Tìm kiếm bài viết theo id

chuyện bi hài đời sinh viên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi baodainhan, 18/8/10.

ID Topic : 2185268
Ngày đăng:
18/8/10 lúc 17:38
  1. cò thành phố Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thank chủ topix

    em vẫn con là sinh viên cao thắng ( Q1 )

    nhớ nhìu cái vui vui nhất là làm bảo kê sòng 1 ngày thu 30K ( tới thằng khác thu tiếu lém )
     
  2. gdvn Thành Viên Cấp 6

    Chuyện của bác là hài nhất chuyện bi hài đời sinh viên - 7. Mà hết trò rùi lấy dao ra chém nhau lúc cúp điện. Nể bác thật. Em mới tốt nghiệp đc mấy ngày xong. Thế là chia tay thời sinh viên.
    Nhớ hồi năm nhất, cả nhóm đi học sớm nhất, 6h30 là ông gửi xe làm việc thì 6h15 đã tới đứng ở cửa trường chờ rùi, 6h30 gửi xe -> 6h45 hoặc 7h là lấy xe ra đi karaoke. Tuần nào cũng hát 3 cữ vậy hết, ông giữ xe nhớ mặt lun vì cứ đi trễ xíu thì đúng là vào học còn tới mo73 hàng là y như rằng ổng nói gửi sớm nhất rùi lấy ra cũng sớm nhất chuyện bi hài đời sinh viên - 8
     
  3. projector001 Thành Viên Cấp 4

    chuyện bi hài đời sinh viên) ai còn kỉ niệm kể đi nào...ko tui nhớ ra tui kể tiếp ráng chịu à chuyện bi hài đời sinh viên - 1)
     
  4. phongthien56 Thành Viên Cấp 5

    đi học em không lo về cái ăn như các bác , cũng không được ở KTX( không thik):smile:
    nhưng mà lo cái học , hic hic...không bik số xui hay hên mà rơi ngay vô cái lớp bó tay , các bác thử nghĩ xem , hoc hội trường gần 300 đứa , mà chỉ có ~100 đứa đi học ( và trong đó thì hên hên 1 bữa có em )
    chuyện đi học của em cũng thú vị , thuê nhà trọ sát bên trường ,mà đối diện nhà trọ có cái quán cafe tui em hay uống , đi học thì chơi thân với 1 thằng (gọi là chí cốt cũng được ), em phân công nó đi học ca đầu , em học ca sau
    yên chí là nó học ca đầu nên ngày nào cũng ngủ đến 9h (9h15 học ca sau) , dậy rửa mặt đánh răng đi học , vừa khóa cửa cái phòng là nghe giọng nói quen thuộcchuyện bi hài đời sinh viên , rồi bik luôn , chạy qua uống cafe , chút 10h vô điểm danh , bởi dậy năm 1 tụi em toàn ngồi bàn chót không ah , và kết quả 4 môn thi lại , qua 3 môn , học lại 1 môn
    năm 2 khá hơn 3 môn thi lại , học lại 1 môn
    năm 3 thì 3 môn thi lại , học lại 1 môn
    và cuối cùng em cũng ra trường

    ah , em học cao đẳng Tài Chính Hải Quan đó các bác , bác nào học trường đó chắc bik lớp Hq , C7e1 , kakachuyện bi hài đời sinh viên - 1
     
  5. haivu191 Thành Viên Cấp 5

    chuyện bi hài đời sinh viên nghe giống KTX Nông Lâm quá!!
     
  6. anh_tuan1602 Thành Viên Cấp 5

    cái này có từ thời lính của cha ông chúng ta rồi bạn chuyện bi hài đời sinh viên
     
  7. jay_2_u Thành Viên Cấp 4

    chắc tiền bối là dân GTVT TPHCM phải ko

    hậu bối cũng đang cày trả nợ mấy môn nè

    ngày nào đi học cũng mang theo quần đùi (nhỡ khi tụi bạn rủ đá banh)

