Tìm kiếm bài viết theo id

Còn dư đồng nào không con?

Discussion in 'Chuyện trò' started by jimmy_vnu, Apr 30, 2009.

ID Topic : 891343
Ngày đăng:
Apr 30, 2009 at 9:47 AM
  1. langtu210 Thành Viên Cấp 3

    nhìu điều suy ngẫm lắm đây,truyện tuy rất ngắn mà ý nghiã quá,thank chủ topic
     
  2. nnlong159 Thành Viên Cấp 2

    Tình cha như núi Thái Sơn...
     
  3. Mr_JUKIDO Thành Viên Cấp 1

    Người cha đó thật vĩ đại, trên đới này cũng còn rất nhiều người cha như thế, sẵng sàng chịu đói khổ để con cái được no ấm. Tôi đã làm cha rồi nên rất hiểu tâm trạng của 1 người cha khi thấy con mình đói khổ như thế nào. Tôi chỉ cần thấy con tôi đói và khóc là trong lòng đã đau rồi mặc dù tôi cũng lo cho con tôi đầy đủ. Nói chi ko lo nổi cho con thì trong lòng sẽ đau như thế nào.
     
  4. minhhoxe BOSS Bằng Lái Xe

    đau quá...người cha đầy tình thương con
     
  5. vuachotroiq4 Thành Viên Cấp 3

    xem xong mới thấy công ơn cha mẹ nuôi mình tới khi bự "bành ki" như vầy biết bao công sức,thương ba má quá đi!Còn dư đồng nào không con?
     
  6. chinhvuong Thành Viên Cấp 1

    Truyện ngắn,nhưng có nhiều ý nghĩa!up lên cho mọi người cùng đọc và suy ngẩm!!!!
     
  7. be_shin_cute Thành Viên Cấp 4

    Câu chuyện cảm động quá, tội những người làm cho làm mẹ Còn dư đồng nào không con? - 2
     
  8. dân chơi Thành Viên Cấp 1

    đau bao tử quá T_T
     
  9. IceKreAm Thành Viên Bạch Kim

    :confuse:Còn dư đồng nào không con?:too_sad:
     
  10. zacky Thành Viên Cấp 3

    ngắn nhưng nhìu ý nghĩa
     
  11. basa Thành Viên Cấp 5

    Bởi vì có con mà khổ như vậy, nên HNH lựa bố cho con mình là C. dola cho đở khổ ! Cũng đâu phải HỌC chi cho....tủi.
     
  12. DtpTrang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn là một trong những người con hạnh phúc nhất thế giới rồi còn gì, nếu là mình thì mình ko buồn hay ghen tị 1 chút nào cả
     
  13. heo_map1988 Thành Viên Cấp 1

    Bài này lúc nào cũng phải lên nha
     
  14. hayashikendo Bất Khả Xâm Phạm

    nhà có chiếc sh nào dư cho ba 1 chiếc:cold:
     
  15. hainguyen_kimgia Thành Viên Cấp 3

    Đọx rồi đọc lại vẫn mún khóc!
     
  16. zinken1603 Thành Viên Cấp 3

    đọc mà mún khóc
     
  17. nicholas8710 Thành Viên Vàng

    nếu tôi có 1 người ba như zậy cho dù tôi có ăn cơm zới muối tui cũng chịu nữa.Tôi thực sự ghen tỵ zới bạn khi có 1 người ba như zậy đó còn tôi cho dù sống sung sướng nhưng thật ra chẳng có chút gì gọi là tình cảm
     
  18. conitech.jsc Thành Viên Vàng

    đã là con người ai đọc cái này mà ko có một xúc cãm thì......!
     
  19. ivan.ltt Thành Viên Cấp 2

    ngắn gọn, mạch lạc, xúc tích => ôi tuyệt vời, có khíu viết truyện thể loại hand book
     
  20. _____peti ♥ If we ever meet again ♥

    cảm động thật sự...truyện ngắn mà ý nghĩa lớn quá.
     

Tình hình diễn đàn

  1. dammit,
  2. 0839044503
Total: 483 (members: 4, guests: 414, robots: 65)