Tìm kiếm bài viết theo id

Còn dư đồng nào không con?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jimmy_vnu, 30/4/09.

ID Topic : 891343
Ngày đăng:
30/4/09 lúc 09:47
  1. ngohaiphong Thành Viên Cấp 3

    Gương tốt cho mọi người, nên tiết kiệm
     
  2. hoangloc_computer Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Buồn thật. Đọc xong mình thấy hơi hơi cay ở mắt.
     
  3. senkoboy04 Thành Viên Cấp 6

    Cái này có thật không vậy trời, vậy mà bác này còn có thời gian lên đây chia sẻ suy nghĩ nữa ha, hay là một câu chuyện cảm động muốn cho mọi người cùng suy nghĩ lại.
     
  4. Luong Minh Hai Thành Viên Cấp 1

    Trời, đọc xong mắt tôi cay xè. Chỉ vỏn vẹn có vài dòng nhưng nó làm cho tim tôi thắt lại, tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình tuy không giàu có nhưng Ba má của tôi cũng không để tôi thiếu thốn một thứ gì. Âu cũng là lẽ thường của cuộc sống, là cha mẹ thì luôn hy sinh tất cả vì con. Bây giờ tôi cũng đã có gia đình và có một đứa con, tiếc là nó không còn nhìn thấy Ông Nội của nó nữa.

    Hỡi những ai còn Cha còn Mẹ trên đời. Hãy cố gắng nổ lực vươn lên để thành đạt không phụ công lao dưỡng dục của đấng sinh thành.
     
  5. nsgra Thành Viên Cấp 2

    "Tình cha ấm áp như vầng thái sơn....."
     
  6. tructruc Thành Viên Cấp 5

    xúc tích tràn ngập cảm xúc
     
  7. super_man Thành Viên Cấp 4

    cảm động quá
    bổng dưng muốn ... khóc ... ^_^
     
  8. venus2208 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hay !!! cam? động thật
     
  9. john_diep Thành Viên Cấp 1

    doc xg rot nuoc mat luon
     
  10. onggiamegai Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hic hic ! Cai này gương tốt nè!
     
  11. sonicwe9 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nghèo phải chụi thôi bạn à
    Hồi nhỏ có lần tôi đi làm, mà nguyên tháng ăn mì gói ko à
    Vì cuối tháng mới đc lãnh lương
     
  12. doanhnam Thành Viên Cấp 3

    rất đáng để suy ngẫm
     
  13. Red Apple Up thuê , Bid mướn

    đọc suy lại mới thấy mình còn nhiều lỗi với ba mẹ
     
  14. oktaxanhau Thành Viên Cấp 2

    Số phận nỗi con người mà bro... đâu ai giống ai... có thể với số tiền ấy .. bạn đó đậu đại học có việc làm.. thăng quan tiến chức..giàu...xài sang hơn cả bọn nhà giàu sao ??số trời định cả rồi
     
  15. kenboy Thành Viên Cấp 2

    Đúng là số trời định sẵn , nhưng câu chuyện ở đây là muốn nói tình cảm của người cha dành cho đứa con ... hic ... đọc xong thấy nhói ... trong lòng , cay khoé mắt , cay cả sống mũi .
     
  16. Oochibi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hic! ... Đọc xong dòm bill tính tiền ly cafe 12k mà đau xót... Cố gắng đi bạn, vì 1 ông bố tuyệt vời
     
  17. MaxGucci Thành Viên Cấp 4

    lên, rơi cả nước mắt...................
     
  18. MaxGucci Thành Viên Cấp 4

    biết nói gì với thằng ngu này nhỉ
    Còn dư đồng nào không con?
     
  19. montrous Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhiều khi nghĩ cuộc đời bất công quá nhĩ ... có người thì giàu quá không biết làm gì nên tiền xài phung phí, còn có người phải nhịn ă từng li từng tí đóng tiền học.
    up cho bài để phải suy nghĩ
     
  20. homhem Thành Viên Cấp 2

    :too_sad:Còn dư đồng nào không con?HIXquá hay, nhớ mẹ ở nhà quáCòn dư đồng nào không con? - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 1,095 (Thành viên: 2, Khách: 1,088, Robots: 5)