Tìm kiếm bài viết theo id

Còn dư đồng nào không con?

Discussion in 'Chuyện trò' started by jimmy_vnu, Apr 30, 2009.

ID Topic : 891343
Ngày đăng:
Apr 30, 2009 at 9:47 AM
  1. chauminhkhanh Thành Viên Cấp 5

    lặng người,không biết nói sao,xúc động thật sự
     
  2. liking Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cha mẹ lun xài tiết kiệm từng đồng bạc,có những đứa con thì fung fí,
     
  3. mya_mai Thành Viên Cấp 4

    Đọc cái này thấy thương ba mẹ!! Ước gì ba mình cũng có tình cảm với mình nhiều như người cha trong câu chuyện này!!
     
  4. millionairevn Thành Viên Cấp 4

    đọc xong xúc động thực sự, nghĩ đến công ơn cha mẹ nuôi nấng nên người mà chưa đền đáp được
     
  5. liking Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    uhm tao nói tao và nói chung,jo tao hối hận rùi,bùn lắm mày àh:baffle:
     
  6. jimmynhoc Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ý nghĩa thật,lên cho ae cùng xem
     
  7. chauminhkhanh Thành Viên Cấp 5

    cha này từ ngày đi cam về mới thâm gia 5s, mà giờ lên cấp 2 rồi, up ghê thiệt, hehe
     
  8. cuoiyeu153 Thành Viên Cấp 1

    Lên cho anh em cùng đọc nào.
    Dù gì cũng từng trải qua cảnh nghèo.
     
  9. babychichchoe Thành Viên Cấp 5

    cảm động thật sự...
     
  10. trangdung Thành Viên Cấp 1

    bi giờ chắc bác đang giàu :beauty:
     
  11. focus2r Thành Viên Cấp 5

    mạnh lên mới dc ..
     
  12. djkool Thành Viên Kim Cương

    không biết nói gì...cảm thấy sóng mũi cay cay.....hãy trân trọng những gì họ đã dành cho mình
     
  13. bantraibk Mua Bán Uy Tín

    Một câu chuyện ngắn mà khiến bao người phải suy nghĩ.
    Dù giờ cuộc sống có hơi khó khăn, nhưng bạn còn rất hạnh phúc vì có 1 người cha yêu thương con như vậy. Cố gắng thật nhiều bạn nhé
    Còn dư đồng nào không con?
     
  14. MingXing2008 Thành Viên Cấp 3

    VN mình nghèo quá,nhìn mấy thằng phá của thấy mà nản cho XH bây giờ,người ăn không hết,kẻ lần ko ra
     
  15. kd.minhkhanh Thành Viên Cấp 3

    tuy ngắn nhưng xúc tích, đáng để các cậu ấm cô chiêu thời nay đọc
     
  16. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    tớ nhớ bố tớ lắm!
    tớ đi làm mà hôm kia về nhà bố hỏi còn tiền xài ko, nếu hết thì bố cho thêm!
    trước ngày mình về, mẹ nói bố nhớ mình nên bố đã khóc cả đêm!
    con thương bố lắm!
     
  17. timai13 Thành Viên Cấp 4

    Pùn...cảnh đờy...hjz hjz
     
  18. vochongduthao Thành Viên Cấp 4

    Cảm động quá, tự nhiên lại lẩm nhẩm bài hát của Ngọc Sơn, hic, thương cha, cả cha ruột và cha chồng, vì 2 người cha ấy đều hy sinh vì con rất nhiều.
     
  19. quydedeptrai Thành Viên Cấp 4

    hay quá T_T Ngẫm lại mỗi tháng ko biết tiêu tốn bao nhiêu tiền cho mấy thứ ko cần thiết,cứ thích là mua,jo mới thấy tội lỗi,hjc hjc,fai kiềm chế thui >"<
     
  20. Bin_Andrew Thành Viên Cấp 5

    nước mắt chảy rồi Còn dư đồng nào không con?
     

Tình hình diễn đàn

Total: 910 (members: 1, guests: 905, robots: 4)