đoc câu chuyện trên thấy nhảm nhảm...ông chồng hiện về mà chủi với rủa.chết 1 năm rồi..giờ mới hiện lên..hịen lên rồi còn đòi ăn,hút thuốc này nọ..xàm..mình chỉ nó chuyện này xàm..nhưng củng thanks chủ topic post chuyện..
ông chủ kêu là gọi thầy cúng, mà bà chủ lại đi gọi thầy đuổi vong, vậy là ổng bị đuổi ra ngòai đường rồi thì nhà cũng tan tành luôn......hãy làm theo những gì vong muốn.....vì vong lúc nào cũng ở bên cạnh ta và giúp đỡ ta.....
đọc xong sao tui thấy đuối thiệt đó pà con . từ xưa mình đã tin là có thế giới tâm linh nhưng ko chứng minh được . nay mới biết hihihi