Tìm kiếm bài viết theo id

Côn đồ dạo này lộng hành quá.

Discussion in 'Chuyện trò' started by Airbrush_Miracle, Jun 19, 2011.

ID Topic : 3404753
Ngày đăng:
Jun 19, 2011 at 6:49 AM
  1. Dj_Sonic _Trance4ever_

    đọc gần hết rồi mới bik là sưu tầm, làm tui tưởng cha ai bờ rớt sao rảnh dữ vạy ko bik Côn đồ dạo này lộng hành quá.
     
  2. vicnguyen80 Thành Viên Cấp 5

    có gọi đi cafe kg pro?
     
  3. Airbrush_Miracle CHUYÊN GIA SƠN XE (^.^)

    thank bac cai ne
     
  4. babboy260289 Thành Viên Cấp 2

    tài chém gió còn hơn cả bác ba phi, như phim xi nê hế..hế..hế.
     
  5. babboy260289 Thành Viên Cấp 2

    chết rồi, mình cũng bị miểng văng trúng mồm, ko nói được rồi.
     
  6. buôn_bán_vì_tình Thành Viên Bạch Kim

    sau 3 tháng, truyện đã bị tịt Côn đồ dạo này lộng hành quá.
     
  7. seachsim Thành Viên Cấp 5

    rồi coi 1 lèo cũng ko hết truyện, giống như cái bài em tủi thận vì số phận em cũng phân nữa ah` Côn đồ dạo này lộng hành quá.
     
  8. XBreiv™ Thành Viên Vàng

    ĐM, bác làm em ức chế quá, mới vào view 1 hồi hết sạch 24 trang mà chưa tới đâu! Cứ tưởng còn mấy chục trang nữa ai dè nhìn lại...
     
  9. XBreiv™ Thành Viên Vàng

    Ôi thôi hiểu rồi, tác giả sáng tác chưa xong, chán bm! Khúc đầu hay về sau ko có liền mạch gì hết!
     
  10. XBreiv™ Thành Viên Vàng

    Ức chế quá tự kiếm về làm tiếp cho anh em.

    Hai hôm nay chăm cho thằng S nên mất ngủ nhiều, đang tính làm 1 giấc cho đỡ mệt thì thằng C gọi bảo là : “D ra đây nhanh nhé.Tao có 1 ít thông tin chắc sẽ giúp được cho mày.”.Ra tới quán nhìn quanh thì chả thấy thằng C đâu,bất chợ có tiếng gọi : “way….way……….đây nè ku ơi.”.Thì ra nó chọn 1 góc khuất sát tường để tránh những ánh mắt soi mói.
    Sau khi ngồi phiếm với nhau nhiều chuyện kỉ niệm của 2 đứa,nó bắt đầu kể về những thông tin khai thác được cho em nghe : “Thật ra cái hôm thằng S gặp chuyện, đám bạn bé Q đang ở cùng nó lo cho 2 cái thằng bị tụi mày đánh.Nên mày có thể loại mấy đứa nhóc đó ra khỏi nghi vấn.Tao có thêm 1 thông tin nữa là cái băng bị tụi mày phá đám và đã dần tụi mày 1 trận đó là 1 nhóm của ông anh tao.Tao nghĩ nếu mày cần giúp đỡ và giải quyết ngọn ngành thì mày nên có 1 buổi gặp với anh ấy.”.Em đang phân vân thì thằng C nói thêm : “Yên tâm đi người anh em.Tao sẽ đi cùng mày,anh ấy rất dễ tính nếu mày biết chơi.Chỉ có điều là tụi lính của ổng IQ hơi thấp hơn thằng S thôi……hahaha…Tao nghĩ ảnh sẽ ko để bụng chuyện mày và thằng S làm với lính ổng đâu.Vì hồi trước tao còn ra tay ác hơn cả mày và thằng S……..hahaha….”.Mình suy nghĩ 1 lúc và bảo : “Thế ông anh mày giúp được thằng S chứ,mày ko giúp tao được ah.”.Nó cười và bảo : “Thật sự tao cũng ko lớn lao như mày nghĩ đâu D ah.Tao cũng là 1 thằng dân tỉnh lên SG kiếm sống như mày và thằng S thôi.Mày hãy bỏ cái tư tưởng dựa dẫm vào tao đi D ah.Chuyện đó đã qua lâu rồi tao ko muốn nhớ nữa,hồi đó thì 3 thằng chưa nghĩ j chỉ biết là sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện.Nhưng từ khi chuyện đó xảy ra đến bây h đã hơn 10 năm mày vẫn dựa vào tao sao.Hãy làm theo lý tưởng của mày D ạ.”.Em nhìn vào thằng C cười và nói : “6 năm là khoảng thời gian dài đấy C nhỉ.Bây h mỗi thằng có 1 cuộc sống riêng tao cũng ko muốn níu kéo về kỷ niệm xưa của 3 đứa.Nhưng tao ko ngờ mày lại vứt bỏ nó như vậy.”Nó cau mày và gằng giọng với em : “Tao chỉ ko muốn nhắc về nó nữa,nhưng tao sẽ ko bao giờ quên mày biết sao ko(nó vừa chỉ vào vai vừa nói).Mỗi lần tao sờ vào nó tao lại cảm thấy tụi mày chịu ơn của tao.Tao ko muốn nghĩ nữa vì mình là anh em nên sẽ ko có ơn nghĩa j hết hiểu chưa hả.”.Em nhìn nó và nói : “Được tao hiểu rồi người anh em. Được làm anh em với 2 tụi mày tao……….tao……….”Em chưa kịp nói ra thì thằng C hô lớn : “Tính tiền…..” và nói : “Mày học tính đàn bà đó ở đâu thế.Nếu coi là anh em thì giữ bill đi ku…….hehe.” .Tính tiền xong 2 anh em tạm biệt nhau về nhà.Tính làm 1 giấc thì có số lạ gọi, đầu dây bên kia là giọng 1 chàng trai : “Chào bạn! Bạn là D phải ko.Mình xin giới thiệu mình là K bạn trai cũ của T.Mình muốn có 1 cái hẹn với bạn được chứ………………………………………………………………… ………………………….
     
