Chài ơi, lu bu quá không thăm 5s được, anh em cố gắng sắp xếp theo chân anh Hùng, anh Tuấn nha: sáng 7/4 mại dzooo.
Lên lần cuối cho chiến dịch ngày mai nè . Các số điện thoại để liên lạc nè mấy bro: 1. Anh Hùng: 0988 25 35 35. 2. Anh Tuấn: 09033 888 18.
Mình là nữ, 07/04 lại là ngày cuối của chu kì, trời ơi là trời, ko đi hiến máu đc buồn hix hix Hẹn lần sau vậy
Hwa e có đi hiến máu đấy .. e đi từ sớm lém ...7h là có mặt rùi ...7h30 là e híên xong xuôi rùi đag ngồi ăn phở lun ...hihi ...e ko btí ai ra hít ...thấy có mấy a mấy chị cũng trẻ trẻ mà ngại hem dám hỏi fải thành viên 5s hem ...hihi ....để e tả e xem hên xui cóa ai đó trong đây thấy e ... ...e là con gái, mặc áo thun màu vàng, quần jean xanh, tóc em duỗi thẳng, hem cóa dài, ngang vai àh... jống tìm trẻ lạc wá ...hehe ... Mà hwa e lấy máu bị đâm lệch ven máu 1 chút nên bầm lun ...đau dã man ...hixhix.. mà lần này hem cóa móc khóa ...có cây bút bi àh ...
Tui cũng có đi hôm qua, nhưng chỉ có gặp mỗi Mr. Big Hùng đẹp trai mờ thôi. Cũng tại kẹt công chuyện nên tui phải đi sớm 1 chút, khoảng hơn 7g30 chút là bị "mần thịt" xong rồi, hú hồn hú vía. Hổng biết bữa qua mần gì mà trong lúc cô y tá "lụi" cái cây kim bự vô cái tay tui, thì có cái đ/c nào đó cứ xách cái camera quay tới quay lui làm tui hổng dám khóc lớn tiếng nữa , đó là cái tức "tập 1". Rồi sau đó muốn nghiêng nghiêng ngó ngó các cô y tá cũng hổng dám, phải đành... nhắm mắt lại giả dạng "từ bi", tức cành hông "toàn tập" luôn . Híc, cũng muốn offline một bữa với anh chị em mà hông kịp nên đành hẹn lại dịp khác vậy. Đề nghị Mr. Big Hùng làm chủ xị cho nó "nhặng xị" lên, hoành tráng lên cái đi. Lâu lâu mới có dịp mờ. See all of you soon...
Tình hình là...rất là tình hình , bận quá nên cũng chưa có cái report nào cho topic này để có thể hiên ngang hãnh diện sánh vai cùng các "cường" topic khác . Nay có đôi lời chia sẻ cùng cả nhà nhân lúc...ghét hông mún làm việc hehe. Sau buổi chiều miệt mài bỏ làm, pm cho từng con chiên ngoan đạo của...thị trường máu chợ đen này :moneygrubber:, mình hen với thằng bạn đi...lai rai để dụ dỗ nó mai bán xị máu kiếm xiền...nhậu...thế là vác xe ra quá...hic cái sự lai rai kéo dài...dằng dặc...đến khi lên giường thì đa quá...canh 1 . Nhưng với tinh thần...ham vui ngoan cường, sáng hôm sau vẫn bon chen lên HCTD=>tám há há (ai cũng ăn phở miễn phí, có mình em phải trả tiền, nhớ hok anh Hùng). Nói chung cũng vui, lên tám thì có gặp anh Hùng, bạn co_co_be_be, bạn Đào. Bạn con co be be ở ngoài nhìn đen kinh khủng, như cục than...hem bít máu có đen không chứ thấy bạn vừa hiến ra, 5 phút sau cúp điện luôn...thế là mấy người đang hiến phải bịt vein lại...chạy ra ăn phở cho đỡ đói, hồi sau có điện lại phi vào hiến tiếp...kinh thật h: Đã pm bạn...bạn cũng làm mình buồn quá hix hix Lần này cho bút bi, lần sau hiến cho ... ruột bút bi đó em, xài cẩn thận cái vỏ, bể sao thay ruột mới vô Lần sau đi hiến thì có 2 người dễ nhận ra nhất là anh Hùng và anh ngựa hoang (wildhorse), đặc điểm nhận dạng: 1.Anh Hùng: ở cả 2 cánh tay, chỗ vein máu, lúc nào cũng có 2 nút bần để bịt vein. Lý do: hiến nhiều qua, cái vein nó to như ống hút... trà trân trâu , kinh thật. 2.Anh ngựa hoang: nói chung kiếm anh này dễ như chơi...mà khỏi kiếm cũng được nếu em là...là...con gái...vì ảnh là dê chúa , người ta chỉ có máu A, B, AB, O...D, riêng ảnh thì là máu 29+1+1+1+1+1+1 (nhóm lạ, cực hiếm). Ah mà e đi 1 mình hay đi với bạn vậy? Em hem có nói j đâu nha anh , anh chứng nào tật đó...anh giả dạng từ bi thì chỉ đưọc khuôn mẹt thôi, còn 2 cái sừng dê thì vẫn không giấu nổi đâu hahaha :misdoubt:. Còn riêng phần em, hôm sau mới đi, sau khi luyện...hấp tinh đại pháp, tuyệt chiêu bí truyền của giáo chủ nhật nguyệt giáo Nhậm Ngã Hành=>ra được 250ml máu, hôm sau mang cái bịch đó đưa cho bác sỹ luôn :smile:, khỏi phải chích chích chọc chọc j hết.
