Tìm kiếm bài viết theo id

chuyện đàn ông, cứu em với!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Vicky_Rep, 27/5/09.

ID Topic : 950211
Ngày đăng:
27/5/09 lúc 23:47
  1. dylanx Thành Viên Cấp 4

    Gặp tui là: "tao hết 1 ly bia, mày hết 1 ly vinamilk, chịu ko?":sexy_girl:
     
  2. ANDRE Thành Viên Cấp 5

    em thì 3 chai là đỏ ké à, uống nữa ói tè le lun à, nhưng mà chưa xỉn, chỉ no thui à!!!
     
  3. qb_lb Thành Viên Cấp 1

    Khi phải tiếp khách nhiều mà mình ko uống được thì cứ nói thẳng với ng ta, đâu phải ai cũng là bợm đâu. Tui cũng giống chủ thớt, phải tiếp khách nhiều nhưng vui lắm mới uống được 4 chai, còn đều đều chỉ 2-3 chai thôi, chủ yếu là mình ngồi tới cùng để làm công đoạn thanh toán bill thôi. Không có ai nghĩ mình ko nhiệt tình nếu mình nói thật, còn nếu ép quá thì ói tại bàn cho chúng sợ, chỉ cần 1 lần là lần sau thấy mình ngồi tới tận cùng sẽ đc khen có "nhiệt tình" rùi chuyện đàn ông, cứu em với!!!
     
  4. huyhuy Thành Viên Kim Cương

    chính xác , vì công việc nên phải cố chịu đựng đến chai cuối cùng và "thảy xu" thì chẵn ai phàn nàn cả he..he..
     
  5. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    Liên hệ e, e luyện cho sẽ đạt tới đỉnh cao của Sơ Gan Thần Chưởng!
    ka ka ka !!!
     
  6. chobits86 Thành Viên Vàng

    èo , uống nhiều mần chi , vừa sức thôi , có lần đi nhậu thấy cha kia đựoc bế vào toilet ... đúng kinh dị lun
     
  7. newbiesg Thành Viên Cấp 2

    trước khi uống nên ăn trước sẵn ở đâu đó sau đó vào bàn cứ hô ... em mới ăn nên no wa'.. hehee
     
  8. art-design Thành Viên Cấp 2

    Em chỉ cho cách này : mua nửa lít rượu đế, ực trong vòng 2 hơi (2 hơi là nhiều rồi ạ). Xong, ko được ngủ liền, phải nói chuyện + uống nước chanh. Hôm sau y như thế + ăn xoài xanh.
    Xong rồi đó, sau đó thì chỉ việc gọi 1 thùng bia về nhà, mỗi bữa 1 chai.
    Em do khát nước mắt nhắm mắt mở uống nhầm rượu của papa mà giờ mới uống được nè. Đi xã giao mà ko uống được thì đối tác ko thích, làm sao nên cơm cháo gì.
     
  9. tamnguyen_btd Mod box sách

    nghe nói hình như ăn rễ cây chuối hột phơi khô uống lâu xỉn lắm à nha ^^
     
  10. SaigonAudio.com .:: Top Rated Seller ::.

    chuyện đàn ông, cứu em với!!!chuyện đàn ông, cứu em với!!! - 1chuyện đàn ông, cứu em với!!! - 2
    Woh, khủng thật! Nhưng mà bây giờ bro uống được bao nhiêu chai rồi?
     
  11. FixerPrice.com BÁN LẺ GIÁ SIÊU RẺ

    >>>>>>> Her her her tửu lượng e bi nhiu thì khi nào chiến dzới ae 5s hẳn hay, nói ra thì đến lúc chiến các bro lại giết e thì khổ :baffle:
     
  12. jamieiv Thành Viên Cấp 4

    He he giống tui, toàn quan hệ không từ chối được :too_sad:

    Mới trang 1 mà 2 ng đồng cảnh ngộ chuyện đàn ông, cứu em với!!! - 1
     
  13. Pinko Thành Viên Kim Cương

    Nghe "chuyện đàn ông" tưởng bị ... bất lực hay gì chứ. Ko nhậu đc thì thôi, vô uống tí rồi rủ đi massage, xông hơi là ok!!!
     
  14. tokage Thành Viên Cấp 2

    cái này là do cơ địa 1 phần, tập luyện 1 phần, hồi nhỏ tui uống có xíu bia pha nuớc đá mà mặt xanh nanh vàng, thuợng thổ hạ tả chuyện đàn ông, cứu em với!!!chuyện đàn ông, cứu em với!!! - 1, tới hồi ĐH đi nhậu mà uống bia thì cái phiền duy nhất là phải vô toilette tè thôi, chứ uống là uống hoài luôn chuyện đàn ông, cứu em với!!! - 2chuyện đàn ông, cứu em với!!! - 3chuyện đàn ông, cứu em với!!! - 4, giờ hết tuổi rồi, uống nửa lon cũng khó chịu.

    Tập thì dễ lắm, chủ thớt cứ mua mấy thùng Sài gòn đỏ bỏ trong tủ lạnh, khát lấy ra "súc miệng" , làm vậy chừng 3 tháng thì thay bia SG = Vodka HN, 3 tháng sau lên rượu đế 55~60 độ, 3 tháng nữa thì ........... hỏng biết. Mà ghi chú là tuyệt đối trong giai đoạn luyện tập này ko dùng nuớc trắng trong bất kỳ trường hợp nào nheng

    còn chữa cháy thì cứ nói thẳng với khách , em uống xong em xỉn ngủ mất đất, khi nào tính bill kêu em dậy, uống 1 chai rồi gục mặt làm bộ ngủ (nhớ dỏng tai nghe ngóng nha) chừng nào thấy sắp vãn thì thò dậy trả tiền là xong.
     
  15. sky0045 Thành Viên Cấp 3

    tập uống từ từ rồi lên thôi bro,giờ trc mắt cứ chơi chiêu trc y,hì
     
  16. art-design Thành Viên Cấp 2

    Cái vụ này sao giống cho chuồn chuồn cắn rốn là biết bơi vậy ta?
     
  17. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    cứ như thằng bạn mình nhậu đều đều tuần 7 ngày , chừng 1 tháng sau bảo đảm lên đô , ko lên đô thì lên đĩa thôi =))
     
  18. nhattutn Thành Viên Cấp 4

    Mình thì nhậu 1 ly đã xỉn ko biết gì.
     
  19. toikhongvao Thành Viên Cấp 4

    Trước khi nhậu rượu, uống sữa, ăn no.
    Trước khi nhậu bia, ăn cầm chừng, uống bia nhớ đi WC liên tục. Nên uống Ken, nhẹ, uống nhiều, không nhức đầu. Tiger và SG thì uống nhức đầu.
     
  20. Fire Thành Viên Cấp 5

    Nhậu xỉn đi massage, xông hơi là chuyện phản khoa học nhất, báo chí cảnh báo hoài mà sao chả ai quan tâm hết.

    Mà tui thấy đâu phải đối tác nào bàn chuyện làm ăn cũng nhậu đâu, lúc trước, một số đối tác lớn bên tui là nữ, vậy làm sao mà nhậu nhẹt gì đc?
     

Tình hình diễn đàn

  1. Anh88,
  2. vanquyensg2024,
  3. darcular,
  4. honeyz...,
  5. ductuan88,
  6. HONEYZ,
  7. hcumi
Tổng: 652 (Thành viên: 9, Khách: 575, Robots: 68)