Nhà mặt tiền xung quanh khu cv Lê Văn tám giờ cho thuê toàn cao ngất ngưởng. Giờ mà được làm chủ 1 căn mà cho thuê thì dù có ma ai cũng nhào dzô mà nhận chứ ở đó mà sợ ma.
Lên cho mọi người đọc. Chẳng qua là hai thế giới khác nhau thôi, mình gọi người ta la ma thì người ta cũng gọi mình là ma
Tôi thấy có nhiều con ma còn đáng sợ hơn nhiều: MA MEN, MA ĐỀ, MA ĐÁ BANH, MA CỜ BẠC, YÊU ÂU XANH... Nói chung có rất nhiều con ma trên đời này rất kinh khủng.
hjchjc.... tối 2, 4, 6 mình đi học về.....ngang qua đường đó....sợ quá...chax kiếm đường khác đi...mình học thêm kế toán ở trường Nguyễn Văn Ơn ên đường Nguyễn Văn Thủ,Q1.......chỗ đó có gần nghĩa địa hok bác.......hùi xưa nghĩa địa là khúc nào...biết đặng tránh......em sợ ma lém...20/10 này thi xong mới chuyển qua chỗ khác học lận...hjchjc
Thời buổi giờ chỗ nào mà ko có ma...tui làm 3 cty hết 3 cty có ma...cai cty cũ bên quận Bình Thạnh...đường Huỳnh Mẫn Đạt là nhìu ma nhất...nhà ngay ngã 3...đường cái chạy thẳng vô nhà...vừa phong thủy xấu vừa có nhiều ma nữa...tui làm ở đó ngày nào cũng trong trạng thái mệt mỏi...2 vai nặng trĩu...đầu nhức ghê luôn...mấy người ngủ lại đó kể lại lúc nào cũng thấy ma mặc đồ lính...nói ông sếp thì sếp ko tin...vì ổng theo đạo thiên chúa...ko chịu cúng kiếng gì hết...tội nghiệp thằng bé giữ xe ở đó...tối ngủ ở phòng tiếp tân bị con ma nữ tóc dài mặc nguyên bộ đồ trắng đứng nhìn...nó mở mắt ra thấy xong sáng hôm sau nhìn mặt nó ghê lắm...nguyên cái mặt xám xịt lại như bị ai ám zị...hỏi chuyện gì cũng ko tra lời...hỏi gặp ma hả...nó chỉ xuỵt xong bỏ đi...thời gian sau đó tui nghỉ việc ở đó lun...nghỉ xong thấy khỏe khoắn lại liền...mà mấy người trong đó thấy hoài ah...
trên này có bác nào làm việc ở cái nhà Tân Việt Mỹ trên đường Ngô Gia Tự ko? Hồi trước tui làm quản lý nhân sự cho công ty nữ trang TOMEI, văn phòng nằm trên lầu 1 toà nhà TVM đó. Kế bên văn phòng tui là văn phòng của 1 công ty chuyên về thiết kế quảng cáo, mà của tàu, biển hiệu của công ty cũng chữ tàu nên đọc ko ra. Cái phòng của công ty tàu đó có ma 100%, tui bị gặp rùi. Hồi lúc công ty đó còn ở TVM, ngay chỗ cửa ra vào của họ có để 1 cái bàn thờ nhỏ, chưng 5 cái chén nhỏ xíu màu đen/ đỏ, có rất nhiều chữ tàu trên đó, trên tường dán hình quỷ thần và 2 lá bùa chi chít chữ 2 bên, bức tường đối diện cái bàn thờ này có treo 1 tấm hình cũng toàn chữ, tấm hình này màu đỏ tươi, chữ vàng ngoằn ngoèo lắm. Mặc dù ko hiểu trên đó viết gì nhưng mình tin đó là bùa, vì đã từng thấy qua cái cách người ta vẽ bùa chú rồi. 5 cái chén đó mỗi cái chặn trên 5 lá bùa trải dài xuống phía dưới ko chạm đất. Từ cái ngày mình vào phỏng vấn ở đó mình đã thấy, nghĩ chắc là trang trí thôi, nhưng mà khi vào làm chính thức thì thấy ngày nào cái bà bên đó cũng thắp nhang cúng hết. Một lần vào lúc sáng sớm khi mở cửa văn phòng, do mình hay đi sớm nên thấy bả cúng. Một lần vào lúc chiều trước khi ra khỏi văn phòng, khoảng 6h chiều. Mình thì thường xuyên ở lại văn phòng sau giờ làm việc, có hôm đến 9h mới về , vì phải giải quyết công việc của nhân viên ngoài outlet, và hỗ trợ kĩ thuật nên công ty bắt mình ở lại trễ. Từ ngày mình phát hiện ra có chuyện bất thường với cái phòng bên cạnh,có 1 hôm đi làm sớm lắm từ 6h sáng đã lên đó rồi ,thì bên văn phòng kế bên có tiếng gõ cục cục cục ngay sau lưng mình . Sát vách chỗ mình ngồi. Giờ đó chỉ có 1 mình mình trên tầng 1 và bác bảo vệ ở dưới tầng trệt thôi. tầng 1 của mình còn 2 công ty nữa , 1 là Phan Thị, 2 là công ty về kiểm toán ko có biển hiệu, mà cái giờ 6h sáng ko có ai đi làm cả. Rồi những ngày khác mình làm việc, lúc nào 2 bên bả vai mình cũng rất mỏi và đau như phải cõng 1 cái balo to đùng trên vai vậy, hay bị nhức đầu vào khoảng 3h chiều trở đi. Cái bàn mình ngồi làngay sát vách với cái bàn thờ bên phòng bên kia đó. Đến 1 ngày khi mình đi làm về trễ, lúc đó cả tầng tắt đèn tối thui à, chỉ còn có đèn thang máy, mình đi ngang phòng kế bên nhìn vô thấy nguyên chình ình 1 người con gái tóc xoã xuống che mặt, lơ lửng ngay chỗ cái cầu thang trong phòng bên ( phòng bên có 1 cái cầu thang nhỏ dẫn lên cái gác giả trong phòng). Sợ wá ko dám đi thang máy luôn , chạy nhanh xuống lầu nói bác bảo vệ. Ổng nói ổng ko dám chắc có ma hay ko vì ổng làm ở đây chưa lâu nhưng mà ổng bít cái công ty đó đúng là có thờ cúng cái gì đó nhìn cũng ghê ghê...Ổng thấy mà không có hỏi. mấy người trong công ty đó cũng lạnh lùng lắm. Ra vào không có chào hỏi ai tiếng nào hết đó... Giờ thì mình nghỉ làm bên đó rồi, nghe nói công ty cũ của mình cũng thuê luôn phòng bên cạnh để mở rộng văn phòng, nhưng mà nhân viên tuyển vô bao nhiêu thì lần lượt nghỉ việc bấy nhiêu, làm ở đó không được lâu là nghỉ.
Vào topic này đọc thêm đc nhiều chuyện ma ly kỳ ghê á...DK tuy sợ ma nhưng vẫn tin là có ma trên đời...có điều nếu mình sống đàng hoàng không đụng chạm gì đến họ thì họ cũng hok làm hại gì mình đâu...quá lắm cũng chỉ hiện ra để cho mình bik họ có tồn tại ở đó thui