  11. XBreiv™ Thành Viên Vàng

    Sáng nay em chạy lên bệnh viện thăm thằng S,tình trạng của nó đã đỡ nhiều rồi.Bác sĩ đưa cho nó cái sàn với 2 thanh vịnh để tập đi cho chân mau lành.Thấy em nó cười và nói : “Hôm nay ko chở T đi làm hả.Sao lên thăm tao sớm thế..”.Vừa ngồi xuống giường em vừa nói : “ Mày nhớ thằng K bạn trai cũ của T mà tao đã kể cho mày chứ”.Nó vừa uống nước vừa trả lời : “Nhớ…thì sao có chuyện j…….” Vừa liếc nó em vừa nói : “Thì nó về VN rồi chứ sao.Nó hẹn tao 4h chiều nay đi lên Bud’s để uống cafe với nó”.Lúc này thì thằng S mới nghiêm túc hẳn : “Thế ý mày sao,có đi hay ko.Hay gọi thằng C đi chung đi.Mà tao nghĩ mày cũng chẳng nên đi làm j,chuyện đã vậy nó có nói j với mày cũng vậy thôi.Tất cả là do T thôi mà”.Em ngồi nghĩ 1 lúc về lời của thằng S và cười nói : “Sao hôm nay mày thông minh vậy S.Mày nói cũng đúng nhưng tao phải đi mày ạ.Tao quyết định rồi tao sẽ giải quyết cho xong chuyện này,nếu dây dưa thì người chịu thiệt nhất là T.Và mày cũng mau khỏe đi anh em mình có chuyện phải làm nữa đó.”.Em và nó nói thêm nhiều chuyện nữa thì má nó tới nên em chào tạm biệt 2 người và ra về.Trên đường về nhà em nghĩ rất nhiều về thằng K,nếu K là 1 người thành đạt có học thức cao như vậy và hẹn gặp mặt ở 1 quán cafe sang như vậy thì chắc cậu ta chỉ muốn nói chuyện,và sẽ ko có ý đồ j khác. Đúng hẹn 4h em có mặt ở cafe Bud’s,lấy máy gọi điện cho K thì có 1 em tiếp viên lại hỏi : “Dạ anh là D đúng ko ạ” em gật gật đầu và em ấy nói tiếp : “Dạ mời anh theo em.Bạn anh ngồi trên lầu đó ạ”.Đi theo em tiếp viên lên lầu và tiến gần lại bàn có 1 người khách mặc complet và đang đọc báo.Bất chợt anh tả bỏ tờ báo xuống và nói : “D phải ko ngồi đi bạn”.Và anh ta lấy trong túi ra 50k cho cô tiếp viên thay cho lời cảm ơn vì đã giúp mình.

