Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện buồn trong gia đình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi blueskyrose1983, 11/12/15.

ID Topic : 8285331
Ngày đăng:
11/12/15 lúc 19:17
  1. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Ông này nói đúng đó

    Ông già có quyền hưởng 50% theo luật hiện hành

    Bạn nên làm tốt đạo làm con, việc của người lớn cũng không nên xía vào... Không nên chửi con nhỏ kia vì nó tuổi nhỏ chưa bằng 1/2 tuổi ông già bạn nên đừng nói nó dụ ông già bạn, họ sẽ cười cho và còn nó: già còn ngu bị con nít dụ dỗ.... (công dân trên 18 tuổi đã trưởng thành và tự quyết định số mệnh của mình)

    10 đàn ông trong XH nói chung, trên 5s nói riêng hết 11 cha gái gú, trừ anh nào là chị.... Đàn ông được coi là đàng hoàng chỉ khi mà chưa bị phát hiện (bạn cứ tin mình đi).

    Đàn ông đè xuống cắt đầu gối mà không thấy máu chảy ra, tức họ không còn mê gái nữa, bạn cứ thử xem.... kekeke

    Mình làm ở nhiều nơi gọi là đáng kính, kể cả ĐH sư phạm, nhiều ông Thầy ai cũng biết cực kỳ đàng hoàng.... dậy giỏi, biết nhiều ông dậy trên Tivi hàng đêm... gái gú pà cố luôn

    Bạn phải mừng cho ba bạn còn sức và cán ơn con nhỏ kia đang giúp ông và đang thay thế mẹ bạn đã về hưu... (nếu bạn không đem khối tài sản ra cân đong đo đếm)

    Ba bạn làm được ra khối tài sản ấy, mình tin ông ấy có đủ thông minh để định đoạt 1 cách đúng nhất về khối tài sản ấy, cho dù có thể không cho con cái ruột của mình


    Có câu chuyện thế này: gia đình kia có nhiều con cái, trong ấy có đứa con trai, cứ hễ con làm trái là ông già bắt nằm xuống đánh đòn, việc này diễn ra từ nhỏ cho tới khi cậu con ấy gần 50t mà vẫn thế... 1 ngày nào đó khi bị đánh xong câu trai khóc rớt nước mắt vì thấy đòn roi ngày càng không còn lực đánh.... thứ này bạn tự hiểu tại sao cậu trai khóc nhé!
     
    thinhhocmon thích bài này.