Ông này mạnh miệng ghê,có ngày gặp tè ra quần ko kịp nè!!mấy vụ này có hoài chứ gì,ngán nhất nữa là những cao ốc mới xây nhưng trong time xây dựng có công nhân chết càng gúm hơn!!!!!!!
Chà, vậy cũng ko sao, có điều nếu bạn còn gặp mấy chú bảo vệ building đó thì nhớ khuyên mấy chú đó lúc tối nhớ để dành ra chén cơm, tô mì gói cũng được, cúng và tưởng nhớ đến "họ". Họ sẽ rất cảm kích ! Còn chuyện họ cố tình gây tiếng động hoặc chọc phá điện thoại máy in là do họ bị "bức xúc" vì họ buồn tủi khi mọi người lãng quên họ thôi...Nên họ cố gắng "chứng minh" sự tồn tại của mình chứ không phải để hù dọa đâu. Cứ cố gắng cúng và tưởng nhớ họ, họ từ từ sẽ vui vẻ trở lại và không làm phiền mọi người đâu. Âm siêu dương thới là vì vậy... Mình cũng mong mọi người cố gắng nhìn nhận: chúng ta là những con ma chưa chết còn người âm là những con người đã chết mà thôi. Mong rằng mọi người sẽ cùng chia sẻ quan điểm này... Thân,
Bro này nói hay nè . Chuyện của mình còn đáng sợ hơn chuyện này nhiều và có sự chứng kiến của nhiều người và có cả vài nhà khoa học trong nước . Có thời gian mình sẽ kể cho mọi người nghe .sorry nhe vì mình đang bận
chủ thớt có khiếu kể chuyện quá, vì giọng văn rất xuôi ^^,mà ma cũng lạ nhỉ, khoái ở trên sân thượng, chứ tần trệt ko thèm phá
àh àh, có vài câu hỏi mún hỏi chủ thớt cái: Chủ thớt học Kiến Trúc hở, sao làm cty tổ chức sự kiện, topic "ma ở Hồ Đá" chủ thớt nói học KT và hè vừa gòi học Quân Sự, thế mà h đã làm cty này 2 năm dzề trước????? là sao dzậy cà?
thanks bạn đã quá khen, hồi đó em có viết báo 1 thời gian mình đi làm từ rất sớm (cấp III), năm làm ở cty đó mình mới 19t à, giờ thì 22 rùi
sợ quá, hix, tối qua đọc lúc 1h đêm, làm củ ca rốt teo lại còn bằng trái ớt chỉ thiên, cả đêm đầy bụng mà ko xả đc, giờ mới có đủ can đảm lên commen ủng hộ chủ topic 1 câu rồi đi xả, hehe
ghê quá, chắc cty này giờ chỉ còn 1 mình ông sếp kiêm nhân viên hoạt động,chứ ai mà dám làm ở đây nữa!!