Năm 14 tuổi, đang xem phim xxx bằng đầu đĩa, đang lúc cao trào thì cúp điện, đang điên đầu không biết làm sao lấy cái đĩa ra giấu , thì ngay lúc đó ông già ở đâu chạy về, trên tay cầm mấy cái đĩa cải lương chờ có điện bỏ vô coi -------------------- Còn bạn, chuyện của bạn là gì, những chuyện thật thốn nhé:haha:
- Ông già ở đâu chạy vội về tay cầm mấy cái đĩa..giống trong máy đợi có điện xem...=>Tình huống này đủ thốn chưa chú!
Hồi lớp 8, lúc ấy bài Nhạc chế trong tù đang thịnh hành, nghe mấy thằng bạn bảo hay nên cũng mượn đĩa về nghe thử, hồi ấy cũng còn ngây thơ nên nghe gì cũng rủ ba má nghe (lúc ấy e hoàn toàn chưa biết nội dung bài hát có những gì nha mấy bác), tới cái đoạn nó hát câu "...để rồi đây tui ngậm đắng nuốt cay tui lấy kim này tui đổ mực ra pha tui xăm vào mông đ* rằng 3 chữ hận đàn bà..."
Haha , tới cái đoạn lúc phút thứ 17 tới phút thứ 29 mới dữ =)) http://hcm.nhac.vui.vn/nhac-che-trong-tu-dang-cap-nhat-vn-m1381c37p-1.html
VÀO 1 ngày NĂM tui 16 TUỔI, trời nắng gắt tâm trạng bức rức tui kể :nhẹ nhàng trên chiếc võng đung đưa tui chợt nhớ về con bạn mới gặp tối qa ,ngay lập tức tui như người điên trong cơn CD như bao trùm bầu ko khí yên lặng giữa trưa hè nắng nóng ,mọi thứ dần trở nên nhộn nhịp và rộn ràng từng nhịp ,từng nhịp,từng nhịp theo cánh tay ,đung đưa ,đung đưa ,thiết tha cùng với những hình ảnh hiện về,mơ màng phiêu bồng giữa cái nóng toát mồ hôi hột lim dim" :tire: Bất chợt WTF ? Ông nội xuất hiện..tui thề là tui đã có ý nghĩ sẽ giết ổng bịt đầu mối vì qá xấu hổ..........:sad:sau này nghe ba kể mới biết là ổng rìn mình từ lâu,để trao giải thanh niên nghiêm túc trong gia đình, thánh thần cả nhà canh me thằng nhỏ quay tay để xác định giới tính.:amazed:sau trận đó được thưởng cái xe đạp sườn ngang đi học,cho tiện việc cua gái."Quay tay có thưởng"zeeeeeeeeeeeeee
h: bác này giống e, lớp 7 tụ tập 4 thằng về nhà e xem xxx, đang xem ông già về, bấm vội đĩa ra, đờ cờ mờ cái lồng gì thế: mặt trên cái đĩa bị lột giấy ra, keo nó dính dính, dính mẹ lên cái máy đĩa h:, sợ wa' giựt ổ cắm điện ra luôn, hên ông già tối ko coi phim
mình thi xách đồ đi tắm toàn bị người ta rình coi hoài...mình biết cái nhà tắm nó có mấy cái lỗ hở ,nhưng mà thây kệ, mình cứ để đó luôn .
hồi học 12 ở nội trú học đêm cả đám 4 5 thằng ngồi quay tay trong lớp, bà cô đi xuống thấy đỏ mặt bỏ đi cả đám ngu nguời sợ bị nói với chủ nhiêm
Cấp 3 phải ở KTX do nhà xa trường quá, một buổi tối trời mưa tầm tả, lại cúp điện tối thui nên cả phòng con trai thách thức nhau cưởi truồng chạy ra ngoài sân tắm mưa (đối diện dãy phòng con gái). Đang lúc tắm dzui thì bỗng điện vụt sáng (đèn cao áp), thế là bọn con gái la rần rần, còn đám con trai thì chạy chối chết vô phòng
vậy còn đở lúc lớp 7 lớp 8 thời con băng video mua cuồn băng sex về 80k coi xong dấu tủ vậy mà lần nào ông già cũng phát hiện được bó tay,, ông còn phán 1 câu " mày dâu đâu tao cũng biết" vậy mới ghê, thời đại công nghệ coi trên máy tính khỏe khỏi nghỉ ngợi nhiều