Tìm kiếm bài viết theo id

chuyện buồn cuối năm!!

Discussion in 'Chuyện trò' started by anhtran_pc, Feb 13, 2015.

ID Topic : 7853901
Ngày đăng:
Feb 13, 2015 at 12:32 PM
  1. istore_nt Thành Viên Cấp 1

    Mình cũng có ông anh con Bác sát nhà giống anh của thím..qua nhà là mở tủ lạnh ăn uống thoải mái..đi nhậu thì đi ké..bạn bè thì dẫn qua nhà mình..lấy bia, mồi đãi..nhậu ba mớ zô là nói ngươi này, người kia..rồi gây lộn vs mấy bạn mình..
     
  2. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Nói thật tình cảnh của bạn gần giống của mình.
    Nhưng của mình còn nhẹ vì đó ko phải là ae ruột với mình.
    Nhưng cái kiểu mà cứ đụng tới của "nó" thì nó lên tiếng.
    Còn đồ của ai thì nó cứ xài cho đã tay. ăn cho đã mồm.

    Mình rất ghét. Và mình xin chia sẻ.
    Thà là ko mua. Chứ để mua rồi càng tức và càng bực thêm.
     
  3. hieuct999 Thành Viên Cấp 2

    mặt chay cỡ ông này giàu là phải ròichuyện buồn cuối năm!!chuyện buồn cuối năm!! - 1h:
     
  4. anhtran_pc Thành Viên Cấp 2

    cám ơn tất cả các bạn đã hiểu và chia sẻ. chuyện buồn cuối năm!!
    chúc a mau bình phục ..còn đón tết chứ anh!
    a2 có chỗ nào đẹp đâu mà nói các ae 5g nói xấu hả a?
    Bạn rảnh h..g wá. chắc ở nhà cũng ăn uống bẩn thỉu giống a2 mình nên bức xúc dữ vậy. chứ đàn ông quân tử họ ko giống chú đâu.
    thank pác.
    mình cũgn nghĩ đến chứ! nhưng nói chung cũgn chỉ miếng ăn thôi.ko đến mức fải ra ngoài sống. cũng chỉ bực bội thoi pác ạ.
    a2 mình nhậu vào toàn ngồi hét tướng lên với bạn rằng : trong cuộc đời tao đã từng đánh bao nhiêu con đàn bà,m biết chưa?
    cám ơn bạn đã quan tâm
    nói chung thà là khi mình đi siêu thị a2 kêu m mua giùm t thùng bia ..... mình mua liền. ko bjờ lấy tiền. nhưng kko nói mà cứ đợi mua về là kêu bạn đến nhậu. vậy mình cũng bực nhưng ko bực bằng đem tặng, cho biếu nữa chứ.
    mà thứ này toàn nổ. nổ kinh lắm. lấy đồ ăn của e gái đãi bạn còn nói : tụi bay cứ nhậu thoải mái, ko lo thiếu mồi. xuống coi cái tủ lạnh coi chất đầy nghẹt ở trỏng.
    chán lắm bạn ơi. 2000 chanh cũng ko dám đi mua. kêu con mình 7t đi mua mà ko bjờ đưa tiền.
     
  5. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Nguyên 1 lạng yến gần 3 tr bạc mà ổng lấy đi bao bạn free như bà nói thì ko biết phải nói gì... . Nhưng bạn ổng cũng kỳ đó, ko lẽ ko biết hay cố tình ko biết mà cứ ăn đồ chùa của nhà bạn mình hoài như vậy sao ? Vác miệng tới ăn cho đã rồi về ah.. bạn tốt nếu thấy bạn mình có tánh xả láng tẹt ga như vậy thì ít nhiều gì cũng khuyên nhủ chứ.
    Thôi dù gì cũng là ae , bà lựa lúc thích hợp ngồi khuyên giải cho ổng nghe , biết đâu ổng hiểu được.
     
