đấy là 1 cách từ chối ấy. Con gái nói thế để khỏi làm cho người bị từ chối đỡ bùn. Từ chối kỉu này hơi ác, khiến người ta phải hi vọng
câu của cô gái đó nghe quen quen nhỉ, hình như mình cũng hay nói câu này với mấy đứa ....con gái khác. Đại loại là "nếu Thảo mà là con trai, nhất định sẽ yêu a(b/c/d)" he he he may ko phải con trai chắc ko bị lôi lên 5s chửi quá
theo mình nếu bạn thực sự chung tình thì bạn không cần thiết phải nghĩ đến đc gì mất gì, bạn không hối hận việc mình chung tình thì mới gọi là chung tình
Bạn đừng buồn nữa...nếu tình cảm không đủ lớn thì thua...nhưng cũng không có gì hối hận...vì bạn có tình cảm và bạn cũng đã nói ra rồi... Chung tình là tính tốt chứ đâu có sao.Cũng không hẳn mình iu người khác thì người ta phải iu lại mình đâu.
Nói chung là cứ học thật giỏi rùi làm thật giàu thế là có tất cả bác cứ như anh này la okia hén ==>http://www.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2009/07/3BA10BF0/ Chúc bác vui ^^
Love and be loved. Tình yêu được đền đáp bằng tình yêu. Chung tình bạn được sự chung thủy và sự tôn trong của mọi người!
Bạn không phải chung tình mà bạn quá thật thà. Thật thà đến khờ. Đàn bà thì vẫn là đàn bà, bạn tập trung việc khác đi.