Tìm kiếm bài viết theo id

Cờ bạc là bác thằng bần

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi rosytrang, 7/12/10.

ID Topic : 2580514
Ngày đăng:
7/12/10 lúc 14:02
  1. nguyen011987 Thành Viên Cấp 4

    Mình mê đá bóng và ủng hộ Việt Nam. Hôm bữa Việt Nam đá Philipin mình cá với ông anh 2 chai.... Cuối cùng thua mất 2 chai... pepsi
     
  2. Dj_Sonic _Trance4ever_

    coi chừng ko còn mạng đi về Cờ bạc là bác thằng bần
     
  3. vtcd111 Thành Viên Bạch Kim

    đánh 2-4 cho vui thôi ah, chứ ko có máu.
     
  4. ForeverinLove Thành Viên Cấp 5

    Lòng tham vô đáy mà ^^
     
  5. tranchau69 Thành Viên Cấp 5

    đánh 2 ngàn 1 ván => tán gia bại sản ko ta
     
  6. simgiabeo nhất Vợ, nhì Trời !

    hay cạo đầu dữ he Vinh! Mà hứa không bắt độ đá banh mới đúng nha, đá banh tốt cho sức khỏe và đầu óc chứ Cờ bạc là bác thằng bần - 1Cờ bạc là bác thằng bần - 2Cờ bạc là bác thằng bần - 3
     
  7. "Nhà cái luôn luôn thắng"
     
  8. badb0y Thành Viên Cấp 6

    hồi đó chơi có 200đ 500đ 1 ván! Cờ bạc là bác thằng bần
     
  9. Pepsi30 Thành Viên Cấp 4

    mình có thằng bạn đi đánh bài thuê nuôi 3 con vợ mua căn nhà 4 tỷ với 1 con Camry....!sáng xách xe đi chiều xách giỏ tiền về
     
  10. immortel_la Thành Viên Vàng

    đúng là đứng ngoài phán thì ai cũng làm dc :x, nhưng chui vào chăn mới biết chăn có rận :x
     
  11. tualua07 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mấy bác nào ghiền thì cứ lên ongame mà chơi, đủ các loại bài. Mình thì khoái chơi xì tố, từ 200k kiếm được 17 triệu, vèo 1 cái giờ còn được 2tr. Ngẫm lại thì đúng là cờ bạc là bác thằng bần.
     
  12. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    cờ bạc là bác thằng bần, bỏ thằng bần và chơi với bác nó
     
  13. rosytrang Thành Viên Cấp 2

    Trc đây mình làm Quản Lý sản phẩm Ongame tại miền nam cho VDC-Net2E , minh thấy các thành viên VIP 1 ngày nạp 5-6tr tiền thẻ chỉ để thõa mãn tính đỏ đen của mình , Mình nghĩ lấy tiền đó mua sữa cho con uống còn hay hơn .
     
  14. phungquyen Banned

    đó giờ ko thich` quánh bài, chỉ thích chơi bầu cua. mà đặt cao nhất là 5k
     
  15. 7Eleven Thành Viên Cấp 4

    Người cùng cảnh ngộ , thua 40t nên cũng chia tay bóng đá hehe ! Thôi bác ơi , có mấy chục tr thì có sao đâu , cày 1 năm là trả nợ đc , ng ta thua mấy trăm triệu , mấy tỉ còn ko là gì nữa kìa , tụi mình thua vậy lấy bài học ko chơi nữa là đúng giá nhà nước rồi Cờ bạc là bác thằng bần
     
  16. maxnoob Thành Viên Cấp 1

    Thề bỏ 3 lần mà ko bỏ đc,tới lần thứ 4 mới bỏ đc Cờ bạc là bác thằng bần
     
  17. Voica Thành Viên Cấp 2

    cờ bạc là bác thắng bần!
    đánh đề ra đê mà ở!
    ......
     
  18. banveso9999 Thành Viên Cấp 2

    mình cũng chơi bài vì mình giền đánh bài. đánh bài tính điểm cuối cùng thèn nào ít điểm nhất thì 1 chầu nhậu. thèn nào ít thứ 2 thì chầu matxa hehe cứ như vậy mà đánh. còn đánh ăn tiền thì thua 200k thì mình nghĩ. số đề thì nằm mớ thấy gì đánh đó. ko năm mơ thì ko đánh. cá độ đá banh thì bắc tỉ số chơi chơi cho vui thôi. với lại cờ bạc phải có tay đổ bát
     
  19. VitConChayLonTon Thành Viên Cấp 2

    Chào bro, em cũng từng lâm hoàn cảnh giống như bro. Đã từng lấy mạng banh trên mạng về chơi, lúc đầu tài khoản e có 50tr, e đánh rất ít mỗi ngày chỉ chơi 2-3 trận nào thích và xem cho nó thú vị.Đúng là cờ bạc ko bạc đãi tay mới, sau 3 tuần tk e lên được 65tr, e duy trì cách đánh và tư duy của mình ( soi kèo, odd, tiền ăn...vv.. các bro nào có chơi banh chắc sẽ rõ) với phương pháp đó e đánh lên thắng tiếp được 86tr. Lúc này e cảm thấy kiếm tiền từ cá độ sao dễ dàng quá, bắt đầu tập trung nghiên cứu và đánh lớn, nào ngờ đâu bắt đầu từ tuần đó, bên nhà cái ( bookie) bắt đầu đổi bài, pp của e đã ko đúng nữa. Từ đó bắt đầu e thua lại 5tr, 10tr, thua thì máu gỡ lại dâng trào e đã quyết định đánh gấp đôi 20tr. Và mỗi lần thua thì tâm lý ko còn tỉnh táo cứ như vậy trong vòng 1 tuần, 50tr ban đầu của e đã về lại con số 0 tròn trĩnh ( may mắn ko là con số âm ). Nói thật đến hiện tại e vẫn ko thể bỏ được cá độ, nó đã trở thành món ăn tinh thần mỗi ngày của em. Bây giờ e đã lấy mạng trở lại và chơi 1 ngày 5xi hoặc cao lắm là 1tr. Thằng thì chơi tiếp, thua thì e sẽ nghỉ ngày hôm đó. Chờ hôm sau chiến tiếp. Bóng bánh là cả đời ko phải ngày 1 ngày 2 . Sau bao nhiêu lần chết đi sống lại với quả bóng, e đã nhận ra 1 điều:
    Phải phân biệt được chơi cá độ và việc kiếm tiền từ cá độ. Đúng là chơi cái gì cũng phải bỏ ra chi phí để chơi, nhưng chơi mà biết quản lý vốn, tỉnh tảo, có suy nghĩ và chiến lược đúng đắn và đặc biệt đừng quá tham lam thì có thể xem đó vừa là 1 nghề tay trái kiếm ra tiền.
     
  20. hogia Thành Viên Cấp 6

    đung ,ai chơi rồi mới biết .Mình chơi đề 2002 cũng thắng cực lớn ,lên rồi xuống 3 lần ngày càng giàu hơn ,2003 thì toi hết.12-2004 bỏ luôn tới giờ .Khẳng định 0 chừa 1 ai mà lỡ dính vô thắng 1 lần là sẽ mang nợ sau đó .Mình giờ miễn nhiễm với nó