    K thật sự ngoài sự dự đoán của em,anh ta có thể hơn em 5,6 tuổi cao tầm 1m8 bề ngoài rất lịch sự và phong độ.Có thế nói K là mẫu người lý tưởng cho biết bao cô gái chọn làm chổ dựa, điều này khiến em càng cảm thấy có lỗi với T 1 phần nào.


    Sau khi nước được đem lên K bắt đầu nói : “Chào D! có thế bạn đang rất bở ngỡ vì không biết mình mời bạn ra đây để nói về vân đề j đúng không.”.Mình đáp : “Thật sự thì cũng ko biết có chuyện j.Nhưng có vẻ anh lớn hơn em nhìu nên cứ xưng anh em cho thân mật anh ạ”.K cười và nói : “Ok thôi ! Mà D này em và T quen nhau lâu chưa.Anh được biết em đã cứu T 1 lần khỏi bọn cướp phải ko.”.Mình nhìn K và nói : “Dạ chắc anh nhầm,em và T chỉ mới là bạn thôi mà anh.Còn vụ em giúp T thì có thiệt,mà anh kêu em ra đây có j quan trọng ko anh.”.K lại cười : “Chuyện là thế này,chắc em cũng biết vì sao anh về VN đúng ko.Hôm qua T đã chính thức nói lời chia tay với anh,anh không biết vì lí do j mà T lại phản ứng như vậy.T đã đợi anh gần 5 năm chỉ còn vài tháng nữa là anh và T sẽ cưới nhau,nhưng anh ko hỉu vì lí do j mà T lại thay đổi như vậy.Anh nghĩ là 5 năm nay anh ko đáp ứng được đầy đủ sự yêu thương và quan tâm dành cho T.Nên tình cảm đã dần nguội lạnh,nhưng chính lúc đó em đã xuất hiện và trao cho T những j 5 năm qua anh đã ko làm được cho T.Anh biết tới lúc này anh cũng không thể níu kéo j được nữa,nhưng anh chỉ nói thế này.Em có nghĩ công việc design của em có thế lo nỗi cho T ko,nếu em thấy em ko thể lo được cho T thì em hãy nói rõ với T.Và anh sẽ giới thiệu em vào 1 công ty tốt có cơ hội thăng tiến và sau này thiếu j người theo đuổi em.Em nghĩ sao.”.Mình nhìn thằng K vì ngạc nhiên khi anh ta biết quá nhiều về mình và nói : “Đúng là với mức lương đó em chỉ lo đủ cho mình.Nhưng nếu quen được T em sẽ cố gắng hơn.Và anh cũng đừng nên quan trọng quá vấn đề tiền bạc.Em biết anh làm được rất nhiều tiền.Nhưng cái T cần là sự quan tâm và sẽ chia.”.Lúc này em bực quá vì cách nói chuyện xem thường của anh ta nên chào tạm biệt và bỏ ra về.Về tới nhà thì em nhận được tin nhắn từ K : “Xin lỗi vì cách nói chuyện của anh.Nhưng em cứ suy nghĩ những lời anh nói nhé.À cho anh gữi lời thăm S bạn em nhé.”.Lúc này đã gần 7h tối mình tắm rữa và chạy qua nhà T để rước T đi chơi.Sau khi xem phim và ăn uống xong cũng gần 10h nên mình chở T về.Trên đường về mình chợt nhớ ra tin nhắn của K và hỏi T : “Em nói với K là chuyện thằng S vào bệnh viện đó hả.”.T ngạc nhiên hỏi : “Đâu có,em đâu có nói j với K ngoài chuyện của em và anh.”.Bất ngờ mình thắng xe và gọi dt cho thằng S thì có giọng 1 người đàn ông bắt máy : “Alo ! D hả con.Con muốn gặp thằng S hả,nó ngủ rồi để bác gọi nó nhé”.Em vội đáp : “Dạ thôi ạ! Cám ơn bác,có j con nói nó sau cũng được”.Gọi tiếp cho thằng C thì ko gọi được,thuê bao đã bị tắt máy.Sau khi chở T về nhà em chạy qua nhà trọ thằng C thì thấy khóa cửa.Lúc này tâm trạng em hơi lo lắng,em nhớ lại tin nhắn lúc chiều của thằng K.Và nghi vấn về cái đêm thằng S gặp nạn của em có thể sẽ được sáng tỏ…………………………………………………………………. .....................
     
