mà chờ hihi...
riêng mình chả có tiêu chuẩn gì mà mãi chả có em nào để wen, vì môi trường cũng ít tiếp xúc với con gái (ko còn đi học, đi làm thì toàn phụ nữ có chồng)
Bác cứ hay chui vào mấy topic kiểu này để ngẫm sự đời với "lũ trẻ" thế hửm?!:baffle: Dạ, cái này thì còn giống con gái nè! --> Cứ thế mà phát huy Sis nhé!
nhin dc la dau tien ngoan la thu hai ( con gai thoi buoi gio sao ma .............) neu con nha dang hoang thi cang tot nua nhung dung chon nha co hoc thuc wa vi rat kho cua em doa mun cua dc em la phai tao ra mot dong luong cua xong thi cay la tu dau chieu cao bang minh hoac lun hon ti dung chon cao wa hun ko de noi chuyen cung kho ma dieu rat la dac biet la biet thuong minh lo lang cho minh ^-^ hihi gop y vay thoi chu quyet dinh dieu thuoc ve pro do chuc cho dc nguoi nhu y thanh cong my mang