Có lần đang nhậu có con chuột cống lảng vảng dưới chân,thấy nó gan thiệt,cả đám me lấy bao xốp chụp được,xong ko biết làm gì,bèn cho nó uống rượu thử coi chuột xỉn như thế nào rồi thả,đổ 4 li ông địa gò đen xong,mắt nó đang đen tự nhiên trắng đục như kéo mây,liền thả ra thì nó wẻo rồi,tưởng giả bộ,ông bạn rờ nó biểu tim ngưng đập rồi,wăng cống,tới giờ ko biết nó chết thiệt hay giả bộ nữa,chỉ tiếc là chưa thấy nó xỉn ra sao
Nói ra có thể bác & mọi người không tin chứ chính những người đã làm,đã giết & đã chứng kiến tận mắt như tui thì không tin cũng không được. Cũng xảy ra lâu rồi,chuyện là như thế này:dưới gian bếp nhà tui có để sống chén,bột ngọt,đường...& các thứ linh tinh để nấu nướng.Do mama buôn bán bận quá nên không có thời gian nấu nướng nên bỏ bếp không ở đó,chính vì vậy mà tối nào lũ chuột nhắt cũng kéo vô quậy phá um sùm,kéo xương,kéo bánh mỳ,đồ ăn...nói chung là tùm lum vô bếp để chén(mọi người cũng biết chuột nhắt rồi đó,tuy nhỏ nhưng quậy như quỷ). Tối nào tụi nó cũng quậy phá kêu la,chạy tới chạy lui um sùm nhức cái đầu ngủ không được gì hết thế là baba tui mới mua keo bẫy chuột về để bẫy tụi nó.1 ngày,2 ngày...vẫn không bẫy được,đến ngày thứ 3 thì dính được 1 con.Lúc đó cũng đã khuya,khoảng 2,3 giờ gì đó,tui mắc tiểu quá đi xuống nhà dưới tiểu,đang tiểu thì nghe tiếng chít...chít...nhìn lại thì thấy 1 con bị dính bẫy,có lẽ vì keo chặt quá nên càng cố vùng vẫy thì càng dính nhiều.Lúc đó tui cũng ghét,vì mấy bữa không ngủ được vì bị nó phá,thế là lấy cây vít ba-ke đầu nhọn nhọn đâm cho nó mấy nhát ngủm củ tỏi luôn,chắc chắn là chết rồi vì tui đâm 5,6 nhát gì đó,máu xịt tùm lum,sống nổi mới lạ,với lại lấy vít lay qua lay lại thì nó cứng đơ,không nhút nhích gì cả & mắt nó kéo cả màng trắng. Sau đó lấy xác nó đặt vào ở giữa miếng cạc-ton trét keo bẫy chuột xung quanh để bẫy mấy con khác.Làm xong để đó bỏ lên lầu coi đá banh.Khoảng 30p sau xuống nhà xem coi có con nào khác mắt bẫy không thì... ...các bạn có biết chuyện gì xảy ra không...Ngay cả chính tui cũng phải rợn người & rùng mình...& không tin ngay cả vào mắt mình nữa...
Akkk kể cái đoạn giết chuột nghe hơi dzã man con ngan...Rồi sao nữa á?Hồi hộp wá...Tui đoán có fải là mấy con chuột khác xúm lại lôi miếng cacton có xác đồng loại nó đem về hang mai táng hok?
