Tìm kiếm bài viết theo id

Còn dư đồng nào không con?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jimmy_vnu, 30/4/09.

ID Topic : 891343
Ngày đăng:
30/4/09 lúc 09:47
  1. truclam2009 Thành Viên Cấp 1

    Đọc và cảm nhận tình thương của cha mẹ dành cho con cái.Con yêu ba má nhiều ba má ơi
     
  2. angle87 Thành Viên Cấp 2

    đọc rồi đọc nữa vẫn thấy trong lòng bâng khuâng...thương papa wa,nhớ papa wa,papa mình mà lâm vào cảnh này chắc mình ko chịu nổi...hic
     
  3. daily_linhkien87 Thành Viên Bạch Kim

    cố lên nhé bạn!
     
  4. vuongnguyen111 Thành Viên Cấp 3

    Cám ơn bạn đã cho tôi 1 bài học quý giá về tình yêu của cha mẹ dành cho con
     
  5. longau1985 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ngắn gọn...xúc tích..
     
  6. HITMEN_BI Thành Viên Kim Cương

    NGƯỜI CHA vĩ đại
     
  7. karata Thành Viên Cấp 5

    công cha như núi Thái Sơn....
     
  8. lamborvt Thành Viên Cấp 4

    sao mấy bro cứ post những bài như thế này cho tui muốn khóc ko nhỉ!chỉ những người cùng hàn cảnh mới cảm nhận dc sâu sắc bài viết trên!
     
  9. PHG2011 Thành Viên Cấp 2

    Cuộc đời thật bất công với những người nghèo... Ước sao tui là tỷ phú, tui nghĩ mình sẽ biết làm gì để làm cuộc đời vơi bớt đi sự bất công với họ...nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ...
     
  10. NV_LX_2008 Thành Viên Cấp 6

    Bố mẹ luôn là những ng vĩ đại nhất Còn dư đồng nào không con?
     
  11. hieu_trong2003 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tấm lòng của các bậc sinh thành thì bao la!!!
    tự nghĩ suốt cuộc đời này không bao giờ trả hết!
    Bài hay lắm đó chủ tôpic!
    Thanks!!!
     
  12. giottim Thành Viên Cấp 2

    Cuộc sống nghèo khổ khiến người ta vươn lên.
     
  13. chuga2009 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cám ơn bạn nhiều lắm.đọc xong lại càng thương ba mẹ mình hơn..thanks thanks...
     
  14. muabanhaisan2511 Thành Viên Cấp 5

    cám ơn bạn ,quả thật tôi đang buồn về 1 số chuyện trong cuộc sống ,và tôi đang tìm cách lấy lại thăng bằng ,nhưng khi đọc xong câu chuyện này của bạn tôi đã không còn gì là buồn hết vì cuộc đời của tôi vẫn còn đẹp ,vẫn còn hạnh phúc nhiều .thành thật cảm ơn bạn , câu chuyện của bạn sẽ làm tôi nhớ mãi
     
  15. hay!
    cũng như người đời có câu "chưa làm con đã làm cha, làm cha quên mất đạo làm con"
     
  16. nguyenthanhtelecom Thành Viên Cấp 5

    ý nghĩa thật..cha mẹ là tất cả.mình yêu ba má mình..........
     
  17. phương_nguyễn Thành Viên Vàng

    Cha mẹ nuôi con ko tính ngày tính tháng. Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày.....buồn
     
  18. phuthienne Thành Viên Cấp 3

    công nhận ngu pà cố, truyện hay thế mà...
     
  19. meogucci Thành Viên Cấp 5

    hay, đáng để suy nghĩ về bậc làm cha làm mẹ
     
  20. big.zero Thành Viên Bạch Kim

    truyện ngắn mà đáng nói wa', hix Còn dư đồng nào không con?