    công nhận năm đầu học nản quá , nhiều khi chả biết mình học đc cái thứ gì nữa
     
  8. kzam Thành Viên Cấp 6

    năm nay học nửa kỳ nữa là xongchuyện bi hài đời sinh viên
    Mình chỉ kể chuyện thầy thôi,chứ trong lớp cũng lắm chuyện cười mà ko nhớ hết.
    Lớp mình toàn con trai,gặp kỳ toàn thầy thế là thầy trò bàn tán chuyện tán gái (nói chuyện với thầy trẻ vui lắm).
    Bạn học ngành gì?
    Theo mình thấy khi học lên trên mới thấy cần cái đại cương.Ngoại trừ hóa thì lý toán đều phải học.Ví dụ như học lên năm 3 bạn sẽ phải giải toán ma trận trong môn Cơ kết cấu....đại loại vậy.
    Năm 1,xa nhà vô học thấy chán chán nhưng hồi đó dại,nếu cố học cho điểm cao 1 tý thì giờ ngồi rung đùi rồi.:sad:
     
  9. yêu quái Thành Viên Cấp 5

    Cắm 2 cái lưỡi dao vào cùng 1 chiếc đũa nha bác. Việc này mục đích là cố định 2 lưỡi ko bị chạm vào nhau
     
