Tìm kiếm bài viết theo id

con gà tin học

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi entytai, 19/12/09.

ID Topic : 1458823
Ngày đăng:
19/12/09 lúc 09:38
  1. pé Dâu Thành Viên Cấp 4

    bác này mê Hoa khôi lớp cuối cùg đc HK trườg để ý ... đã thế con gà tin học
     
  2. zerosuo Thành Viên Cấp 3

    Đọc hay ghê ! Quăng lên nhiều diễn đàn khác đi bạn ! Hên xui người đó đọc lại được nội dung thì sao !
     
  3. Châu Tinh Trùng Thành Viên Cấp 2

    bác này nói đúng rồi nè, bé mập mượn danh bé xinh để dụ khị chủ topic :byebye:

    lộn chỗ nào thế bác? mình đọc thấy bé mập mới là người đưa đĩa cho chủ top, còn bé xinh chỉ nhắc lại lúc ăn chè thôi mà :sure:
     
  4. Tedo Thành Viên Cấp 4

    ^^ hay nhỉ, thế là k có duyên rồi
    chắc lúc học pascal cũng bấn loạn nên k nhìn thấy cái file đấy con gà tin học
     
  5. bestofstrongman Thành Viên Cấp 5

    trời. dĩa mềm mà đến lúc này còn xài dc hở bạn. tuổi thọ quá cao lun
     
  6. buianhminh86 Thành Viên Cấp 5

    bèo quá
    học dở đến nỗi phải đi học thêm nghề
    ^^
     
  7. Mr[LeVent] Thành Viên Cấp 3

    tự nhiên post lên làm j` >"<
    post rùi tui thấy tiếc dùm bro T.T
     
  8. entytai Thành Viên Cấp 4

    Nếu muốn biết chi tiết về chuyện tình tuổi Áo trắng. Xin mời mọi người vào www.khieng.vn để xem thêm chi tiết...

    Chân thành cảm ơn mọi người đã chia sẻ và thông cảm...
     
  9. thachanhtim.com I Love GOOGLE

    câu chuyện vui quá, ước gì mình là bạn nhỉ....

    Nói vậy thôi, hồi lớp 10-11 mình chưa phát triển lắm nên thấy tụi con gái cũng bt, đến lớp 12 và đại học thì biết... lúc đó mới tiếc...
     
  10. always_rotate Thành Viên Cấp 2

    cố gắng tìm thử xem bác , bít đâu lại có dc thành quả ji thì sao con gà tin học
     
  11. 1giaythoinhe Thành Viên Vàng

    thấy mặt chưa mà khen dữ vậy ba con gà tin học
     
  12. entytai Thành Viên Cấp 4

    chắc là thấy rồi đó mà....Phải hôn...?
     
  13. Be Windy Thành Viên Cấp 5

    con gà tin học Học nghề là bắt buộc mà! Học giỏi hay dở gì cũng phải học nghề hết. Chuyện này tính ra cũng lâu rồi, từ thời xài mấy cái đĩa mềm kia. Ôi nhớ hồi cấp 3 quá!