Thời buổi này có mà mỗi năm chuột đều phải làm lễ cúng ông Người. Nếu ko thì ông Người cho dzô nồi hết. Chuột đồng ngon ngon nghen. Nhà mình bẫy chuột hoài, bẫy bằng lồng chứ ko xài keo. Ông già mình hiền lắm, bẫy được con nào thì xách cả cái lồng chạy xe mấy cây số đem thả...cho nó chạy dzô nhà người khác á. Hok biết mấy con chuột đó có nhớ đường về nhà mình hay ko mà sao thấy có chuột hoài:tire:. Nhớ có lần bắt được con chuôt cống to như trái mướp, nó khỏe kinh khủng. Suốt đêm nó cứ húc vào lồng rầm rầm, mình nằm trong phòng nghe mà khó chịu dễ sợ. Tới sáng thấy cái lồng dịch chuyển 1 khoảng khá xa. Điều duy nhất mình thấy hay từ con chuột cống đó là trong thời gian mấy tuần nó lưu trú ở nhà mình trước ghi bị bắt, tuyệt nhiên ko thấy dấu vết của bất cứ con chuột nhắt nào. Chuột cống thường chỉ vào nhà vào buổi tối, còn buổi sáng thì nó đi đâu ko bít, nó rất gan, rất tinh khôn và khỏe, có khả năng đu dây, leo cây, nhảy bật cao. Có 1 lần mình đi tản bộ buổi tối bắt gặp 1 con chuột cống đang chạy dọc sát bờ tường mấy ngôi nhà, mình lụm cục đá ném nó. Thật ra mình tính hù nó coi phản ứng nó ra sao thôi tại vì mấy con chuột cống này gan lì lắm, ít khi sợ sệt gì. Lúc đó ko biết lỡ tay hay sao mà ném chính xác dễ sợ, cục đá bay rất đẹp, tốc độ cao, nhằm ngay vào con chuột. Mình cứ tưởng nó sẽ chạy ngay khi thấy động tác ném đồ của mình, ai dè nó đứng yên rồi ngay khi cục đá bay tới sà vào nó thì thình lình nó nhảy búng lên cao khoảng 1m, cục đá đập vào tường cái "cạch" rồi dội ra, con chuột cống đáp xuống mặt đất một cách bình thản rồi bò đi chậm rãi. Lúc đó mình chỉ biết đứng như trời trồng, há mỏ nhìn theo nó. Từ đó mình khá kiêng dè mấy con chuột cống... Còn chuột nhắt thì ko bít nhảy có cao ko nhưng chắc chắn là rất nhanh. Nó nhảy lên cầu thang nhà mình nhanh như kanguru vậy
không có người nào giết nó ,bảo đảm 6 tháng sau chuột nó dí người chạy rần rần ngoài đường cho coi !!
...nguyên cả 1 bầy chuột kéo hết nồi nêu xong chảo mì tôm bánh cua...lại cúng tế xung quanh xác con chuột đã chít!!! tui sợ quá thử...dậm dậm chân cái tụi nó đồng lọat quay lại...lườm !!!huhhh!!! rùi phi thân nhào đến, tui liền vớ cây chổi kế bên quét 1vòng "tảo thiên sát tý" quét sạch dăm bảy chú bay vào tường..bộp bộp..., tui nhào đến ..bồi tiếp xoay cán chủi lại..bụp bụp,sẵn tiện thấy mí con đang chạy tui wơ lun mí cái nắp nồi và bó đũa cầm nguyên bó chơi chiêu "mãn hoa vũ thiên"...phập phập... rùi tui xoay người vươn chổi đập 1 phát "thiên cân đè tý" đập bẹp vài chục em!!! bất ngờ có 4 con chuột mỗi con bay vào cắn vào tay chân tui, và 1 em định nhắm vào..."thằng em trai" tui, xung thiên lên tui AAAA 1 tiếng nắm đít 2 chút phang vào nhau bốp bốp máu hồng bay tung tóe, rùi đứng thẳng người..."dựng thẳng súng" "bắn" bùm bùm mờ mắt chú tý...,tui dùng cái nồi bắt em nó lại, đổ nước, bỏ đường, nêm gia vị..hầm lên!!! xong! nhưng sau khi dọn dẹp xong đám chuột tui mệt wá ngồi xuống nghỉ ngơi, bỗng bất ngờ tui nghe tiếng ầm ầm từ trên mái tôn lẫn dưới đất nghe cứ rung rung...quay lại...thật ko thể tưởng tượng tiếp đc...
Hix , mình cũn kinh nghiệm rùi , đã giết chuột thì phải trọn ổ , đừng để nó sống, sống nó phá kinh hồn luôn . Hôm trc trong nhà thấy 2 con chuột nhắc , 1 con chết , 1 con đứng cạnh sát con chết nguyên 1 ngày . Mình thấy tội , đành giết con còn lại luôn . Giúp 2 con được sống cạnh nhau ^^ . Mà đến giờ không hiểu sao 2 con này tình nghĩa thế , nó đứng cạnh xác con kia nguyên 1 ngày không rời
Và theo mình biết là dù ông Tí có phá cỡ nào thì cũng ko đc chửi cho "ổng" nghe, ko đc nói kiểu như : " mấy con chuột khốn khiếp", mà phải gọi " mấy con chuột" bằng từ " mấy ông Tí. Vì nếu chửi nó tối nó quậy cho tan nát luôn. Tiệm Net mình tối ngày lo mấy thùng mì tôm và sữa gần chết nè. Hôm nào giận quá chửi "nó" là coi như đêm đó 2 vợ chồng khỏi ngủ .