  10. baodainhan Thành Viên Cấp 2

    pác nói chí lý đó. chủ thớt e học ở nông lâm. nhìu chuyện huyền bí lắm. hihihi
     
  11. Rongdien08 Thành Viên Cấp 4

    Lớp tui có tổng cộng 120 đứa, ban đầu thì còn đầy đủ , sau đó khoảng 1 kỳ thì còn lại 85 đứa, đa số là đi du học , có đứa thì chuyển qua lớp tài năng, có đứa thì chuyển qua học kinh tế, lâu lâu lại quay lại lớp cười khinh bỉ . Nói : " Mấy chú phải như anh nè, học BK làm gì, học thì khó mà sau này toàn đi làm lính , trong trường thì kiếm không ra một mống gái mà nhìn ..." nghe mún đập vô mặt nó quá !!
    Hiện tại bây giờ còn 60 đồng chí, trong đó có hơn 10 lão thành cách mạng, trong số các lão thành thì em được xếp vào chức lão trưởng chuyện bi hài đời sinh viên có lẽ vì em lớn tuổi nhất chuyện bi hài đời sinh viên - 1. Học hành thì như cá kho tiêu , kho nhiều thì mặn, học càng nhiều thì càng ngu chuyện bi hài đời sinh viên - 2)
    Hồi xưa học dưới thủ đức ở trọ ngay trước cổng trường TN , phòng có 5 tên, trong đó có 3 tên Nông Lâm , hầu như tất cả các trò quậy phá đều do em với 1 tên lão thành bên Nông Lâm đầu têu ra chuyện bi hài đời sinh viên - 3. Hồi năm nhất thì lúc nào cũng thiếu tiền ( bây giờ cũng thiếu nhưng đỡ hơn ) , hết tiền thì lại đánh bài ăn trưa, đánh từ sáng tới tối mà bất phân thắng bại, thế là 5 thằng vô quán kêu 5 đĩa cơm trắng, một chén nước mắm với 3 quả trứng luộc, vậy mà xin cơm thêm đến nỗi bà chủ quán phải nể lun chuyện bi hài đời sinh viên - 4. Hồi đó ăn uống cực khổ mà thằng nào cũng to như voi, giờ thì thảm rùi ....
    Nhớ có lần một mình em oánh 2 thằng trường thể thao bầm dập, tụi nó bị em cầm dao dí chạy vô kêu ông chủ luôn, ai biểu chừa cái thói ưa làm anh hùng. Thế là hôm sau nó kéo nguyên 1 băng trang bị đến tận răng vô tìm. bà mịa ơi cái thằng bị em phang nó cũng học thể thao nhưng hình như là bóng bàn hay cờ vua gì đó, người nhỏ xíu mà sao đợt này toàn là khổng lồ không à. Sau này mới biết mấy thằng đó học điền kinh với bơi lội , thằng nào cũng to như ma mút . Hic, cũng may anh quản lí nhà trọ đó là dân giang hồ thứ thiệt, lão có đám đàn em chuyên bảo kê mấy trường đấu gà , mà em lại chơi khá thân với lão, nên hôm đó thoát nạn lại kết bạn được với mấy người anh em khổng lồ mới ghê chứ chuyện bi hài đời sinh viên - 5
    Có lần nhậu tưng tưng rồi không biết làm gì cho đỡ buồn, thế là 5 tên rủ nhau ra giảng đường DHQG ngắm gái, nói không phải mê tín chứ rõ ràng là cả 5 thằng đều thấy có con nhỏ ngồi lên đùi thằng kia nhún khí thế chuyện bi hài đời sinh viên - 6 , cả bọn chịu không nổi nên quay về , có đồng chí quên mặc quần chíp .... thế là tự nhiên quần nhô lên như cột cờ vậy chuyện bi hài đời sinh viên - 7
    Về đến nhà vẫn chưa hết chán, không biết làm gì thế là cả bọn đề nghị xuống hồ đá bắt xì ke chơi, coi như làm người hùng, dù gì thì trong nhà trọ mình cũng được mang tiếng là đàn anh, không đi không được , vậy là kéo nhau ra hồ đá. Ra tới nơi thấy có mấy cặp đang tâm sự ( đàng hoàng, không bậy bạ gì đâu ) ku kia nóng máu quát : " Đ...t mẹ chúng mày , đ..t không đ..t thì về chứ ở đây làm gì " , nguyên cả đám tình nhân bỏ chạy mất dép lun. Một lát có 2 "tên" đầu xanh đỏ, tay hữu xăm Thanh Long , tả xăm Bạch Hổ đi tới. Nhìn tướng tụi nó thì đã chắc chắn 99% là dân ke , mấy anh hùng rơm phấn khởi lắm, thế là có dịp để làm " anh hùng " !!. Chiếc xì po của 2 tên kia vừa chạy tới thì thằng ngồi sau hất hàm hỏi : " Tụi mày đi đâu giữa đêm vầy ?? Tính đi cướp hả ?? " . Ku kia muốn lấy số má nên giành phần nói trước : " Tao đi đâu kệ mẹ tao , chán sống hả ?? " . Và thế là chỉ trong 5 giây, cái vật gì đen đen, lành lạnh chĩa thẳng vào ngay trán nó, cũng với thái độ thủng thẳng , thằng " xì ke " nói : " mày có tin tao bóp một phát là óc mày phọt ra không ?? " nhìn kĩ lại thì thấy khẩu súng K59 đang chĩa vô đầu, ku cậu đứng như trời trồng không nói được tiếng nào . Cả bọn cũng quá bất ngờ nên cũng chẳng ai dám thở mạnh, một lúc sau suy nghĩ lại thì hai tên này có vẻ bụi bặm nhưng chắc chắn không phải ăn cướp, thế là cả bọn quay ra năn nỉ , nào là anh tha cho em, em lỡ dại, em là sinh viên, anh không tin thì để mấy thằng này lại đây em về lấy thẻ đem ra cho anh xem , ...... một lúc sau thì được thả về, nói thật chứ lúc đi về có cảm giác như đứa nào cũng muốn đi trước, chẳng đứa nào chịu đi sau, chỉ sợ nghe cái Pằng là bỏ mạng chuyện bi hài đời sinh viên - 8
    Mãi sau mới biết hai cha đó là cớm chìm, vì đó là đợt truy quét cướp ở khu vực hồ đá, hic, từ đó trở đi thì bỏ ngay mấy cái " ngu kiến " vớ vẩn đòi đi làm anh hùng chuyện bi hài đời sinh viên - 9
    Có lần nguyên khu bị cúp điện không có nước tắm , cả bọn lại rủ nhau ra hồ đá tắm cho đã, vừa tắm vừa tia chuyện bi hài đời sinh viên - 10. Không hiểu sao hồ đá hôm đó đông lạ lùng, mà không thấy ai xuống tắm, chỉ đứng trên bờ chỉ trỏ . Bà mịa , kệ thây chúng bây, bố bây mà còn biết ngại à. Thế là cả 5 thằng lao xuống, vùng vẫy một hồi thấy có mấy người thợ lặn lôi lên cái gì đó, tới khi họ lại gần mới phát hiện ra là xác của một đồng chí đã bị công chúa thủy tề của khu hồ đá hãm hiếp rồi nhận nước, khỏi nói chắc ai cũng biết, nguyên buổi tối hôm đó phải đi kiếm nước sạch tắm đi tắm lại, thậm chí có tên còn dùng cả OMO để tắm cho sạch nước hồ đá nữa kia chuyện bi hài đời sinh viên - 11
    Chuyện đời sv thì nhiều lắm , nhưng khoảng thời gian ở dưới đó có lẽ là vui nhất, sau này kể tiếp .... chuyện bi hài đời sinh viên - 12
    Chúc anh em ngủ ngon chuyện bi hài đời sinh viên - 13
     
