Tìm kiếm bài viết theo id

chuyện đàn ông, cứu em với!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Vicky_Rep, 27/5/09.

ID Topic : 950211
Ngày đăng:
27/5/09 lúc 23:47
  1. bqtuan_prosty UyTín là SốngCòn trong KD

    sac
    vậy là bác k rành rồi, tui có mấy thằng bạn, uống dzo 1 vài ly là mặt nó đỏ quá chời, vậy mà 1 hồi nó tái mặt lại nó uống y như phim chưởng luôn, k thấy xỉn


    nói như bác chut thớt, chắc chỉ có cách tập uống chút ít cho quen thôi, thời buổi này mà k có rượu bia thì khó mà làm việc,k thì mai mốt về gặp ông già vợ k lẽ bố uống rịu con uống sữa cho dzui ,hichiuc
    mình thì uốg yếu quá nên tối nào cũng ráng tập hoài,hihihchuyện đàn ông, cứu em với!!!
     
  2. maiquycomputer58 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    theo chiêu mưa dầm đất đi chuyện đàn ông, cứu em với!!!)
     
  3. pinturicchio Thành Viên Bạch Kim

    bây giờ có cho em trà xanh không độ em cũng không dám uống chuyện đàn ông, cứu em với!!! - 1
     
  4. chuot_nhat_zzz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đi uống bia ôm thường xuyên thì sẽ lên đô thôi! chuyện đàn ông, cứu em với!!!
     
  5. BAOSOLUTIONS Thành Viên Bạch Kim

    Khà.. khà.. bác này trùm nè chuyện đàn ông, cứu em với!!! - 2
     
  6. calcio Thành Viên Cấp 4

    tui nửa chai là thua chuyện đàn ông, cứu em với!!! ko chóng mặt nhưng buồn ngủ + mắc ói nữa, phí hết đồ ăn. Mà có 1 thắc mắc như vầy: uống 3 chai coca là cái bụng chịu ko nổi, vậy sao uống >10 chai bia vẫn ko sao??? nước đi đâu hết rùi ?
     
  7. ChimSau201 Thành Viên Cấp 3

    Theo em thì đừng uống bia rượu tây cho nhẹ bụng chuyện đàn ông, cứu em với!!!
     
  8. Vicky_Rep Thành Viên Cấp 4

    sao e luyện hoài mà ko lên hở các pác!!!
     
  9. hoangkhanh64 Thành Viên Cấp 1

    tính đâu chuyện gì chứ muốn nhậu nhiều cũng ko khó lắm đâu, mình có chiêu này bạn làm thử coi có khá hơn ko.là mõi khi bạn đi làm về ghé vào mấy quán cốc lề đường làm bậy 2 chai 2 trứng vịt lộn rồi từ từ lên 3 chai 4 chai, chỉ vài tháng thôi là ban ko còn đối thủ nửa.
     
  10. kid4mat Thành Viên Cấp 6

    1 chai rượu hay 1 chai bia chuyện đàn ông, cứu em với!!!.keke
     
  11. Bill_Vũ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia buồn với bác , người cùng cảnh ngộ
    nhìu khi cũng muốn tập uống mà lần nào về cũng ôm tolet ngủ ... sợ quá nên thôi
     
  12. hienstriker Thành Viên Bạch Kim

    một phần cũng có thể là do gien di truyền nữa pác à, chỉ còn cách mỗi ngày làm một ve rồi lũy tiến lên, có thằng bạn thân ko biết 1 giọt bia hay rượu là gì, đi nghĩa vụ về rồi lên Sỹ Quan luôn, bây giờ nó uống khét lẹt, mình phải chạy với nó luôn
     
  13. nhac.do Thành Viên Cấp 1

    trước khi uống chú cứ ăn 1 miếng phô mai con bò cười vô thì sẽ lâu say hơn 1 tý!
    Còn muốn lên đô thì phải tập! tối uống cho say vô, sau đó sáng đừng ăn ji` và làm 2 hay 3 ve thì đảm bảo trong vòng 1 tháng mình sẽ lên pro về bia rượu!
     
  14. angle87 Thành Viên Cấp 2

    bác này dở ghê.rượu thì em pó tay chứ bia em uống như nước,mí anh con trai phai thua em ý(1 số thui nha),càng uống càng tỉnh mới ghê chứ,muh2 lâu lâu có gì vui mời ống thui.vì lòng nghĩa hiệp em hy sinh vì pác,mua bia wa đây em tập cho uống,1 tháng lên đô liền,hihi