Thiệt tình là bữa đó nếu không có công việc gấp phải đi tới TTHMNĐ sớm, rồi về sớm là mình gặp đủ mặt các "chiến hũ" rồi, nhứt là được diện kiến và đại chiến với "chiến hũ" nhoangk chuyên môn đâm bị thóc, chọc bị gạo này ! "Chiến hũ" này thiệt là hiếu chiến à nha. Đã biết tui là "người hiền" mờ cứ tối ngày khui mấy cái chuyện "gần có thiệt" ra cho bà con thiên hạ thấy như thế này thì ai mà "hiền" hoài cho được chớ ! Tui là WILDHORSE thì có chặt đầu tui cũng chỉ có thấy bờm ngựa thôi, chớ ở đâu mà kiếm cho ra cái sừng cái con đó đó (tui kỵ húy nên hông dám lặp lại cái từ "nhạy cảm" này, bà con cô bác xí xóa bỏ qua cho!!!!!). Thêm 1 cái thắc mắc nữa nè, sao "chiến hũ" rủ rê bà con cô bác, làng trên xóm dưới mà lại bỏ quên tui vậy? Để tui lặng lẽ "lúc đi cô đơn, lúc tới cô quạnh, lúc về cô độc" có mình ên hà, buồn ui là buồn! Xin hẹn lần sau, hẹn lần sau Gặp nhau rồi sẽ... biết tay nhau "Anh hùng đổ máu không đổ rượu" Biết điều thì chạy trước cho mau (là tui chạy trước aaaaaaaaaaaaá.....)
tiếc quá bữa đó fải lên viện Tim tặng máu cho 1 bé ở Đồng Tháp mổ tim rồi, nếu ko là gặp đủ mặt ace ...chẹp chẹp..nghe nói bữa đó đông vui hơn đợt đầu fải hôn? Hiến xong có off iếc phê pháo j hôn hay mạnh ai nấy dìa??
Oh oh em xin lỗi anh bờm ngựa nhiều nhiều, tại em chỉ pm mấy bạn ít vô công ty bán máu của anh em mình thôi, anh đừg để bụng nha...sình chết hí hí. Mong sớm được gặp anh, hi vọng được học từ anh mấy chiêu :smile:. Ai cũng bận đi làm đi học hết, buồn ghê a Tuấn à, em nghĩ là anh hay anh Hùng, anh BỜM NGỰA, lớn đầu rồi, lên kế hoạc cho mọi người off đi, không cần phải đúng hôm hiến đâu anh, vui là chính mà. EM đã rủ rê hiến máu rồi, bi h mấy anh phải lo tiếp chứ, đã ít máu thì chớ lại kiu em lo việc rủ rê này, thiệt buồn mấy anh hết sức :sure:. THOAI....CHÚC CẢ NHÀ TA CUỐI TUẦN NHIỀU NIỀM VUI BÊN VỢ (CON CHO RA RÌA), NGƯỜI IU, NGƯỜI SẮP IU, VÀ NGƯỜI ĐANG...ÍU NHƯ EM hic hic .
Tình hình là hôm bữa em đi học ,ko thể đi được... Đã báo cho anh Hùng.... Bữa nào có hiến máu vào thứ 7,hay chủ nhat nhớ báo em 1 tiếng nha mấy pro... trước giờ em toàn hiến máu trên trường ko hà,tại từng tham gia đội công tác xã hội CTXH trường...
Có , tờ bướm ghi từ 6h -12h. Đúng 7h,lết thết đi vô, được thông báo là 8h30 mới bắt đầu và còn phải chờ cho các lãnh đạo hiến máu trước.:hell_boy:Đi về luôn, cho máu chứ có phải bán máu đâu, mà bắt tui chờ.
Khoan dìa, đứng lại "chử" một tăng cho đỡ tức đã chớ! Chỉ nghe kể lại mà đã thấy "bực cái mình" gồi! Chán mớ đời mấy cha nội này ghê! Hừ hừ hừ
Ngày hội??? nghe kinh nhỉ, đúng là PR lên ngôi, la lối kinh quá. Nếu bạn có lòng thì đến HCTD hoặc cho những trường hợp khẩn cấp ae 5s post cũng được, chứ nghe 3 cái vụ kia thấy sao sao ấy, đi chỉ mất thời gian thôi bạn. Úi chài :amazed:, vẫn truyền thống thủ tục hành chính, kính thưa..., kính thưa...và kính thưa Từ từ anh, hết sức bình tĩnh, đừng manh động, manh động nó lấy máu anh làm tiết canh...ngựa bi h há há