  12. nhoc.yooh Thành Viên Cấp 4

    OMG cai thoi sinh vien cua bac.kham phhuc kham phuc
     
  13. the_0ne Thành Viên Cấp 6

    nhớ nhất đi hái trộm chuối với bắt gà mần thịt trong ktx
     
  14. the_0ne Thành Viên Cấp 6

    nhưng nấu bằng cách đó rất là độc hại đó bác, theo em duoc biet la như vậy, ko nên dùng, rat la độc
     
  15. yêu quái Thành Viên Cấp 5

    Hà hà... sinh viên mà độc với hại gì =))
     
  16. golderos1026 ĐẲNG CẤP LÀ MÃI MÃI

    _Lớp em là lớp CNTT nên chỉ toàn là nam thôi, còn gái thì phải gọi là "xấu vô địch thiên hạ", đó cũng là 1 nỗi buồn thời sv, nhìn mấy khoa khác con gái nó đẹp mà buồn dùm. :tire:

    _Năm 1 ĐH mê bida wá, đi đánh giải hoài àh đến nỗi ngày thi môn Triết học Mác Lênin phải nhờ thằng bạn đi thi giữa kì dùm, cũng hên có thằng bạn tốt giúp đỡ mình, nhớ ơn nó hoài hoài. Cũng năm 1 luôn em học 2 học kì là khoảng 14 15 môn mà thi lại cũng 7 8 môn, mê chơi wá thấy thua sút bạn bè từ đó cạch luôn ko chơi bida nữa (mà nói ko là ko vậy thôi chứ giờ vẫn còn chơi hehe chuyện bi hài đời sinh viên, nhưng ko ghiền như hồi đó nữa, hồi lúc năm 1 ĐH ngày nào cũng túc trực bên Carmen SVH)

    _Lớp em có 1 cái rất vui là trc kì thi khoảng 1 tuần cả nhóm sẽ tự lập 1 lớp gọi là "Lớp luyện thi 1 tuần bao đậu 7 môn", ai biết gì thì về coi cái nấy, rồi sẽ lên "lớp" để giảng lại cho mấy đứa khác, mà công nhận cũng tài thiệt, 1 ngày 1 môn mà thi đứa nào cũng pass ít nhất là 5 - 7 môn.

    _Nhớ khi trời mưa ngồi dưới cổng trường ăn mì gõ, mưa lớn đến nỗi nc mưa trộn chung với nc mì chuyện bi hài đời sinh viên - 1, mà cũng ko màn nữa mặc dù biết vậy là mất vệ sinh (tại lúc đó vã wá rồi, cái ngày gì đâu mà học từ 7g sáng đến tối 8g30 mới về). Ngồi lạnh wá thế là kêu 2 xị rượu đế ở cái quán nc bên đường uống, lên bị bà cô av chửi wá trời chửi luôn, 6 thằng - thằng nào thằng nấy người nồng nặc mùi rượu