  12. XBreiv™ Thành Viên Vàng

    ------------1h------------------26/6-----------

    4 ngày nay mình tìm mọi các liên lạc và hỏi người quen nhưng vẫn ko thấy tung tích thằng C ở đâu.Thằng S thì bình phục hoàn toàn rồi,còn về phần T thì mình tạm xa em 1 thời gian vì mình ko muốn nhiều chuyện liên lụy tới T.


    Thằng C không biết đã đi đâu,nhà nó thì cứ khóa cửa 4 hôm nay.Em có về Cần Thơ hôm trước hỏi dò xem có ai gập thằng C ko.Ai cũng đều nói ko gặp,nhưng khi em ra mộ ba và bà nội nó thì còn hoa rất tươi.Ko lẽ thằng C đã về đây nhưng tại sao nó lại tránh mặt em.Hôm nay cùng thằng S ngang dọc trên các con đường SG để kiếm thằng C,2 thằng vẫn trở về trong sự vô vọng.Bạn bè,người thân không ai biết nó đi đâu ko lẽ nó lại bỏ ra đi biệt tích như 10 năm về trước.Nhưng 10 năm trước nó có nói với thằng S,còn bây h thì…………….Em có hỏi thằng S về chuyện thằng C có nói gì với nó trước khi đi ko,Vẻ mặt thằng S làm em rất hoài nghi cứ ậm ờ : “Ờ………thì tao đâu biết đâu…..Mà nó ko nói với mày là nó đi đâu hả.Chứ hôm bữa mày nhờ nó chuyện j đó.”Em nhìn nó và nói : “Ko nó ko nói j cả.Tao chỉ gặp nó hôm trước khi gặp thằng K.Tao cũng chưa biết nhiều về thằng K nhưng nó biết rất rõ tao và cả mày nữa.Đêm đó thì thằng C mất tích,mày cũng nên cẩn thận nhé S.”.Em biết thằng S đang giấu em 1 chuyện j đó,nhưng thôi ko quan trọng lo cho thằng C trước đã.


    Chở thằng S về nhà em lượn thêm 1 vòng SG nữa.Lúc nay đã 4h chiều em chạy qua Nguyễn Huệ thì thấy dáng 1 người con gái rất quen.Quay đầu xe lại thì ra đó là T,T đang ngồi uống nước cùng K.Em vội móc dt ra gọi cho T và thấy T nói j đó với K rồi đi ra 1 góc đứng nói chuyện : “Alo em hả,em đang ở đâu đó.Đi ăn j đó với anh ko” Giọng T hoảng hốt đáp “À……À…..Anh D hả em đang uống nước với bạn.Có j để tối anh nhé.”Em hỏi thêm : “Bạn nào thế em,sao anh chưa nghe em nói.” T chỉ nói : “Thôi mà anh,Đám đồng nghiệp nữ đi 8 thui mà hjhj.Có j tối em gọi cho anh ha.”.


    Thế là em cúp máy trở về nhà trong tâm trạng chán nản.Có thể T đang lừa dối mình hoặc có chuyện j đó đang xảy ra.Em đang rất rối trí vì những chuyện xoay quanh thằng C thằng S và cả T nữa.Vừa mở cửa vào nhà thì em thấy 1 mảnh giấy ghi : “Hãy tránh xa con bé T ra.Nếu còn đi với nó 1 lần nữa thì mày sẽ gặp rắc rối lớn đó………………………………………………..”
     
  13. XBreiv™ Thành Viên Vàng

    ----------------13h--------26/6--------------

    Sau khi nhận được lá thư em suy nghĩ rất nhiều.Tại sao chưa đầy 2 tuần lại em lại vướng vào nhiều chuyện như vậy.Càng suy nghĩ về chuyện của thằng C thằng S và T càng làm em đau đầu và càng đi sâu vào 1 cái vòng luẩn quẩn nào đó.