  6. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    ái da.....miếng ăn là miếng tồi tàn thật !!!! nếu bạn có khả năng lo cho cha mẹ già miếng ăn hằng ngày thì thội kệ em ah,sau này rút kinh nghiệm mua thức ăn vừa đủ trong ngày thôi ! còn nếu cha mẹ của bạn bỏ tiền ra mua thức ăn thì cũng potay vì lúc nào cha mẹ cũng thương con trai hơn mà ,sao vợ chồng của em kg có nhà riêng ah ? có thuê mặt bằng của cha mẹ thì tối cũng về nhà ngủ chứ (còn chổ cửa hàng thì thuê người trông coi hoặc nhờ ba mẹ em là ok),chứ em là con gái mà đứng ra lo cho gia đình từ a...z như vậy thì anh cũng ứng xử như anh 2 của em thôi hihi.....vì đồ ăn lúc nào cũng có sẵn cần gì mà suy nghĩ......và đâu phải tiền mình bỏ ra nen đâu có sót.
     
  7. ruahoppy Thành Viên Cấp 4

    cha nay gia truong,ki bo,keo keo-->xui cho con nho lam bgai hay vo ong,ve phai chiu kho,o gia dinh ma con tinh toan nhu vay thi ai ma o dc voi thang cha
     
  8. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    ăn uống có gì đâu, thư nhờ vả ổng chuyện gì khó khó, nếu ổng ko chịu giúp thì thôi, bái bai ra ngoài ở tự lo cho khỏe,
     
  9. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    em thấy khó chịu khi ông anh em phá của như vậy thì lo cho anh nè . anh rất ngoan, chỉ cần cơm 3 bữa thôi :beauty:
     
  10. VSIP1 Thành Viên Mới

    "Chắc thím ở chung với loại người ham ăn đó riết rồi nên hoang tưởng ai cũng giống anh thím hả?". Hùa theo thím mà nói xấu anh hai thím xong rồi đó, thím cảm thấy thế nào, cuộc đời thím đẹp lên chưa?

    Ông bà mình dạy "Khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau".
     
  11. VSIP1 Thành Viên Mới

    Mơ đi thím, cho thím 50k mua thuốc ngủ cũng chưa mơ tới đâu nhá. Anh ruột của ẻm ăn còn bị ẻm chửi xéo xong mang bêu rếu lên 5giay, thím là cái chi mà ẻm phải nuôi. Thím qua tiệm mà rước ẻm về nuôi đi nha, có vẻ hợp lý hơn.

    Biết là không liên quan, nhưng dự là ông bà già để lại ngôi nhà cho anh 2 nên em ý không cam tâm.
     
  12. anhtran_pc Thành Viên Cấp 2

    yến là a2 đem tặng nhà bạn gái làm quà. còn chuyện ăn uống thì mấy ông bạn a2 cũng toàn dân ghiền mà. với lại họ cũng đem bia đến.
    mà ko fải đồ ăn ko đâu bạn ơi. mà đồ ăn thì ăn cứ ăn thoải mái mình ko bjờ tiếc với ae. mình chỉ ghét cứ đem đi..mà đem toàn bộ đem hết mới ghét chứ. Mấy thùng bia khách biếu mình cũng xách đi mà ko nói tiếng nào. Mình cũng có nhờ 1 lần rồi bạn...nhậu thì nc theo kiểu ta đây lắm. nhưng khi có thằng nhóc con học lớp 12 đến tiệm mình quạy mình fải nhờ công an can thiệp chứ a2 nói mấy thằng này t làm 1 fát 1. nhưng cứ nằm im trong nhà xem fim à. ck mình ở nc ngoài. nên mình ngủ lại tiệm luôn. nhà thì cho thuê bạn ạ!!
    lúc trc cũng rước về con nhỏ làm massa Thiên Kim sống trong nhà 2 tháng tính nhỏ đó cũng i như ổng. mua bịch trái cây vào fòng đóng cửa ăn 1 mình. mua 5 cái trứng cũng bỏ vào tủ quần áo. để sao quên trời ơi cái nhà nó thúi kinh khủng. mà cứ tưởng con gì chết ở fòng vơ ck a2. sau này lục ra mới biết. thúi cả tháng trời ko hết.

    tất cả ae trong nhà chưa ai nhờ dc chuyện gì. lúc a3 xây nhà a2 cứ nói thiếu nói tao, bao nhiêu cũng có nhưng khi a3 nói kẹt tiền quá lại im re. chuyện buồn cuối năm!!

    haha.. welcome. mà nhớ là chỉ ăn cơm thôi nha. ko làm gì nhé!! heheh
    đẹp lên thì cũng ko cần đâu pác. chỉ cần biết dc trên đời này tưởng hạng người bủn xỉn keo kiệt chỉ có đàn bà tụi tui thôi chứ ai ngờ cũng có tới 2 người.

    kkaka. mắc cười a quá a ơi!! bị mấy bạn 5s chửi quá nhuc ko biết giấu mặt vào quần chip mà còn đưa cái mặt ra và bịa thêm chuyện cái nhà nữa chứ. kkakak. năm sau e xuất ngoại rồi pác ạ.
    cái nhà e để lại biếu bác và a2 e. chúc 2 anh ở nhà liếm đ.. mà sống nhé. vì e đi rồi ko ai mua đồ trữ tủ lạnh để đãi thiên hạ đâu pác.
     