    _Thời kì học quân sự là trường xếp lịch học tuốt Quang Trung, xa vl, lúc thi Chính Trị Quân Sự, có 1 thằng mập photo phao bán kiếm lời, photo 2 ngàn nó bán 1 bộ tới 5 ngàn, bán cũng phải 30 bộ, nhưng vui 1 cái là share tài liệu cho đã, thì lúc vô thi nó là thằng bị bắt quay tài liệu đầu tiên =]], rồi đợt thi lại, mấy "thầy" bỏ nhỏ: "Mỗi em 20k bồi dưỡng cán bộ kì thi nha mấy em, BAO ĐẬU chuyện bi hài đời sinh viên - 2", vui thiệt, đúng là bao đậu, tài liệu to nhỏ lớn bé la liệt khắp phòng thi, thậm chí ai chưa có mấy thầy còn tranh thủ kêu mấy anh bộ đội khu A đi photo dùm haha
    Rồi đêm hôm đêm khuya trời tối đen như mực, mấy thằng chung phòng nhậu xỉn ngồi đánh bài la lối om sòm, ông "Đại Tá" vô định dằn mặt tụi nó, tụi nó gan đến nỗi bóp cổ ông thầy luônchuyện bi hài đời sinh viên - 3 , ông thầy tức wá nói "Tao đi diệt chủng Pôn Pốt chưa thằng nào dám bóp cổ tao mà tụi bây liều thiệt" :byebye:
    Ngày gần về, là phải gom đồ, nào là quần áo, ghế ngồi, chiếu... mấy cái này là của quân khu phát, thiếu món nào qui thành tiền rồi trả tiền lại, cả phòng em nhốn nhao sang mấy phòng khác chôm ghế chôm chiếu về, có thằng nó về nhà giặt áo mà quên đem lên hay sao ấy, nó sang phòng sỹ quan quốc luôn cái áo mới tục chứ haha, cuối cùng là gom dư chỉ tiêu luôn, giống như phòng 30 đứa mà gom tới 50 cái ghế lận, hỏi mấy ông đại tá có mua lại ko tụi em bán rẻ =]] (đúng tục)

    _Rồi nào là cúp học đi cafe, la cà quán xá karaoke, lớp học chuyên nghành 60 đứa mà điểm danh chỉ có 7 đứa chuyện bi hài đời sinh viên - 4... ôi thời SV ăn chơi, lên bờ xuống ruộng với ae mình...
     
  17. marsupikachu Thành Viên Cấp 3

    bác học Huflit hả?
     
  18. vietthang Thành Viên Cấp 6

    sinh viên qua rồi nhưng nhớ nhất 2 đợt
    năm 1 tụ tập 1 nhóm gần 20 thằng 6h30 tiết 1 thì ngồi cafe tiết 2 điểm danh tiết sau là đủ thứ sn thằng này thằng nọ ...cafe bida, riết năm đầu rớt gần hết. có hôm 1 thằng trong nhóm nhậu xỉn vô trể tiết ông thấy hỏi "em đi đâu đó" , trả lời " em đi học " -> "lớp nào" -> "07th1n" -> "tên?" - > " cao bá quát " -> 5 ph sau thầy nói " không có ai tên " cao bá quát cả " em đi ra
    năm 2 đi quân sự : bữa cuối thi đậu hết vu i quá tụ tập các khoa nhậu bắt mấy thằng gà không nhậu đi canh , nhậu tới nữa đêm có thằng cầm đèn bóng thấy có nón tưởng trục ca hết hồn chạy trốn nháo nhào , kiếm mãi kg có chổ chui vô cái xác xe tăng gần đó luôn trời nóng mà đông hồi chui ra tụi kia kể do thằng khùng bị mộng du đi lung tung sáng ra nguyên nhóm đập nó gần chết.
     
  19. kzam Thành Viên Cấp 6

    =)) cười bể bụng với bác
     
  20. monoshock2033 Thành Viên Bạch Kim

    hay dữ vậy ta,nghe bác nói cũng đúng nhưng em dân công nghệ thực phẩm nên ko dám chơi với điện.hehe.
     

Tình hình diễn đàn

  1. phuonghoa97gn,
  2. HuyBoss9001,
  3. tranphu0938,
  4. thanhphutondan268,
  5. phu266
Tổng: 950 (Thành viên: 13, Khách: 924, Robots: 13)