Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện buồn về gà đá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Koolhamster, 7/3/13.

ID Topic : 6488047
Ngày đăng:
7/3/13 lúc 09:40
  1. kiki_008 Thành Viên Cấp 4

    topic tàu lau , mà củng up quài. rảnh thiệt.
     
  2. Lygiatinh2 Thành Viên Cấp 4

    anh thật là pro

    anh hùng của lòng em
     
  3. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    bác cho nó đá dzữ quá, chết yểu là đúng rồi
     
  4. conchimdendenvn Thành Viên Cấp 4

    Không đồng ý câu trả lời của mình ở #19 với tấm hình ở #20 coi không đã mắt sao mà còn up!
     
  5. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    gà mà nó làm như cái máy xúc đất.ngày 20 trận...Chuyện buồn về gà đá
     
  6. suchultringuyen Thành Viên Vàng

    gà e mới ăn 1 cái : ))
     
  7. demolish777 Thành Viên Cấp 4

    máy xuc liên hiệp hợp tác xã =)
     
  8. utsinhon Thành Viên Vàng

    Nghe có hơi của gió , 1 ngày đá 20 trận , chém vừa thôi chú
     
  9. sanho_milano Thành Viên Cấp 4

    gà gì đá 1 ngày 20 cái vậy?
     
  10. megamy Thành Viên Mới

    bạn ơi sao bạn nặng lời quá vậy, đa số anh em chơi đá gà trên diễn đàn đều gắn cựa sắt hết đó
     
  11. htvinh2000 Thành Viên Cấp 6

    làm gì có con gà nào 1 ngày đá 20cái. chém vừa vừa thôi bác
     
  12. 7800II Thành Viên Kim Cương

    1 ngày mà ăn 20 trận, mà bạn nói ko gắn cựa sắt thì con gà đó phải thuộc dạng siêu nhân rồi, gắn cựa thì nhiều khi nó hay thì đã 1, 2 cái đã thắng, còn ko gắn cựa thì nó đá cỡ nửa tiếng, mà một ngày đã 20 trận thì vãi quá