Từ khi sinh xong đứa thứ 2, em đã không còn còn khái niệm mặc váy nữa.. Vòng bụng chảy xệ xấu xí kinh khủng, chưa kể đến việc bị rạn da vùng bụng rất nhiều. Hồi còn nuôi con nhỏ thì bảo ăn nhiều để lấy sữa cho con, chứ bây giờ con mình 2 tuổi rồi mà mình vẫn béo như thường. Từ hồi cho con cai sữa là mình cũng tập tành, ăn chế độ đủ thứ mà vẫn chẳng dám được kg nào. Mọi người có cách nào thì chỉ e với,chứ chồng em nó mà chê xấu là e mất ck luôn mất.
Mất ck càng tốt, ta cặp phi công lo gì, ăn mãi 1 chim chán bỏ mẹ. Đối với hơn 50% trai ngoài xã hội chỉ cần em cho nó dis free là nó chịu quen em, miễn đừng chảnh vớ vẫn.
em là em nghi ngờ lão nào trong cái xóm nhà lá này log nick để xào chẻ anh em bàn luận sôi động đây mà. còn nếu đúng là sis nào đang có vòng bụng to sau khi sinh thì hãy hỏi chính xác xem thằng chồng nó có muốn em giảm vòng bụng hay ko, có khi thằng chồng nó bảo nó sờ nắm vòng trên hoài nó chán rồi, giờ nó sờ vòng giữa nó thấy khoái cảm hơn thì tội quái nào phải giảm nhỉ
Ca này khó, bạn nên liên hệ các trung tâm Thẩm mỹ viện. Trước và sau khi sinh, có rất nhiều phương pháp để chống rạn da, vòng bụng chảy xệ, vấn đề chắc là bạn không thực hiện rồi. Nếu thằng chồng bỏ, bế con đi luôn. Mình nuôi con, khỏi cần chồng. Hoặc liên hệ các lão Đại trên này nhờ "hỗ trợ".
Bác cửn thựn nhé,cmt kiểu này chủ thớt tưởng thật,post hình lên.Ox cô ấy hay đc thì AE trong box này lại phải đùm túm vào BV thăm bác. Này,2 bác tư vấn,an ủi hay...ủi chủ thớt thế?
Mình đăng ký hỗ trợ nuôi con, còn mẹ thì nhường cho bác @ruaden4 nuôi.. mình không tơ hào, hay dòm ngó.