Một xị hay nửa lít cũng hok sao...h:, bác này đúng là khẩu khí...dân nhậu:byebye:. Nhậu có mà cả lít, hiến có nửa lít nhằm nhò gì phải không bác. The Friday 13th, chúc toàn thể anh chị em cô dì chú bác...1 ngày bình yên, chuẩn bị cho ngày mai chiến đấu nhé hehe .
Mới hiến hồi sáng này. Ghi dzô hồ sơ hiến máu là hiến 350ml nhưng bác sĩ cho hiến 250ml vì hiến lần đầu. Bình thường có ăn sáng thì tới trưa hông thấy đói nhưng hôm nay hiến xong ăn tô phở chưa tới 12h lại đói cồn cào Mà cảm thấy khát nước nhiều hơn mọi khi.
Các bạn àh, Hiện nạy các bệnh nhi trong BV Ung bứơu đg trong tình trạng rất nguy cấp. Mong mọi người hãy giúp đỡ các em, một hành động nhỏ nhưng là một việc làm có ý nghĩa lớn lao. Mong các bạn tham gia hiến máu giúp đỡ các bệnh nhi ung thư ở bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. NGân hàng máu đang cạn kiệt, nhiều em phải ra đi oan uổng vì thiếu máu.... Thời gian: 7h30' đến 11h ngày 19/02/2009 Địa điểm: Bệnh viện Truyền máu huyết học 152-154 Hồng Bàng Q5 (trước hiến máu có thể ăn sáng nhẹ, không uống sữa, tránh thức ăn nhiều dầu mỡ, bia rượu, không thức khuya.) Nếu có thể, xin hãy giúp đỡ, dù chỉ một lần.
hic cảm động quá!Tui cũng muốn hiến máu nhưng hôm rồi đi lên vào hiến máu nhân đạp nhưng rồi lại không cho.Nguyên nhân: tim đập yếu.hix!
Hả...cái gì....:too_sad:, mới hiến nữa hả...anh CNET cao thủ thiệt . Em hok bít chứ...em mà bít...chắc cũng...hok dám lên . Khỏe mạnh đi hiến đã vật lên vật xuống rồi...người toàn cồn lên đó chắc có mà hiến ahcohol thì có..."Call me when I am sober" hehe. Thôi em yếu xìu, ốm nhom, 3 tháng hiến 1 lần thôi, hok đua đòi như anh Tuấn được hic. Bạn này tim đúng là yếu thật, người ta nói là hiến máu nhân đạo, nghe sao thành hiến máu...ăn đạp=>Người ta hok cho hiến là chí phải hêhe:matrix:
nhớ rồi 7/4 mình cũng tranh thủ đi hiến máu xem sao ờ, mà có câu hỏi thật tình nha:" tai sao mình hiến máu, mà bệnh viện lại bán máu lại cho bệnh nhân vậy?
Sưu tầm: http://hienmau.info/forum/showthread.php?t=1566 Lý do là gì? -> Lý do là: để có một đơn vị máu truyền cho người bệnh không phải là các bác sĩ chỉ lấy của người hiến máu (hoặc người bán máu) rồi truyền luôn cho người bệnh. Nếu như vậy người bệnh không chết vì không được truyền máu mà sẽ chết vì bị lây một số bệnh như: Liễu, giang mai, ... thậm chí là HIV/AIDS. Lượng máu sau khi nhận được từ nguồn HM tình nguyện (bán máu) cần phải bảo quản, xét nghiệm, xử lý.... Các chi phí đó tính bình quân cho 1 đvm khoảng 700 k. Người bệnh khi mua 1 đvm phải trả 250 k/đvm. Như vậy còn 450k do ai chịu? ->Do nhà nước chịu, hiện tại nhà nước ta chưa thể trả hết 100% chi phí đó cho người bệnh vì còn phải chi vào các lĩnh vực khác như: giáo dục, kinh tế, an ninh quốc phòng... Một số người thắc mắc sao người nhà tôi vẫn phải trả tới 900k thậm chí 1tr/1đvm thậm chí cao hơn? Lí do là nguồn máu đó là do người "bán máu" cung cấp và khi người bệnh cần máu họ ép giá bệnh viện và người nhà buộc người nhà phải đồng ý vì nếu ko có máu thì người bệnh sẽ không thể sống. Còn về vấn đề người đã từng tham gia hiến máu tình nguyện không được nhận lại máu miễn phí mà vẫn phải mua, vấn đề này cần phải xác minh chính xác người đó là ai? Hoàn cảnh lúc đó như thế nào? Đã phải mua máu trong bệnh viện nào? Chứ chỉ nói chung chung không rõ ràng như vậy thì ai cũng có thể nói được. Vấn đề này cần phải biết lắng nghe cả 2 tai. Và phải thật chính xác. Và nếu như chuyện đó đã xảy ra thì các bạn nghĩ sao? Sẽ có 2 chiều hướng suy nghĩ cho các HV mới: 1. Sẽ bi quan vì nghĩ rằng trong hoạt động nhân ái mà mình đang tham gia có nhiều người không tốt -> quyết định ngừng hoạt động vì nghĩ mình đã tiếp tay những người xấu. (Theo mình nghĩ, suy nghĩ này chưa đúng như vậy là chúng ta đã tạo thêm điều kiện cho những bác sĩ không có đạo đức nghề nghiệp tiếp tục hành động sai trái của mình). 2. Sẽ cố gắng hoạt động tốt hơn để số lượng máu cho người bệnh người càng nhiều -> đáp ứng được nhu cầu máu của người bệnh khi cần -> đẩy lùi được những hành động thừa nước đục thả câu của những cá nhân xấu trong tổ chức nhân đạo. Và quan trọng hơn nữa là số lượng đơn vị máu an toàn được truyền cho người bệnh ngày càng tăng hơn. Đến đây chắc hẳn các bạn đã thấy được sự cần thiết của 1 đvm tình nguyện tới người bệnh khi cần như thế nào? Nhấn mạnh lại với các bạn 1 vấn đề đó là: Có "kết quả này" thì "nguyên nhân do đâu"?