Tìm kiếm bài viết theo id

Còn dư đồng nào không con?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jimmy_vnu, 30/4/09.

ID Topic : 891343
Ngày đăng:
30/4/09 lúc 09:47
  1. kingpopping Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn ơi cố lên nhé ! cuộc sống fải như vậy mới trưởg thành
     
  2. chauvanthai Thành Viên Cấp 1

    Đọc và cùng suy ngẫm mới biết mỗi người có mỏi cảnh đời khác nhau ..thank bác !!
     
  3. sarahbui Thành Viên Cấp 1

    đọc xong bài nầy thấy thương ba má ghê luôn. Nhớ hôm trước xin tiền má mua cái điện thoại mới, má thì hok cho nhưng mèo nheo với ba một hồi thì ba cho rồi ba nói rằng " mẹ thương con nên mới ko cho con xài hoang phí". Giờ nhìn lại những gì có trên tay sao thấy cay cay nơi khoé mắt quá. Giờ mới thấm thía cái cảnh của người khác, mình phải biết trân trọng cuộc sống của mình thôi
     
  4. projector001 Thành Viên Cấp 4

    đọc xong có nhiều điều để suy nghĩ.
     
  5. 2tay2sung Thành Viên Cấp 4

    hic, mình may mắn hơi bạn chút nhưng cũng biết thương mẹ, ko an chơi xa đọa
     
  6. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Cảm động quá, gd mình cũng ko khá zì mấy đọc mấy dòng này thấy bùn quá.
     
  7. TuanKhoiIT Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    híc..hic... câu chuyện này làm tôi nhớ ba tôi wá! Tôi có hãnh diện vì tôi có 1 người cha giống cha của bạn! Và tôi vui vì gặp đc một người như bạn vì tôi từng một thời giống như bạn!
     
  8. saomocco Thành Viên Cấp 2

    Có con rồi mới thương cha mẹ đươc !
     
  9. VHS Thành Viên Cấp 6

    má, ban thằng chủ thớt đi, làm người ta rưng rưng rồi.
     
  10. mewkom Thành Viên Cấp 3

    đọc rồi suy nghĩ......haiz....
     
  11. babymiloo Thành Viên Bạch Kim

    nhắm lo đc thì hẳn đẻ....! góp ý.
     
  12. purge Thành Viên Cấp 5

    truyện hay , thanks... Còn dư đồng nào không con?
     
  13. lĩnh.lx.ag Thành Viên Cấp 1

    mình đọc bài nay trên 10 lần rồi, vậy mà...lần nào cũng rơi nươc mắt, bài cảm động quá,cám ơn chủ topic
     
  14. taekkyon Thành Viên Cấp 1

    biết thương ông bà già thì đừng làm gì cho ổng bả buồn.
     
  15. BourneVN Thành Viên Bạch Kim

    Cảm động quá, làm mình nhớ ba quá đi.
     
  16. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    fuk the life.................
     
  17. Gia_Hân 5s Thành Viên Cấp 1

    "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ!
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha"
     
  18. xeko Thành Viên Cấp 5

    ngắn gọn nhưng đầy xúc tích
     
  19. trunghau1182 Thành Viên Cấp 4

    ngắn nhưng cảm động!! thank bạn!!!
     
  20. 70119 Thành Viên Cấp 2

    hixCòn dư đồng nào không con?Còn dư đồng nào không con? - 1Còn dư đồng nào không con? - 2Còn dư đồng nào không con? - 3Còn dư đồng nào không con? - 4Còn dư đồng nào không con? - 5Còn dư đồng nào không con? - 6Còn dư đồng nào không con? - 7udency:
     

Tình hình diễn đàn

  1. dammit,
  2. 0839044503
Tổng: 442 (Thành viên: 5, Khách: 362, Robots: 75)