    Bất chợ em nhìn vào lá thư : “Hãy tránh xa con bé T ra.Nếu còn đi với nó 1 lần nữa thì mày sẽ gặp rắc rối lớn đó.”.Càng đọc em càng thấy đây không phải như 1 lời cảnh cáo hay đe dọa mà là 1 lời nhắc nhở. Đúng rồi nét chữ này rất quen,em vội lục lại 1 mảnh giấy ghi chú trong hộc tủ.Sau khi nhìn vào 2 tờ giấy,em vội suy nghĩ : “Đúng là nó rồi.Tại sao nó lại gửi 1 lá thư như vậy cho mình.”.Vội gọi điện cho thằng S thì không thấy nó nhấc máy,gọi qua số bàn có người bắt máy em nói vội : “Alo S hả mày đang ở đâu đó”.Nhưng giọng nói ko phải là thằng S mà là ba nó : “Alo D hả con,con vừa về cỡ 15p là thằng S nó đi bộ ra đầu ngỏ gặp ai đó.Bác tưởng là con chứ.”.Em trả lời cho ba nó đỡ lo lắng : “À dạ đúng rồi con có nhờ thằng bạn qua chở nó ra chổ hẹn mà con quên.Thôi con chào bác ạ.”.Vội cúp máy và dắt xe chạy nhanh qua đầu ngỏ nhà thằng S,trên đường đi em suy nghĩ rất nhiều về lá thư đó.Nếu thật sự người viết bức thư đó là nó thì………………………………..


    Lúc này cũng gần 19h rồi,em đang chạy gần tới ngỏ nhà thằng S thì 1 chiếc xe vụt qua rất nhanh.Em thoáng thấy ánh mắt của thằng trên xe đang liếc nhìn em,cũng chả để ý đến nó.Khi tới đầu ngỏ nhà thằng S thì thấy nó đang đi bộ 1 mình vào nhà.Em tấp vào và nói : “Ê đi đâu mà lủi thủi 1 mình đó mày.Sao tao gọi điện mày không bắt máy,lên xe đi tao có chuyện muốn nói với mày.”.Em nhận thấy rõ sự ngạc nhiên trên gương mặt của nó khi nhìn em và nói : “À………..tao mới đi mua đồ về.Tao để đt ở nhà.Thôi vào nhà đi rồi nói gì thì nói.”.Nó lên xe mà cứ ngoái nhìn ra đằng sau em thấy rất lạ nhưng thôi kệ nó.Sau khi vào nhà lên phòng nó thì em quăng ngay cái mẫu ghi chú ra trước mặt nó :“Cẩn thận với cái cửa sổ.Nếu mày mở mạnh quá mày sẽ gặp rắc rối đó.”…….Em hỏi nó : “Mày còn nhớ mẫu giấy này chứ.Mày đã dán nó lên cái cửa sổ phòng tao khi mày phát hiện nó sắp gãy đó.” thằng S gật gật đầu và em quăng lun cái lá thư vừa nhận được ra trước mặt nó lun và nói : “Của mày phải ko,cú pháp và nét chữ thì ko sai được rồi đó.Mày còn j nói với tao ko hả S.”.Lúc này thì thằng S biết là ko thể giấu được nữa nó cúi mặt mà nói : “Xin lỗi mày nha D.Tao phải làm vậy để mày tránh xa T ra,nếu không thì sẽ có chuyện cho tao mày,T và cả………………………”. Nó chưa kịp nói em đã hớt lời nó : “Và cả thằng C chứ j, đã có chuyện j xảy ra.Tại sao mày và nó lại giấu tao.” Lúc này thì nó bắt đầu ngước nhìn em và nói : “Được rồi ngồi xuống đi tao sẽ kể cho mày nghe,nhưng mày phải thật sự bình tĩnh nhé.Thật ra cái đêm mà mày cứu được T và hôm tao bị đánh đều là do thằng C làm............................................................................ ........”
     
  14. mrcua286 Thành Viên Cấp 4

    roài. vẫn chưa hiểu ji sớt. Chờ chap sau.
     
  15. Vi`...1NgRaDi Thành Viên Mới

    vậy lúc nào cafe kể luôn nha Côn đồ dạo này lộng hành quá.
     
  16. saolauthe16 Thành Viên Cấp 1

Tình hình diễn đàn

  1. Fish,
  2. passio,
  3. Viettel HCM,
  4. DANGCAPSIMSO
Total: 604 (members: 7, guests: 519, robots: 78)