đó đó em nói có sai gì đâu từ giá ,chuyển sang đức lang quân ,,, kkkk ,dấu đầu lòi cả thước đuôi dài như đuôi rắn vậy,kkkk
2 ca ca tung hứng đưa đẩy ghê quá, tại hạ bái phục, cơ mà em chưa xác minh đc chính xác có phải cọp nhà em ko đấy nhé, nhỡ của em bị xổng thì 2 bác thông cảm cho em qua xin lại
chim trời cá nước ,cọp sư tử,beo báo gì cũng vậy nếu để xổng chuồng ,bắt được hẻm trả đâu ,hhaha Ps: Thử hỏi ngài ct ,đất đã quy hoạch có thể nào đổi lại không quy hoạch chăng ,kkk
Thế là bác ko biết các chiêu trò của mấy ông đại gia bđs rồi, đầu tiên nó quy hoạch đất cây xanh, đường đi, công trình công cộng... để dân xanh đít nhái, sau đó nó cho người đi thu gom, bảo là mua để trồng lan, làm trường tư...(phù hợp quy hoạch lúc đó mà). Sau khi gom hết rồi thì mấy bác đại gia sẽ nhờ mấy ông trên sở quy hoạch kiến trúc và phòng quản lý đô thị đổi quy hoạch
Theo thống kê của thế giới, chỉ có 3% cty bất động sản tồn tại đến tận cùng. Cậu xem đợt bđs nóng vào năm 2007, đợt đó bao nhiêu người giầu lên, giờ còn ai không hehe. Đây là mặt hàng chứa quá nhiều rủi ro. -Quốc Cường Gia Lai, Taxi Mai Linh vv... nếu ko lấn sang bđs giờ này rất giầu. Tưởng thấy dễ ăn, tham quá mà chết.
chả biết cái thằng quốc cường nó như thế nào, ở trên sâu bít gọi là cường đô la ơ rô gì đó chứ công ty thì keo như keo con chó, làm dự án gây ảnh hưởng tới biết bao nhiêu đời sống của người xung quanh, em xuống yêu cầu giải quyết cho ngta ổn thỏa thì cứ ậm ừ, dây dưa chả chịu giải quyết, bực quá em làm văn bản đề nghị đình chỉ luôn, lúc đó mới chịu chuyển cho ngta ra nhà trọ ở đỡ để tránh nguy hiểm, vậy mà vài bữa lại lôi ra tranh chấp tiếp, tưởng tranh chấp gì, hóa ra là cái tiền điện có vài trăm ngàn, ngta ở nhà thì được hưởng hạn mức nên giá điện rẻ, ra nhà trọ nó tình tiền điện mắc nên ngta yêu cầu cty hỗ trợ chênh lệch có vài trăm ngàn, thế mà đếch chịu dẫn đến tranh chấp mẹ, làm dự án cả mấy trăm tỷ mà keo kiệt vài đồng, nản. bữa đó em bực quá nói thẳng vào mặt thằng giám đốc luôn
em thực sự đang run các bác ạ, sao mà cái cách nói giống như là của 1 người thôi, giờ ở trên mạng rất nhiều những câu chuyện về người vợ lập nick lạ để thả thính ông chồng, nhỡ mà đớp 1 phát là toi luôn, còn em thì đứng giữa 2 dòng nước, nếu ko phải vợ mình thì cứ đớp thính hoặc ga lăng,khen chê thoải mái, nhưng nếu đúng thì còn biết đường nịnh nọt, ngọt ngào bù lại những bài ăn theo bác @duchoavn nói xấu vợ , cái chính ở đây là em ko chắc có phải cọp nhà em ko mới chết
em nói thật là trước đây em ko theo sát @Tô Mẫn cho lắm, nên đến giờ chỉ nghe bác với bác @hoangkhiem27 nói thôi chứ em chưa thấy đc bàn tay của Mẫn muội
cảm ơn bác đã khai sáng, bàn tay ấy đúng là ko phải vợ em, cơ mà từ khi tham gia 5s, giao lưu với bác và đại gia @hoangkhiem27 thì tự nhiên tính nghi ngờ của em tăng lên như lão tào tháo ấy, theo hiện đại gọi là thuyết âm mưu, có khi nào cọp nhà em đánh lạc hướng để em chủ quan ko nhỉ, giả vờ post 1 topic chả liên quan, đưa 1 bàn tay lạ hoắc để em ko nghi ngờ, sau đó thu gom bằng chứng và úp sọt em, thôi, cứ cẩn thận củi lửa thì tốt hơn, mà để cẩn thận thì các bác cho phép em xem mẫn muội như bà xã nhà em nhóe có lẽ hôm nay bác ấy phải giặt thau đồ hơi bị to (em chỉ nói theo ý bác @duchoavn thôi), vừa giặt vừa đọc thơ Hôm nay mồng tám tháng Ba Tôi giặt hộ bà cái áo… của tôi Tôi phần bà một đĩa xôi Sợ bà yếu bụng, tôi xơi hộ bà…