  13. anhtran_pc Thành Viên Cấp 2

    a2 ăn ko tiếc gì nhưng cứ đem ra ngoài nhậu với pạn làm e bực. đôi khi mua giò heo về hầm măng. ngâm măng - đến chiều vào tủ lạnh giò heo mất tiêu. còn măng ko biết làm gì luôn. mà có tật ko nói trc để e biét e mua. cứ thấy là đem đi. mà có fải ăn uống ko đâu. tất cả mọi thứ tiền a2 đều ko bjờ chi trả. E tổ chức cho gd đi chơi từ tiền vé máy bay, resort, ăn uống...ko bỏ ra đồng nào. mà a nghĩ đi đi 4 ngày mà a2 nói t ko đem theo tiền. mà vào nhà hàng thì toàn gọi mấy món a2 thích mấy món đó dai nhách ba má có ăn dc đâu. e gọi cá hoặc soup cho ba má và con bé ăn thì ngồi chê kêu con này ngu quá đi nhà hàng mà ăn mấy món tầm thường.
    trời ơi . e nãn lắm luôn.
     
  14. demonntl Thành Viên Kim Cương

    A vầy từ luôn đi
     
  15. phamthibichvan Thành Viên Cấp 5

    Đau nhất là em các bác ạ! Cuối năm cuốn được mấy chục trái pháo đùng để giao thừa nổ!em giấu mãi trên bồn nước tầng ba, ngày 29 em đi tất niên nhà bạn,về thấy xác pháo lả tả khắp sân là hiểu rồi!lên xem chỉ chừa cho em đúng một quả, hỏi ai cũng chối mới đau chứ!mà đau nhất là kêu làm thì ko ai làm, đến luk đốt thì dành hết của em!năm mới vậy đó!
     
  16. smoon Thành Viên Cấp 4

    a này kiếp truoc đúng là ân nhân của ban ròi
    kiếp này phai báo đáp thôi
     
  17. leader137 Thành Viên Cấp 1

    cứ phải nói thẳng ra cho rõ ràng, chư ko nói ko đc đâu
     
  18. dungcj Super Moderator Staff Member Super Moderator

    Ăn vào máu rồi không nói được đâu. Theo câu chuyện của chủ thớt thì phảng phất đâu đây thấy chân dung của những người ế, nhưng điều gì cũng có hên xui vì nồi nào úp vung ấy, họa đâu đó lại có cái vung vừa
     
  19. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    quả là 1 thứ mắt ma hàng hiếm, xử dụng chiêu của ông đa phước bà đề rất thành thạo, có tiền mà ăn ké ăn theo chẳng ra cái thể thống thể ziện gì để cho em ut nó coi thường thiệt là
     
  20. [Gjo'] Thành Viên Cấp 3

    Bạn nên nói với bạn gái của anh bạn đó, hoặc gia đình của bạn gái a2 bạn. Đỡ cho người ta ham giàu nhào zô mà trúng người kì cục.

    Còn ko thì lấy giấy dán lên đồ của mình nhé. Viết mấy dòng sữa này của bé bi a2 đừng lấy, sâm với yến thì viết trực tiếp lên hộp viết bằng bút ko trôi mực đó vẽ ngoằn xì lên. Bia nguyên thùng thì cũng viết rõ ràng là kính biếu xx xx j đó thật to. Còn thích nữa thì viết câu này nè: "Vật này được ăn cắp của (tên bạn). Mấy vật dụng cá nhân thì ko đáng lắm bạn mua nhìu tí là được. Xe thì ko cho mượn cứ nói là tí nữa đi có việc...
     

Tình hình diễn đàn

Total: 513 (members: 0, guests: 506, robots: 7)