Tìm kiếm bài viết theo id

chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!!

Discussion in 'Chuyện trò' started by hai.lua, Mar 8, 2012.

ID Topic : 4668081
Ngày đăng:
Mar 8, 2012 at 11:17 PM
  1. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    :beauty:
     
  2. briantran Thành Viên Cấp 5

    đọc truyện của bác hài vãi... ôm bụng cười suốt thôi
     
  3. r0_r0 Thành Viên Cấp 3

    cuối tháng làm chuyến ra hn,bác lúa tiếp em har chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!!
     
  4. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    em nói thiệt chứ bé Hằng??:haha:
    em biết anh là ai ko?? :surrender:
     
  5. r0_r0 Thành Viên Cấp 3

    mệt thiệt.có biến thành con gián e còn nhận ra chứ đừng nói xài tùm lum nic
     
  6. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    gặp em anh vui lắm...hic hic...chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!!ps:
    anh bị ban nick chứ ko phải xài tùm lum..
    tưởng em thấy avata mà ko nhận ra chứ...
     
  7. alexanda.tran Thành Viên Cấp 1

    ôi HÀ NỘI....
    Nhớ hồi còn học PT đc nghe thầy chủ nhiệm(thầy dạy văn) nói ng Hà Nội là thanh lịch nhứt,là chuẩn nhứt......điều này có lẽ chỉ có đc ở ng HN xưa cùng thế hệ với thầy mà thôi...
    hic hic..
    Giờ ra đời và đi làm thì thấy sao mà ng HN bi giờ Ko giống như lời thầy nói năm xưa????
    Có lẽ đời thay đổi nên người cũng thay đổi chăng????
    Nét thanh lịch của ng HN xưa đã bị giết chết từng ngày theo thời gian rồi.
    Ng HN gốc toàn là con ông cháu cha ko hà.
    Ra đường thì chẳng bít sợ ai.
    Nói về HN là mình thấy nản toàn tập.
     
  8. tonyteo_hamho Thành Viên Cấp 6

    Hài quá a ơi,giống y như mình cái lần đầu mình ra Hà Nội ^^
    @@: Bán cho cháu 1 chiếc bánh mì ^^
     
  9. bigthreea Thành Viên Cấp 3

    ^ ^ con gái hà nội xinh kinh , giọng dễ thương lắm ý
     
  10. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    mình thì lần đầu kêu ổ bánh mì người ta trố mắt nhìn mình hỏi cái gì?? người ta cứ tưởng ổ là 1 ổ như ổ bánh kem vậy đó...
    mua bánh mì phải kêu 1 cái hay 1 chiếc thì người ta mới hiểu...:beauty:
     
  11. nguoinhenvn09 Thành Viên Cấp 5

    hay quá "bác" ơi ! ^^ hehe
     
  12. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    hì thanks bro..chia sẻ cho vui ấy mà :haha:
     
  13. Ku.Ti Www.Giaygiaphat.Com

    em cũng mới từ HCM ra hà nội đi công tác..vui vãi đái..vào quán nhạu..xin cái chén ..mang ra 2 cái ly rụ...chạy xe ngoài đường thì toàn hố voi..lơ ngơ ko bik chêt chắc..cá lóc thì kêu cá quả....đặc biệt là dân sài thành thick hút oàn xe caraven..ngoài đó nói caraven nó ko bik ji...ấn tượng nhất khi ra hà nội là con gái hà nội ăn mặc giản dị nhưng đẹp. quán trà (chè) rất nhìu...hút toàn thuốc lào...toàn xe hơi và xe đạp...bụi nhìu...chạy xe ko nhường nhịn, hố gà nhìu......v v...vv..tất cã các trường hơp đều gióng bác Lúa...
     
  14. phiendasau09 Thành Viên Mới

    Chuyen muon thuo va co that
     
  15. phiendasau09 Thành Viên Mới

    Chuyện muôn thuở và có thật như L nói đó các bạn
     
  16. club_tốc_độ Thành Viên Cấp 2

    chỉ có nhiu đó thui hả bác.:nosebleed_002:.ra đó e mua sẵn 1 cây để dành hút
    ko pik ngoài đó còn lạnh ko đặng chuẩn bị áo lạnh chú lúa.
    thằng cốp đâu ùi ta,nge nói khoái gái hn lắm nhỉ,đi ra hà nội ngắm gái ko kuchuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!!?ra đó đi tụi mình off 1 chuyến dân nam ngoài đó lun.còn ko thì a ra đó ùi chụp vài tấm gái hn ùi post chú xem đỡ nghiền:byebyechuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!! - 1ko pik bắt chuyện w nó có bị ăn tát hay ko ở đó mà chụp hìnhchuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!! - 2)
     
  17. phonghai152 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    miền Nam như lúa nói ko có chuẩn, chưa đúng chất lúa đâu!
    chữ dzậy.. chứ ko có vậy!
    tiền là ngàn.. chứ ko có nghìn!
    SG cũng làm gì có vụ đẩy xe giùm đi đổ xăng hihi
     
  18. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    Lúa nói là ngàn bạn ah,lúc nói nghìn là giả giọng đó bạn...đọc kĩ lại đi..hihi
     
  19. LyCuCu Thành Viên Vàng

    hehe ! đọc vui ghê! rút dc kinh nghiệm nếu có đi du lịch Hà Nội! SG thì dễ vì đất sài gòn đủ những người ở các tỉnh ở ( hợp chủng tĩnh ! hehe) nên nói gì người ta cũng hiểu ! còn ngoài Hà Nội góm gọn đa số là người bắc sống nên ít khi họ hiểu tiếng ở miền nam!
     
  20. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    mình nghĩ là họ cũng hiểu đó chứ,nhưng có lẽ họ muốn hỏi lại để quyết định chính xác coi có phải mình là người sài gòn hay ko để chuẩn bị mài dao tiếp đón đó bạn,lần đầu là vậy..khó ai mà tránh khỏi...
    rút kinh nghiệm cho lần sau thôi,nếu lần đầu có người đi chung và hướng dẫn thì sẽ yên tâm hơn..chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!!